Phim mới của Park Bo Gum khởi đầu ấn tượng

Tập đầu của 'Record of Youth' đã giới thiệu với khán giả chân dung những thanh niên vượt khó lập nghiệp.

Record of Youth là phim truyền hình dài 16 tập do tvN sản xuất. Phim là tác phẩm mới của đạo diễn Anh Gil Ho, người đứng sau thành công của các series Rooftop Prince (2012), Memories of Alhambra (2018)…

Chuyện phim xoay quanh hành trình lập thân của Sa Hye Joon (Park Bo Gum), Won Hae Hyo (Byeon Woo Seok) và An Jung Ha (Park So Dam). Cả ba đều là những thanh niên cuối 20, làm việc trong lĩnh vực thời trang và mang cùng một băn khoăn về tương lai sự nghiệp.

 Park Bo Gum vào vai một người mẫu đang chật vật tìm chỗ đứng trong nghề. Ảnh: tvN.

Park Bo Gum vào vai một người mẫu đang chật vật tìm chỗ đứng trong nghề. Ảnh: tvN.

Tập đầu tiên của bộ phim đã được phát sóng ngày 7/9 trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc và nền tảng xem phim trực tuyến Netflix. Theo thống kê của AGB Nielsen, rating tập mở màn của Record of Youth lần lượt là 6,362% trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc và 7,791% tại Seoul.

So với Điên thì có sao, series truyền hình ăn khách cũng của tvN sản xuất và phát hành song song trên truyền hình cáp Hàn Quốc và Netflix, thành tích của Record of Youth trong ngày đầu lên sóng là con số khả quan.

Tuy chiếu vào khung giờ vàng hai ngày đầu tuần, rating tập 1 của Record of Youth đã vượt con số 6,093% và 7,036% của tập đầu Điên thì có sao.

Trong tập đầu tiên, Record of Youth đã mang đến cho khán giả cái nhìn chi tiết về thân thế của mỗi nhân vật. Trung tâm của phim là Sa Hye Joon. Dù được thừa hưởng vẻ điển trai và năng khiếu nghệ thuật của ông nội, nhưng sau bao năm sự nghiệp của Hye Joon vẫn không có gì đột phá.

Bên cạnh nghề người mẫu, Sa Hye Joon phải làm thêm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống. Khó khăn càng chồng chất lên đôi vai chàng nghệ sĩ trẻ khi chính gia đình Hye Joon cũng dần mất niềm tin vào anh. Cuộc đời chàng nghệ sĩ trẻ vẫn chưa hết sóng gió khi anh đột ngột nhận giấy gọi nhập ngũ. Lần này, Hye Joon dường như không còn lý do gì để tiếp tục trì hoãn.

Park So Dam thử sức trong vai diễn cô thợ trang điểm từ bỏ công việc ổn định để sống với đam mê. Ảnh: tvN.

Trong khi Sa Hye Joon chật vật vì tay trắng, thì An Jung Ha, bóng hồng của Record of Youth, lại lựa chọn từ bỏ công việc và tương lai ổn định để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Cô đang là thợ trang điểm tại một trung tâm làm đẹp, thường xuyên bị cấp trên chèn ép, gây khó dễ.

Jung Ha có một tài khoản mạng xã hội chuyên đăng các video chia sẻ bí quyết làm đẹp, niềm đam mê lớn của cô. Cô khao khát cảm giác an toàn, nhưng lại không muốn yêu đương hay lập gia đình. Thay vào đó, Jung Ha mua trả góp một căn nhà và dành trọn vẹn tình cảm riêng tư cho niềm hâm mộ Sa Hye Joon.

Cao trào trong tập 1 của Record of Youth chính là trường đoạn Hye Joon và Jung Ha gặp nhau tại hậu trường một buổi trình diễn thời trang. Jung Ha có cơ hội được gặp mặt và tự tay điểm trang cho thần tượng cô đã bao lâu đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng ngay trước mặt anh, cô đã bị người đồng nghiệp công khai hạ nhục.

Uất ức, tủi hổ, Jung Ha trốn ra ngoài hành lang ngồi khóc. Lúc này, hình ảnh của Hye Joon là nguồn an ủi duy nhất của cô gái kiên cường. Jung Ha chẳng thể ngờ vì áy náy, Hye Joon đuổi theo và phát hiện ra cô là người hâm mộ nhiệt thành của anh.

Hye Joon và Jung Ha đã gặp nhau lần đầu tiên khi đang làm công việc họ yêu thích nhất - Hye Joon chuẩn bị lên sân khấu còn Jung Ha trang điểm cho anh. Ảnh: tvN.

Bên cạnh các nhân vật chính, tập đầu của Record of Youth cũng giới thiệu với người xem loạt nhân vật phụ hùng hậu gồm cậu bạn thân kiêm đồng nghiệp Won Hae Hyo sinh ra đã ngậm thìa vàng của Hye Joon, gia đình tam đại đồng đường của Hye Joon, người mẹ đỏng đảnh của Hae Hyo…

Loạt nhân vật phụ không chỉ đóng góp cho bộ phim thêm nhiều sắc màu tâm lý đa dạng mà còn khiến tình tiết trong phim được đan cài, phát triển phức tạp. Nhờ vậy, cốt truyện của Record of Youth vẫn dày dặn, cuốn hút mà không bị lên gân.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phim-moi-cua-park-bo-gum-khoi-dau-an-tuong-post1128878.html