Phim Về nhà đi con tập 48: Lý do 3 chị em khóc không thành tiếng khi thấy 'người tình' của bố

Trong tập 48 Về nhà đi con, mẹ mất gần 20 năm, ba chị em Huệ, Thư, Dương không thể ngờ có ngày được gặp người phụ nữ giống mẹ như đúc.

Thư kéo Huệ và Dương ra ngoài để hỏi rõ ngọn ngành chuyện của ông Sơn.

Thư kéo Huệ và Dương ra ngoài để hỏi rõ ngọn ngành chuyện của ông Sơn.

Về nhà đi con tập 48 nối tiếp những diễn biến của tập 47 được phát sóng trước đó. Trong tập 38 Về nhà di con, Anh Thư (Bảo Thanh) tiếp tục ngoan cố phản đối khiến cả Huệ (Thu Quỳnh), Dương (Bảo Hân) và Vũ (Quốc Trường) đều khó chịu.

Đầu tiên, Thư kéo Huệ và Dương ra ngoài để hỏi rõ ngọn ngành xem em gái đã điều tra chuyện của bố được đến đâu rồi. Thế nhưng cả Huệ và Dương đều không đồng tình với kiểu can thiệp thái quá này của Thư. Cả hai thể hiện rõ quan điểm rằng mình rất ủng hộ chuyện bố đi bước nữa nếu như tìm được một người phù hợp. Thư cảm thấy đuối lý nên đã giận dỗi bỏ đi về.

Vũ vẫn bảo vệ quan điểm ủng hộ bố vợ đi bước nữa trong khi Thư phản đối quyết liệt.

Về đến nhà, cô tiếp tục đem sự bực tức của mình để càm ràm với Vũ, thì lại bị chồng nói thêm một trận nữa. Thư thậm chí đã hỏi Vũ nếu như sau này mẹ chồng mất đi, anh có đồng ý cho bố lấy vợ mới không. Vũ hồn nhiên nói rằng nếu bố ưng, anh chấp nhận cả hai tay.

Vũ không ngờ rằng, mình trót phản đối Thư để rồi rơi vào cái bẫy mà cô vợ lắm chiêu này bày ra. Sáng sớm hôm sau, Thư đã xuống rỉ tai mẹ chồng về chuyện tối qua hai người nói. Bà Giang đã khá giận, thậm chí còn dỗi luôn Vũ, nói con đừng gọi mình là mẹ.

Huệ - Thư - Dương bàng hoàng khi thấy cô Hạnh bán hoa có gương mặt giống y hệt mẹ mình.

Sự căng thẳng càng được đẩy lên đến đỉnh điểm khi Thư thấy cô Hạnh (Thúy Hà) mang hoa qua cho ông Sơn (NSƯT Trung Anh). Thư đã buông lời nói hỗn, thậm chí xúc phạm khiến cô Hạnh phải bỏ cả nón và khẩu trang ra để giải quyết.

Vừa nhìn thấy mặt Hạnh, cả Huệ, Thư và Dương như chết lặng. Vài giây trước hung hăng là thế nhưng sau đó Thư lại cứng họng, không nói thêm được câu nào khi thấy Hạnh có khuôn mặt giống người mẹ đã mất của mình như đúc.

Thấy thái độ của ba chị em Thư thay đổi và nhìn chằm chằm vào mặt mình với vẻ thảng thốt, Hạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Sơn cũng không biết nói gì lúc này, chỉ biết chắp tay xin lỗi và Hạnh cũng nhanh chóng rời khỏi nhà ông Sơn.

Thư bật khóc sau khi Hạnh rời đi, muốn nói lời xin lỗi bố nhưng lại không thể cất thành lời. Ông Sơn không muốn các con buồn vì nhớ đến mẹ nên mới giấu chuyện đã gặp người phụ nữ giống vợ mình như đúc. Không nói không rằng, ông Sơn buồn rầu bỏ đi.

Còn Anh Thư cũng khuỵu ngã, Huệ bật khóc còn Dương chưa hết ngơ ngác. Dương cũng sực nhớ ra ngày ông Sơn biết Thư mang thai, ông Sơn nói với Dương rằng đã gặp lại vợ trong lúc đi lang thang trên phố. Khi ấy, ông Sơn đã ngà ngà say nên Dương không tin vào lời bố nói.

Dù quá khứ đã qua nhiều năm nhưng không lúc nào ông Sơn thấy nhẹ nhõm khi nghĩ đến ngày vợ qua đời vì sinh Dương. Huệ hiểu điều đó nhưng cũng chẳng có cách nào an ủi bố.

Dương quyết định tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm của cô dành cho chú Quốc- bố của Bảo.

Một diễn biến khác trong tập 48 Về nhà đi con, Ánh Dương đã tìm được Rooster của đời mình nên chìm đắm trong men tình. Dương còn bắt Bảo (Quang Anh) đi cùng để chọn được loại cà phê mà chú Quốc (Tuấn Tú) thích. Thế nhưng mọi kế hoạch của Dương đã bị chị Huệ biết tỏng. Chị đã nhắn trước với chú Quốc để có cách xử lý và thái độ phù hợp khi gặp Dương. Kết quả là, Bảo mừng như mở cờ khi bố nhất quyết đòi trả gói cà phê cho Dương.

Thư sẽ xin lỗi bố sau sự việc lần này? Hạnh có tha thứ cho hành động xốc nổi của Thư? Ông Sơn và Hạnh có tiếp tục gặp nhau? Còn Dương sẽ làm những gì để lấy lòng chú Quốc? Tập 49 Về nhà đi con phát sóng lúc 21h ngày 20/6 trên kênh VTV1.

Thiện anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/phim-ve-nha-di-con-tap-48-ly-do-3-chi-em-khoc-khong-thanh-tieng-khi-thay-nguoi-tinh-cua-bo-a280487.html