Phim 'Search: WWW' tập 4: Hậu rạn nứt tình cảm với Jang Ki Yong, Im Soo Jung bất ngờ lên top tìm kiếm vì bị chơi xấu

Tập 4 của bộ phim Search: WWW (Tìm kiếm: WWW) đã lên sóng tiếp nối câu chuyện tình cảm nắng dang dở của Im Soo Jung và Jang Ki Yong. Hãy cùng SAOstar tìm hiểu nội dung chính của tập phim nhé.

Kể từ sau lời đề nghị gặp nhau thường xuyên đột ngột của Park Mo Gun (Jang Ki Yong) ở tập trước của Search: WWW (Tìm kiếm: WWW) thì Bae Ta Mi luôn đắn đo suy nghĩ không thôi về anh chàng. Cô tò mò muốn tìm hiểu tình cảm của Mo Gun nhưng cũng lo sợ về những trải nghiệp lần đầu yêu đương với trai trẻ. Park Mo Gun cứ thế xuất hiện một cách tình cờ nhưng cũng thật tự nhiên trong cuộc sống của Ta Mi, so với trước đây luôn tỏ ra từ chối anh thì Ta Mi đã không còn bài xích nữa. Cô đón nhận sự nhiệt thành từ anh nhưng vẫn không thôi cảm giác tội lỗi muốn bù đắp lỗi lầm.

Mặt khác, thay vì oan ức bị Unicon sa thải không lý do, Mo Gun đã giấu Ta Mi chủ động tìm đến Song Ga Kyung, không phải để trách móc hay than phiền mà là để làm rõ quan điểm công tư phân minh. Anh rạch ròi khẳng định mối quan hệ với Ta Mi và việc anh làm ở Unicon là hai phạm trù khác nhau, khả năng của công ty anh xứng đáng và vị trí này vốn dĩ thuộc về anh. Sự quả quyết cùng hướng suy nghĩ tốt đã cho Ga Kyung một cái nhìn mới, cô đồng thời phục chức cho Mo Gun.

Phim 'Search: WWW' tập 4: Lý do Jang Ki Yong và Im Soo Jung rạn nứt tình cảm là gì?

Phim 'Search: WWW' tập 4: Lý do Jang Ki Yong và Im Soo Jung rạn nứt tình cảm là gì?

Ta Mi luôn suy nghĩ về Mo Gun và đắn đo trong tình cảm.

Thế nhưng hiện tại cô đã không còn bài xích sự xuất hiện của anh trong cuộc sống nữa.

Mo Gun đã tìm Ga Kyung để nói rõ chuyện bị sa thải.

Sự quả quyết cùng tìm năng của anh đã giúp Ga Kyung phục chức.

Sau một khoảng thời gian bị lãng quên thì cuối cùng Ta Mi cũng nhớ ra anh chàng theo đuôi ở cửa công ty chính là người từng cùng cô trong mối quan hệ mập mờ thời đại học. Đáng lo ngại hơn là hiện tại anh lại đang trong quan hệ yêu đương cùng Cha Hyun khiến Ta Mi cùng lo lắng. Vì biết rõ bản chất lăng nhăng đó Ta Mi đã yêu cầu anh chia tay cấp dưới của mình trước khi cô phanh phui chuyện bắt cá nhiều tay của anh chàng. Tuy không ưa gì Mathew này nhưng khi biết anh làm bên bộ phận game của Barro cô đã đành xuống nước nhờ vả anh cho công ty âm thanh của Park Mo Gun một cơ hội tham gia vào dự án.

“Đến cuối cùng, động cơ mà cô gặp gỡ tôi vẫn chỉ là do cảm thấy có lỗi…”

Cũng vì cảm giác tội lỗi mà Ta Mi mới nhờ vả người quen cũ giúp sức cho công việc của Mo Gun nhưng sự thật lộ ra càng khiến anh tức giận và mệt mỏi hơn. Cùng thời điểm Ta Mi đã gặp Ga Kyung và biết được việc anh được phục chức ở Unicon nhưng giấu mình cũng khiến cô tức giận. Cả hai đi đến trận cãi vã lớn kể từ sau khi quen biết. Đối với Mo Gun anh cảm thấy rất buồn vì những gì mà Ta Mi làm chỉ đang chứng minh việc cô bên anh là do cảm thấy có lỗi muốn bù đắp chứ không hề có chút tình cảm nào. Còn Ta Mi thì cảm giác bị phản bội khi người mình để tâm lại thương lượng cùng đối thủ.

