Phim 'Thế giới hôn nhân' đã hết với cái kết mở 'không một ai được hạnh phúc' khiến khán giả tức tối

Bộ phim Thế giới hôn nhân (The World of the Married) đã kết thúc 16 tập phim sau gần hai tháng công chiếu. Cái kết mở khiến cho cư dân mạng nổi sóng 'Chưa xem một bộ phim nào mà tức từ đến cuối như thế này'.

Thế giới hôn nhân kết thúc, không có một hạnh phúc nào trọn vẹn

Thế giới hôn nhân tập 16, diễn ra với những phân cảnh đẫm nước mắt, chẳng có cái kết nào được viên mãn cả. Khán giả mong chờ những chi tiết khởi sắc hơn dành cho nữ chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), nhưng không mọi thứ lủng củng vụn vỡ làm cho bộ phim chưng hửng ở đoạn cuối. Tuy vậy, tập 16 Thế giới hôn nhân lại đang giữ kỷ lục 31% raitting, tượng đài vĩ đại cho mọi bộ phim truyền hình trước đó.

Cuộc đời của Ji Sun Woo là những chuỗi ngày hoảng loạn vì chồng và vì con

Cuộc đời của Ji Sun Woo là những chuỗi ngày hoảng loạn vì chồng và vì con

Hôn nhân của Yeo Da Kyung và Lee Tae Oh chấm hết đồng nghĩa với việc Lee Tae Oh (Park Hae Joon) tay trắng, hắn mất tất cả chỉ trong tích tắc. Phải sống một cuộc sống tạm bợ trong khu nhà trọ tồi tàn, nhưng trái tim hắn không ngừng hướng về Sun Woo và Joon Young, Tae Oh vẫn thầm lặng lẽ dõi theo mẹ con nhà Sun Woo. Sau khi buông bỏ được quá khứ, Tae Oh định tự vẫn nhưng bất thành, chứng kiến bố muốn tự vẫn và bố mẹ ôm chầm lấy nhau trong đau khổ, Joon Young một lần nữa lại thấy mình chính là nguyên nhân của mọi đổ vỡ, cậu bé đã bỏ đi và mất tích sau đó. Một năm sau đó, Joon Young đã trở về bên mẹ Sun Woo, nhưng cái kết này không làm hài lòng khán giả, thậm ví Netizen Việt còn cho rằng “cái kết tức muốn nổ máu mắt, thế thì sau cùng là như thế nào? Chẳng có gì tốt đẹp cả?”.

Khán giả không thỏa mãn với những gì bộ phim đem lại

Saostar xin tổng hợp những ý kiến khán giả sau tập cuối Thế giới hôn nhân (The World of the married)

1, “Hụt hẫng, chơi vơi và buồn bã…đó là cảm xúc khi xem tập cuối Thế giới hôn nhân”

2, “Phim đúng là không thể nào đoán trước được…kết không như kết, bực mình”

3, “Cảm giác biên kịch cố tình chọc máu điên của Sun Woo, bà cả càng điên thi raiting càng cao thì phải”

4, “Ơ thế là thế nào, Yeo Da Kyung thì trai đẹp thả thính ầm ầm, Tae Oh thì chẳng sao cả, Sun Woo thì cũng chẳng có ai, Joon Young là khó hiểu nhất đi đâu trong suốt một năm”

5, “Joon Young làm sao ấy nhỉ, bố tự tử thì khóc lóc, bố mẹ ôm nhau thì bỏ đi, tuổi dậy thì thật khó hiểu”

6, “Biên kịch hơi quá đáng với anh bác sĩ Kim của tôi rồi, sao không ai quan tâm tới cảm xúc của anh tôi vậy”

7, “Giời ơi, Sun Woo phải chịu cảnh cô đơn đến bao giờ…”

8, “Lẽ ra nên cho Sun Woo một cái kết tròn trịa hơn…hơi hụt”

Yeo Da Kyung tưởng nghiệp quật tả tơi thế nào hóa ra cô lại là nhân vật bình yên nhất phim Thế giới hôn nhân, Gia đình cô rời đi và cô bắt đầu cuộc sống mới với an nhiên và hạnh phúc, cô vẫn từ chối hàng loạt các “trai đẹp thả thính” và chọn cuộc sống độc thân bên con gái. Nhưng thế cũng đủ nhẹ nhàng với Yeo Da Kyung vì bản chất trong cuộc tình này cô cũng là một nạn nhân mà thôi.

Cuộc sống của mẹ con Sun Woo chưa bao giờ bình yên

Lee Tae Oh vẫn miệt mài đi tìm con trai, anh ta sống hững hờ như một chiếc bóng, hôn nhân không phải là một trò đùa, tình yêu và danh vọng chỉ là nhất thời mà thôi, nếu không trân quý hạnh phúc hiện tại thì bạn sẽ bỏ lỡ cả một đời và trả giá cả một kiếp cho sai lầm như Tae Oh.

Lee Tae Oh định tự tử nhưng bất thành

Tức tưởi nhất có lẽ “cái chết yểu” của cuộc tình mà khán giả dày công vun đắp là Sun Woo và bác sĩ Kim Yoon Gi, thực sự quá bất công với anh khi một lòng lặng lẽ theo đuổi Sun Woo mà anh không được đáp lại. Ừ thì ít ra, Biên kịch nên cho một cái kết mở hẳn ra là một tách trà chiều bình yên giữa hai người để biết rằng tương lai là một dấu chấm hỏi để câu trả lời khán giả tự viết tiếp sẽ thi vị hơn và đỡ ấm ức hơn nhiều.

Thật bật công cho người tốt nhất phim, bác sĩ Kim Yoon Gi

Lại còn thêm quá trình “bẻ cua” gắt gỏng của biên kịch khi thả thính qua Preview rằng Ending sẽ dành cho Seok Hyun và Ye Rim, thực chất thì Seok Huyn lại “tự tay bóp cổ” khi tiếp ngoại tình, người đàn ông trước sau như một Seok Hyun vẫn coi ngoại tình là chân lý sống này xứng đáng không được hạnh phúc.Thật ghê tởm, khóc lóc, quỳ lạy và van xin vợ như đúng rồi để rồi sau đó lại lên giường với người lạ để thỏa chí đàn ông, kết này thì đúng là xứng đáng lắm.

Thì ra đây cái ôm cuối cùng cho gã trăng hoa Seok Hyun

Cái kết khiến nhiều phẫn nộ này đã kết thúc Thế giới hôn nhân dài 16 tập, dù cho biên kịch đã “bẻ lái” để tránh đi nhiều tình tiết gây bức xúc so với bản gốc, thế nhưng có vẻ khán giả sẽ mất thời gian dài để nguôi giận.

Kim Oanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/the-gioi-hon-nhan-tap-cuoi-sun-woo-tae-oh-yeo-da-kyung-deu-co-don-7500555.html