Phim 'Quỳnh búp bê' trở lại với nhiều yếu tố gây bất ngờ

Tối 3/9, bộ phim truyền hình Quỳnh búp bê chính thức phát sóng trở lại sau thời gian dài gián đoạn.

Trong tập 7 đánh dấu sự trở lại của phim Quỳnh búp bê, các cô gái ở xóm trọ đang chuẩn bị sắm sửa đồ về quê ăn Tết. Không còn những ánh mắt sắc lẹm, họ trở nên vui vẻ, đoàn kết, yêu thương, quan tâm đến nhau.

Tập 7 với nhiều phân cảnh bình yên hơn khi các cô gái háo hức chuẩn bị đồ về quê ăn Tết.

Những ngày cận Tết, trong khi mọi người háo hức trở về đoàn tụ cùng gia đình thì Quỳnh ở lại ăn tết một mình. Đồng thời, về phía Cảnh, đáng ra anh không phải ở lại trông Quỳnh, nhưng anh biết tin mẹ của đàn em ốm nặng, mà hắn lại không dám về vì sợ nên thay đổi ý định. Cảnh không những nhận trông hộ, lại còn cho đàn em tiền để về chữa bệnh cho mẹ.

Cảnh chấp nhận ở lại trông Quỳnh khi đàn em về nhà.

Tập 7 “Quỳnh búp bê” với nhiều những khoảng lặng bình yên hơn, đó là cảnh những cô gái làng chơi vui vẻ sắm tết và chuẩn bị được về quê đón tết với gia đình sau một thời gian đi làm xa. Họ không chỉ sắm sửa cho mình mà còn sắm sửa cho gia đình, người thân. Biết Quỳnh bụng chửa vượt mặt không về quê được, phải ở lại xóm trọ ăn Tết một mình, các chị em cũng mua sữa bầu, quần áo sơ sinh để tặng cô. Lan - người bạn thân thiết với Quỳnh cũng mải miết sắm đồ về quê, Quỳnh chạnh lòng dù trước khi về Lan mua sắm tết cho cô, lại dặn dò Quỳnh chăm sóc Cảnh (Doãn Quốc Đam) để lấy lòng vì dù sao Cảnh cũng là người tốt.

Trong tập phim lần này, Quỳnh gặp lại người đàn bà đã lừa và bán cô vào động Thiên Thai khi cùng Cảnh đi chợ mua đào về trang trí nhà cửa.

Những ngày ở lại xóm trọ đón Tết, Cảnh chấp nhận Quỳnh nấu cơm cho mình, nhưng mỗi bữa anh chỉ ăn rất ít, còn lại đưa Quỳnh bê về phòng để ăn. Suốt cả thời gian dài, Cảnh vẫn giữ thái độ lạnh lùng xa cách với cô.

Cảnh đã có nhiều thiện cảm hơn với Quỳnh khi ở bên cạnh cô.

Trong bữa cơm tất niên, Cảnh bảo Quỳnh ngồi cùng ăn bữa cơm nhưng trong bữa ăn Cảnh xẵng giọng bảo Quỳnh “đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội” vì anh ta không tin Quỳnh bị lừa bán, còn kết tội cô hư hỏng từ nhỏ. Thậm chí Cảnh còn nói thẳng với Quỳnh rằng nếu là bố cô mà chứng kiến đứa con gái mười mấy tuổi chửa hoang thì chết không nhắm mắt.

Vì quá tức giận, Quỳnh lập tức trở về phòng, cô bị ngã khiến phải sinh non ngay đêm giao thừa. Lúc này, chính Cảnh là người giúp cô vượt cạn. Khi tỉnh lại nhìn thấy đứa trẻ mới sinh, Quỳnh bất ngờ lên cơn hoảng loạn và đòi Cảnh vứt đứa con đi bằng được. Đứa bé này là kết quả của một lần cô bị hãm hại.

Khi Quỳnh lâm bồn, chính Cảnh là người đã ở bên cạnh cô.

Ở một diễn biến khác, sáng sớm ngày mùng 1 Tết, My "sói" diện chiếc áo đỏ sang nhà Cấn để chúc Tết. Tại đây, My đã dùng chiêu trò để giữ lòng Cấn. My gợi ý chuyện nếu ông mở rộng Thiên Thai, My sẽ đi tìm "hàng" về cho Cấn. Viễn cảnh về những cô gái làng mới lớn với vẻ đẹp thuần Việt được My vẽ ra khiến Cấn có vẻ háo hức.

My sói và những chiêu trò nịnh nọt quen thuộc

Liệu cuộc đời Quỳnh sẽ đi về đâu khi đã đến lúc cô phải thực sự dấn thân vào con đường của những cô gái làng chơi. "Quỳnh búp bê” tập 8 được phát sóng trên VTV3 vào tối 4/9 sẽ trả lời.

Bảo An

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/giai-tri/phim-quynh-bup-be-tro-lai-voi-nhieu-yeu-to-gay-bat-ngo-13869