Phim truyền hình Việt đang tạo ra những ông chồng xem thôi cũng muốn bỏ: Từ 'Sở Khanh', gia trưởng tới nhu nhược sợ mẹ một phép

Loạt phim truyền hình Việt Nam mới lên sóng gần đây như 'Về Nhà Đi Con' hay 'Hoa Hồng Trên Ngực Trái' để lại những ấn tượng sâu sắc về những ông chồng từ 'Sở Khanh', bội bạc tới gia trưởng và nhu nhược.

Khải vũ phu - Về Nhà Đi Con

"Về Nhà Đi Con" vừa kết thúc được đánh giá là "bộ phim quốc dân" bởi được sự đón nhận của đông đảo khán giả truyền hình cả nước. Bên cạnh những nhân vật được người hâm mộ vô cùng yêu thích như ông Sơn (NSƯT Trung Anh), Thư (Bảo Thanh), Huệ (Thu Quỳnh) hay Dương (Bảo Hân) thì nhân vật Khải do nam diễn viên Trọng Hùng thủ vai cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Khải là con rể cả nhà ông Sơn, chồng của Huệ. Anh làm nghề lái xe tải đổ mối buôn hoa quả. Trước đây, Khải là người hiền lành, chu đáo, yêu chiều vợ hết mực. Nhưng từ ngày sa chân kiếp đỏ đen, Khải nợ nần chồng chất, mang hết tiền của hai vợ chồng đi đánh bạc. Anh còn tha hóa tới mức bộc lộ bản chất vũ phu, đánh vợ đến sảy thai. Chưa dừng lại ở đó, khi gây tai nạn chết người, Khải còn tống tiền bố vợ, tự biến mình thành tên cặn bã trong mắt mọi người.

Vũ Sở Khanh - Về Nhà Đi Con

Bên cạnh Khải thì Vũ (Quốc Trường) cũng là nhân vật để lại dấu ấn với khán giả. Tuy nhiên ấn tượng ở đây lại khá xấu bởi Vũ là một chàng trai đào hoa, phóng khoáng và bị gắn mác "Sở Khanh" thay người yêu như thay áo, sẵn sàng lên giường với người phụ nữ mà mình chẳng biết tên.

Ngay cả khi đã lấy vợ và đi trăng mật cùng vợ, Vũ cũng "mồi chài" được một cô ả và suýt lên giường cùng cô ta. Trong thời gian còn là vợ chồng, Vũ cũng không quên đi bản chất "Sở Khanh" của mình mà tán tỉnh "đối tác" làm ăn. Xem phim nhiều khán giả thốt lên nếu quả thực cưới nhầm một người chồng thế này thì thà ở vậy còn hơn.

Thái ki bo, gia trưởng - Hoa Hồng Trên Ngực Trái

Nhân vật Thái (Ngọc Quỳnh) trong bộ phim "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" là một người đàn ông thành công và có một tổ ấm nhìn vào tưởng chừng rất hạnh phúc. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài bởi Thái chẳng coi vợ mình là Khuê (Hồng Diễm) ra gì. Anh tỏ thái độ khinh khỉnh với vợ vì cô chỉ ở nhà lo nội trợ và chăm sóc con cái, gặp vợ ở ngoài đường còn nói với đối tác đó chỉ là ô sin của nhà mình.

Bên cạnh đó, dù ăn nên làm ra, giàu có nhưng Thái lại rất "ki bo" với gia đình vợ. Có cho được gia đình bên vợ đồng nào anh lại kể công, giày vò và thậm chí đay nghiến vợ rằng: "Anh không phải là thần tài mà suốt ngày gõ".

Dũng nhu nhược, sợ mẹ - Hoa Hồng Trên Ngực Trái

Một ông chồng khác cũng đáng chú ý trong phim "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" là Dũng (Hồng Quang). Trong phim, Dũng khá yêu chiều vợ là San (Diệu Hương) nhưng lại "sợ mẹ" một phép. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong nhà vốn không êm đẹp gì nhưng Dũng cũng không thể là cầu nối giữa hai người phụ nữ. Anh chẳng dám bênh vợ và cũng chẳng dám cãi lại mẹ mình.

Khi San bị mẹ chồng đổ oan cho là có trai gửi quà tới nhà, Dũng cũng chỉ nghe cho qua chuyện rồi: "Vì mẹ lo cho em nên nói thế". Lần khác, vợ bị mẹ tát thẳng vào mặt, anh cũng chỉ biết đứng nhìn mà không có phản ứng gì. Nhìn anh chồng này cư xử lúng túng như gà mắc tóc giữa mẹ với vợ, người xem chỉ biết thở dài bởi không nghĩ lại có một người đàn ông nhu nhược đến thế.

An An (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/phim-truyen-hinh-viet-dang-tao-ra-nhung-ong-chong-xem-thoi-cung-muon-bo-tu-so-khanh-gia-truong-toi-nhu-nhuoc-so-me-mot-phep-20190820094819822.htm