Phim mới trên VTV: 'Những cô gái trong thành phố'

Nối sóng ngay khi bộ phim truyền hình 'Yêu thì ghét thôi' kết thúc, bộ phim 'Những cô gái trong thành phố' - tái hiện câu chuyện của những người trẻ lên thành phố lập nghiệp, với vô vàn cám dỗ, cạm bẫy khốc liệt sẽ được phát sóng vào lúc 21h50 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kệnh VTV3, bắt đầu từ 19/12 tới hứa hẹn hấp dẫn khán giả màn ảnh nhỏ.

Sau một loạt phim ăn khách như “Sống chung với mẹ chồng”, “Cả một đời ân oán”, đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa tiếp tục thể hiện sở trường của mình trong bộ phim tâm lý xã hội mang tên “Những cô gái trong thành phố”. Phimxoay quanh câu chuyện tình yêu của bốn cô gái trẻ từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Vì muốn thay đổi cuộc sống, họ lên thành phố làm công nhân may trong một khu công nghiệp. Đó là Cúc (Thu Trang đóng) - người chị trong nhóm - có sự chín chắn của người từng va vấp trong cuộc sống. Trúc (Mai Anh đóng) tính bộc trực, thẳng thắn nên nhiều lần gặp rắc rối trong công việc. Mai (Lương Thanh đóng) chân ướt chân ráo theo người yêu lên thành phố, 18 tuổi nhưng đã mang trên mình gánh nặng gia đình. Trái với sự bộc trực của Trúc, sự khéo léo, nhẫn nhịn của Cúc và sự hiền lành của Mai, Lan (Kim Oanh đóng) lại là người tươi vui, lạc quan, luôn đơn giản hóa mọi chuyện nhưng ít ai biết được gia cảnh cô cũng đầy bi đát. Để lập nghiệp ở thành phố, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, những bon chen trong công xưởng, cạm bẫy, cám dỗ ngoài đời sống… mà không phải ai cũng có thể tránh được.

Cảnh trong phim Những cô gái thành phố

Cảnh trong phim Những cô gái thành phố

Bốn cô gái Cúc, Trúc, Mai, Lan sống cùng xóm trọ, người may mắn tìm được hạnh phúc, người không vượt qua được cạm bẫy để rồi sa ngã. Đó là hành trình tìm lại tình yêu của Cúc sau khi va vấp quan hệ với những người đàn ông không tử tế là Lý và Thông, để rồi cuối cùng nhận ra tình cảm chân thật của Đức - một người vẫn lặng lẽ, kiên trì quan tâm, yêu thương cô. Đó là tình yêu đầy lãng mạn của Trúc với Bách bị tan vỡ chỉ vì không tìm được tiếng nói chung. Rồi câu chuyện tình yêu éo le, đầy trắc trở của Mai và Tùng - đôi bạn trẻ cùng quê lên thành phố lập nghiệp. Hay tình yêu trong sáng, vô tư của Lan và Lâm - một cô gái trẻ với người đàn ông làm nghề mổ lợn có quá khứ tù tội. Bốn câu chuyện tình yêu mang bốn màu sắc khác nhau, khắc họa cuộc sống đa diện.

Một điểm hấp dẫn nữa của “Những cô gái trong thành phố” chính là cách khai thác trực diện, chân thực vào mảng đời sống hiện thực của những người phụ nữ, những công nhân lên thành phố làm việc. Họ phải đối mặt với vô vàn cám dỗ và cả những cạm bẫy, thủ đoạn cạnh tranh khốc liệt. Nhưng sau tất cả, bản chất lương thiện, những giá trị tốt đẹp của con người vẫn còn nguyên vẹn. Đạo diễn Vũ Trường Khoa khẳng định, đó chính là thông điệp nhân văn mà bộ phim chứa đựng, về tình bạn, tình yêu, nghị lực sống và những khát khao hạnh phúc của con người.

Ở “Những cô gái trong thành phố”, đạo diễn Vũ Trường Khoa một lần nữa thể hiện cái tài của mình trong việc xây dựng tình huống và xử lý tâm lý nhân vật, khiến người xem cảm thấy câu chuyện diễn ra một cách chân thực, tự nhiên. Anh cũng cho thấy tài năng của mình trong việc sử dụng dàn diễn viên có sự kết hợp hài hóa giữa những gương mặt quen thuộc như NSƯT Công Lý, Bình An, Chí Nhân, Thúy An và những gương mặt trẻ như Lương Thanh, Thu Trang, Mai Anh, Kim Oanh... Đối với Công Lý, vai Lâm trong phim là một sự thay đổi khá táo bạo về mặt tạo hình nhân vật. Người xem sẽ không còn thấy hình ảnh một ông bố hiền lành, chịu đựng như trong các bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” hay “Chiều ngang qua phố cũ”. Thay vào đó là một người đàn ông dữ dằn, mạnh mẽ, có vẻ ngoài xù xì, thô ráp nhưng bên trong luôn khao khát tình yêu thương. Không chỉ vậy, trong bộ phim này, Công Lý còn kiêm luôn cả vai trò là Phó đạo diễn sản xuất phim. Chia sẻ về “một công đôi việc” này, nghệ sĩ Công Lý cho biết, không khó để vào vai nhân vật đã từng chịu án tù hơn 10 năm và đang sinh sống bằng nghề đồ tể (thịt lợn). Tuy nhiên do tóc anh bị lấm chấm bạc, lại không thể nhuộm do bị dị ứng. Vì thế, không còn cách nào khác là buộc phải cạo trọc đầu để hợp với tuổi của nhân vật. Và anh hi vọng, khi phim phát sóng, khán giả sẽ ghi nhận những nỗ lực ấy của anh trong “Những cô gái trong thành phố”.

Sở hữu dàn diễn viên tươi mới, bắt mắt và một kịch bản hấp dẫn, dồi dào giá trị nhân văn, thông điệp về tình yêu, tình bạn, nghị lực sống và khát khao hạnh phúc, “Những cô gái trong thành phố” hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn, đem đến cho khán giả truyền hình nhiều điều bất ngờ cùng những cung bậc cảm xúc khác nhau.

ĐĂNG KHOA

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/phim-moi-tren-vtv-nhung-co-gai-trong-thanh-pho-d87038.html