Phim hoạt hình xuất sắc nhất LHP quốc tế Thượng Hải sắp trình diện khán giả Việt

Với việc nhận được nhiều bình luận tích cực từ giới chuyên môn, Maquia: When the promised flower blooms sẽ là cái tên khó bỏ lỡ đối với người hâm mộ phim hoạt hình Nhật Bản.

Một cảnh trong 'Maquia: When the promised flower blooms' - Ảnh: P.A.Works

Trước khi ra mắt khán giả Việt Nam, Maquia: When the promised flower blooms (tựa Việt: Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa) từng gây tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Từ LHP hoạt hình quốc tế Annecy đến LHP quốc tế Thượng Hải, tác phẩm của nữ đạo diễn Mari Okada đều được đánh giá cao về sự tinh tế và chỉn chu trong nội dung lẫn thông điệp truyền tải. Đặc biệt, ở LHP danh giá tổ chức ở Thượng Hải vừa qua, Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa đã đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Có thể thấy, sau Dáng hình thanh âm, Your name (2016), Pháo hoa nên ngắm từ dưới hay bên cạnh (2017) thì tác phẩm mới này sẽ là cái tên gây được sự chú ý từ những ai vốn mê mẩn dòng phim hoạt hình đến từ xứ sở hoa anh đào.

Vùng đất bình yên của người Iorph nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho những đau thương, mất mát, chia ly - Ảnh: P.A.Works

Mở đầu đoạn giới thiệu vừa công bố là bối cảnh thơ mộng của vùng đất lạ lẫm nhưng tươi đẹp và huyền diệu, nơi con người tách biệt khỏi sự ồn ào, xô bồ của thế giới bên ngoài. Đây nơi tộc người Iorph sinh sống trong cảnh yên ả, nơi con người mãi chẳng chịu già đi mà trường tồn với nhan sắc xinh tươi của tuổi thiếu niên tràn đầy sức sống. Mặc kệ những biến động liên tiếp của thế giới ngoài kia, suốt chiều dài phát triển, người Iorph vẫn miệt mài bên khung cửi, dệt nên một loại vải thần kỳ có tên Hibiol. Tộc người này không được phép yêu những kẻ ngoại tộc nếu không muốn chịu đựng cảnh cô đơn cùng cực.

Bên cạnh nội dung phim được xây dựng chặt chẽ và chỉn chu từ biên kịch Mari Okada, hình ảnh phim cũng được chăm chút tỉ mỉ, tinh xảo - Ảnh: P.A.Works

Rồi một ngày, quân đội Mezarte xâm nhập vào miền đất hứa, xé tan nhịp sống yên bình và truy lùng bí quyết trường sinh bất lão. Giữa nỗi tuyệt vọng và hỗn loạn, Maquia, cô gái người Iorph xoay sở trốn thoát, nhưng lại lạc mất bạn bè, quê hương. Cô bắt đầu một hành trình mới với Ariel, một cậu bé mồ côi do chính mình chăm sóc và cùng trưởng thành. Một người bình thường còn người kia lại mãi mãi độ tuổi đôi mươi xinh đẹp, câu chuyện về hai tâm hồn cô độc cùng bấu víu vào nhau để tồn tại chính thức bắt đầu.

Cũng như nhiều phim hoạt hình khác của Nhật Bản, phim rất được chú trọng đầu tư về phần âm nhạc - Ảnh: P.A.Works

Maquia: When the promised flower blooms được nhào nặn bởi Mari Okada, một trong những biên kịch hàng đầu của ngành phim hoạt hình Nhật Bản. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên bà đảm nhận vai trò đạo diễn. Trước khi tham gia sản xuất Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa, biên kịch này từng nổi tiếng với Anohana: The flower we saw that day (2013) và The anthem of the heart (2015). Điểm đáng lưu ý đối với phim còn là sự cộng hưởng của hình ảnh với âm thanh tạo nên từng thước phim tinh tế và đầy cảm xúc. Chính vì thế, phần nhạc phim được phụ trách bởi nhà soạn nhạc tài năng Kenji Kawai, người đã từng được khán giả biết đến với những bản nhạc phim đầy mê hoặc trong Ghost in the shell (2017). Theo lời đạo diễn, phim là sự đan xen giữa gặp gỡ và chia ly của những người xa lạ vô tình chạm vào đời nhau. Đó là một câu chuyện mà bà hi vọng mọi người có thể hiểu, chia sẻ và cùng suy ngẫm.

Được ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày 20.7 vừa qua, Maquia: When the promised flower blooms đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giới mộ điệu. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 7.9.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phim-hoat-hinh-xuat-sac-nhat-lhp-quoc-te-thuong-hai-sap-trinh-dien-khan-gia-viet-998637.html