Người theo đuôi ở cổng công ty là tên bạn trai cũ lăng nhăng thời đại học.

Đáng lo nhất là hắn đang có ý chơi đùa Cha Hyun.

Ta Mi ra mặt thỏa hiệp để đưa cơ hội làm việc cho Mo Gun và bắt phải chia tay Cha Hyun.

Mo Gun biết được việc mình có công việc làm ăn mới là nhờ Ta Mi nên rất tức giận.

Ta Mi thì biết Mo Gun giấu cô chuyện phục chức ở Unicon.

Mo Gun buồn vì Ta Mi gặp mình chỉ vì muốn bù đắp tội lỗi.

Cả hai xảy ra cãi vã lớn và trở nên xa cách.

Trong lúc trục trặc tình cảm thì Bae Ta Mi lại đối diện với nỗi lo mới trong công việc khi thần tượng trẻ vì scandal mà tự tử ảnh hưởng rất nhiều đến những người làm truyền thông như cô, Cha Hyun hay Ga Kyung. Vì chỉ cần một quyết định của họ có cho phép chạy từ khóa về nam thần tượng đó trên công cụ tìm kiếm hay không đều cũng là áp lực đè nặng lên người trong cuộc. Cảm giác tội lỗi nối tiếp tội lỗi, Ta Mi tự hỏi quyết định của mình có phải phần nào đã bức nam thần tượng đó tự sát hay không khiến cô rơi vào trạng thái lo sợ. Tuy được cấp trên an ủi nhưng phần nào trong cô vẫn luôn để tâm đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp này. Giữa lúc còn đang mệt mỏi thì tên Bae Ta Mi bất ngờ đứng nhất trên công cụ tìm kiếm làm cô vô cùng hoảng sợ.

“Nắm chặt vào, đừng để tuột mất…”

Hàng trăm tin nhắn từ đồng nghiệp, báo chí cứ thế bủa vậy một lần nữa tạo áp lực lớn như hôm cô nàng tham dự buổi điều trần, ánh nhìn xung quanh đang bắt đầu dóm ngò khiến Ta Mi ngạt thở. Giữa rất nhiều con mắt đang chăm chăm soi mói đó thật may mắn vì Ta Mi tìm được bóng hình của Park Mo Gun đang chậm chậm tiến lại. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, che chắn giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử đó. Ngay lúc này, Park Mo Gun dường như đã thật sự trở thành chỗ dựa duy nhất của Bae Ta Mi.

Scandal và áp lực truyền thông đã khiến nam thần tượng tự tử.

Ta Mi vô cùng suy sụp.

Cả Ga Kyung cũng rất lo sợ vì những quyết định của mình.

Giữa lúc chưa khá hơn sau sự việc thì Ta Mi lại phải đối diện với rắc rối mới.

Tên của cô bất ngờ đứng nhất tìm kiếm và lượt truy cập đang không có dấu hiệu dừng lại.

Ta Mi vô cùng hoảng và ngột ngạt.

Ở thời điểm đó Mo Gun đã xuất hiện và che chắn cho cô.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và đưa Ta Mi thoát khỏi ánh nhìn săm soi.

Tại sao tên của Bae Ta Mi lại đứng nhất lượt tìm kiếm? Chuyện tình giữa cô và Park Mo Gun có được nối lại sau rạn nứt? Hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của Search: WWW (Tìm kiếm: WWW) vào lúc 21h30 (giờ Hàn) thứ Tư - Năm hàng tuần trên kênh tvN và được cập nhật sớm nhất tại SAOstar.

Lin Lee

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/phim-search-www-tap-4-jang-ki-yong-va-im-soo-jung-ran-nut-tinh-cam-5404067.html