Phim về Trịnh Công Sơn được chờ đợi

Ngày 1/4/2019, đúng 18 năm, kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vĩnh biệt cõi người 'như một lời chia tay', hãng phim Galaxy chính thức khởi động dự án làm phim về Trịnh Công Sơn. Bộ phim dự kiến bấm máy ngày 1/4/2020 và công chiếu ngày 1/4/2021 nhân dịp 20 năm công chúng không còn nhìn thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng xương bằng thịt trên nhân gian. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh được giao vai trò dàn dựng, còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đảm nhận tư cách nhà sản xuất.

Khi nhạc sĩ Trinh Công Sơn còn sống, hai đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Phi Tiến Sơn từng làm một bộ phim về ông có tên gọi “Em còn nhớ hay em đã quên”, mà diễn viên chính là Lê Công Tuấn Anh. Sau khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất đi, đạo diễn Lê Dân từng triển khai bộ phim “Trịnh Công Sơn - Sống và yêu”, nhưng chưa tìm được diễn viên chính thì đạo diễn Lê Dân qua đời vào năm 2016.

Bây giờ, một bộ phim mới về Trịnh Công Sơn với sự ủng hộ của gia đình ông, sẽ có màu sắc như thế nào? Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ: “Hiện tại chúng tôi mới chỉ lên sườn cho kịch bản và đang trong giai đoạn tìm hiểu, gặp gỡ nhiều người để thu thập thông tin. Cùng với sự giúp đỡ tận tâm của gia đình, ê kíp cố gắng gặp thật nhiều người từng giao tiếp với Trịnh Công Sơn để biết thêm những điều về ông mà chỉ những người thân cận mới biết.

Mọi người khi nhắc về chuyện tình cảm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn nhớ đến Dao Ánh, Khánh Ly… Trường hợp của Michiko- nữ giáo sư âm nhạc Nhật Bản, không được nhiều người biết đến. Theo tôi, đây là câu chuyện đặc biệt thú vị, lạ và gây hứng thú, vì bà là người hiếm hoi sắp làm đám cưới với nhạc sĩ. Tôi tin câu chuyện có đủ yếu tố kịch tính và cả sự giao thoa văn hóa”.

Còn vì sao đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được tin cậy cho vị trí nhà sản xuất? Vì cha của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là nhà văn Nguyễn Quang Sáng lúc sinh thời rất thân thiết với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thuở nhỏ vẫn theo cha đi dự các buổi gặp gỡ với nhạc sĩ Trinh Công Sơn. Một bài thơ thiếu nhi của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vào thập niên 80 của thế kỷ trước, cũng đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ thành bài hát: “Mẹ đi vắng, em sang chơi nhà bạn. Em cầm cây đàn em hát. Hát cho mẹ về với con, hát cho mẹ về với con…”.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh dự án chắc chắn được dư luận quan tâm: “Theo tôi, cần dũng cảm khi làm phim về Trịnh Công Sơn và cố gắng làm những gì tốt nhất, yêu thích nhất về ông. Có thể phim chưa làm hài lòng tất cả mọi người nhưng về sau sẽ còn những bộ phim tiếp theo bổ sung, hoàn thiện. Cuộc đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều cái hay, quan trọng nhất là chọn ra chi tiết nào để làm”.

LTN

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/phim-ve-trinh-cong-son-duoc-cho-doi-102517.html