Phim Về nhà đi con tập 32: Vũ và Thư ký hợp đồng hôn nhân

Trong 'Về nhà đi con' tập 32, Vũ và Thư đã lên kế hoạch để đối phó với phụ huynh hai bên gia đình. Sau một hồi bàn bạc, cặp đôi đã quyết định thực hiện 'hợp đồng hôn nhân', tổ chức lễ cưới thuận theo chỉ thị được người lớn đưa ra.

“Về nhà đi con” tập 32 nối tiếp những diễn biến của tập 31 được phát sóng trước đó. Trong tập 32 “Về nhà đi con” là những diễn biến kịch tính trong mối quan hệ Huệ - Khải. Khải càng ngày càng ghen tuông vô cớ, tính tình thô lỗ, gây sự xúc phạm vợ khiến mối quan hệ vợ chồng dường như không thể cứu vãn. Lần này Huệ đã không thể chịu đựng được và đề nghị ly hôn. Nhưng Khải vẫn cứng đầu…

Ở một diễn biến khác, ông Luật đã dùng đến chiêu giả bệnh nhưng vẫn Vũ vẫn nhất quyết không nghe lời. Thậm chí ông “đóng băng” cả tài khoản cá nhân nhưng Vũ vẫn nhởn nhơ nhờ vào số tiền đầu tư mà mẹ anh giấu bố để đưa cho Vũ làm ăn riêng. Cuối cùng, ông Luật đã phát hiện và muốn vợ dùng chiêu đòi lại tiền để ép con trai vào thế: “Vũ con đã bị chiếu tướng rồi”.

Huệ khóc khi liên tiếp phải chịu cơn phẫn nộ từ Khải.

Huệ khóc khi liên tiếp phải chịu cơn phẫn nộ từ Khải.

Trong tập 32 “Về nhà đi con”, Ánh Dương thấy Huệ (Thu Quỳnh) không hạnh phúc trong hôn nhân, cô đã bày tỏ: "Ngày xưa lão ấy sang nhà mình, xin cưới chị bằng được rồi thề thốt yêu thương các kiểu, em đã không thích rồi. Vì lời dễ nói ra thì cũng dễ quên thôi".

Trước những lời em gái nói, Huệ đau lòng nghĩ lại những hành động mà Khải (Trọng Hùng) gây ra cho mình. Cô đau khổ khi mà Khải luôn tìm cách gây khó dễ và bạo hành cô.

Gia đình ông Luật đã đến hỏi cưới Anh Thư.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác trong tập 32 “Về nhà đi con”, gia đình ông bà Luật sang đặt vấn đề cưới vì muốn đứa bé sinh ra trong tình yêu thương. Ông Sơn hỏi Vũ: “Cháu có thật lòng muốn lấy cái Thư không. Cháu cứ nói thật với bác đi, đừng vì áp lực mà nói sai lòng mình”. Vũ đáp là thật lòng.

Sau đó ông Sơn đã quay sang hỏi ý kiến Thư. Cô bảo giữa hai người có nhiều khúc mắc mà một đám cưới chưa chắc có thể giải quyết được “Thực lòng cháu không muốn sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác”, Thư nói. Mẹ Vũ nghe xong bảo rằng mong mọi người suy nghĩ cho đứa bé nhiều hơn. “Bác rất mong cháu là con dâu của bác”, mẹ Vũ nói.

Khi hai bên để Vũ và Thư nói chuyện riêng, Vũ tiếp tục xúc phạm Thư khi nói rằng anh đổi ý vì hai cha con Thư diễn quá giỏi. Thư nhắc lại yêu cầu chuyện riêng của hai người không được lôi bố cô vào, Vũ phải nhận sai.

Trở về từ gia đình ông Sơn, ông bà Luật đăm chiêu vì không ngờ Anh Thư lại không đồng ý cưới. “Vậy bây giờ cuối cùng bố mẹ muốn con làm gì?”, Vũ hỏi. “Ngày giờ bố mẹ cũng đã quyết hết rồi. Làm gì thì làm, đúng ngày đúng giờ phải cưới”, mẹ Vũ nói. Ông Luật nói thêm: “Này. Câm mồm lại và bảo cái gì làm cái ấy”. Vũ tỏ ra bất lực trước quyết định của bố mẹ.

Vũ và Thư hẹn gặp nhau để thống nhất về hợp đồng hôn nhân.

Sau khi nói chuyện với Vũ, Thư suy nghĩ rồi nói với bố đồng ý cưới. Tưởng Anh Thư đồng ý cưới cả nhà mừng, ai ngờ ông Sơn đăm chiêu, còn Ánh Dương sững sờ bảo: “Tại sao lại cưới? Đừng cưới”.

Một phân đoạn khác ở tập 32 “Về nhà đi con”, Anh Thư và Vũ hẹn gặp nhau tại quán cà phê. Thấy Thư nghén, Vũ cũng tỏ ra quan tâm. Khi bàn về đám cưới Vũ nói: “Chuyện cô và tôi không thích gì nhau thì cô cũng rõ rồi, nhưng bây giờ còn ba cặp mắt nhìn vào nên chắc chắn sẽ dính đến nhau thôi”. Vũ bảo để thoải mái sau khi hôn nhân hai người cần thỏa thuận kỹ về các điều khoản.

Thiện Anh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/tin-tuc-giai-tri/phim-ve-nha-di-con-tap-32-vu-va-thu-ky-hop-dong-hon-nhan-a277341.html