Phim hè 2018: Phim Việt lại lép vế

Mùa hè 2018, gần như không có phim Việt 'bom tấn' nào kiểu như 'Em chưa 18' của 2017 để 'chiến' với các siêu phẩm 'bom tấn' Hollywood đang ào ạt đổ bộ các rạp trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Cảnh phim “Em gái mưa”. Ảnh do CJ CGV cung cấp

Chưa “giải cứu” được phim Việt

Sau một mùa phim tết khởi động năm mới đầy hanh thông, may mắn với sự ăn khách bất ngờ của Siêu sao siêu ngố, 789 Mười, đã có một loạt phim như: Tháng năm rực rỡ, Ông ngoại tuổi 30, Thử yêu rồi biết, Hạ cuối tình đầu, Yêu em bất chấp... chen nhau ra rạp trong tháng 3 và đầu tháng 4, thế nhưng chỉ có 2 phim thành công tương đối, còn thì lẳng lặng biến mất khỏi rạp.

Khởi động mùa phim hè 2018, phim Việt dè dặt “chào hàng” rất nhỏ giọt, chỉ có Chàng vợ của em - đạo diễn Charlie Nguyễn thực hiện ra mắt vào tháng 4, dựa trên tiểu thuyết “best seller” tại Anh “Busy Woman Seeks Wife”.

Vào dịp lễ 30.4 và 1.5 đã xuất hiện phong trào mang tên “Giải cứu phim Việt” trên mạng xã hội, kêu gọi khán giả ủng hộ 2 phim Lật mặt 3 và 100 ngày bên em chiếu cùng thời điểm với “siêu phẩm” Hollywood Avengers: Infinity war - Cuộc chiến vô cực và bị phim bom tấn này “đè bẹp” ở tất cả các cụm rạp.

Theo thông cáo của nhà phát hành, sau 2 tuần công chiếu, bom tấn Avengers: Infinity war (Avengers - Cuộc chiến vô cực) đã thu 175 tỉ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại cho đến bây giờ ở thị trường Việt Nam. Phim còn có doanh thu mở màn tại Việt Nam là 1,4 triệu USD (30,5 tỉ đồng), cao gấp 3 lần Em chưa 18.

Và khi Avengers - Infinity war chưa bớt “nóng” thì một loạt “bom tấn” khác chuẩn bị khởi chiếu, vì mùa hè vốn là “mùa bom tấn” đến từ Hollywood chiếm lĩnh hệ thống rạp trên toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Đó là Deadpool 2 (dự kiến ra rạp ngày 18.5), Solo: A Star Wars Story - Chiến tranh giữa các vì sao (25.5), Oceans Eleven (15.6), Jurassic World: Fallen Kingdom (22.6), Ant man and the Wasp (29.6), Skyscraper (13.7), Mama Mia: Yêu lần nữa (20.7), Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ (27.7)... Chưa kể còn khá nhiều phim đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc... tuy không phải “bom tấn” nhưng hứa hẹn ăn khách không kém.

Sau cuộc “giải cứu phim Việt” do cộng đồng mạng xã hội kêu gọi và gần như không có kết quả khả quan thì 100 ngày bên em do Galaxy phát hành khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25.4 của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, với câu chuyện tình đẹp dễ thương dù hơi “sến súa” kiểu Hàn Quốc và dàn diễn viên trẻ, đẹp khá tròn vai như: Jun Phạm, Khả Ngân, B Trần… cùng hình ảnh, âm nhạc và ca khúc trong phim khá mượt thu hút khán giả trẻ, vậy nhưng chưa đủ sức “đốt cháy” phòng vé.

Dựa theo sức hút của đội tuyển U.23 Việt Nam, 11 niềm hy vọng do Metan Entertainment sản xuất và phát hành bởi Galaxy Distribution từ 11.5, lấy cảm hứng từ thầy trò HLV Park Hang-seo, với câu chuyện ca ngợi tinh thần không ngừng vươn lên của các chiến binh sân cỏ Việt Nam, luôn nỗ lực để tạo nên kỳ tích.

Tuy nhiên, một số khán giả “khó tính” khi xem chê phim làm chưa tới. Cùng thời điểm, một phim Việt khác cũng ra mắt là Yêu nữ siêu quậy là câu chuyện cảm động về tình yêu khi người em yêu thầm người anh nuôi, do Happy Entertainment sản xuất, đạo diễn Nguyễn Ngọc Hùng thực hiện, do Lotte Entertainment phát hành…

Hy vọng tháng 6

Tới tháng 6, một hy vọng lặp lại các kỳ tích phim Việt của những năm trước là Nhắm mắt thấy mùa hè, dự kiến công chiếu ngày 1.6 tại tất cả các rạp trên toàn quốc. Trước đó, phim đã được tổ chức công chiếu sớm tại Nhật vào ngày 6.4 tại Hokkaido và đang lên kế hoạch công chiếu rộng rãi trên toàn nước Nhật trong năm 2018. Phim kể lại hành trình của cô gái tên Hạ do diễn viên Phương Anh Đào thủ vai, đến thị trấn Higashikawa, Hokkaido, Nhật Bản để tìm cha (nghệ sĩ Công Ninh đảm nhận), khám phá vùng đất có tuyết rơi vào mùa hè, nơi cha cô sống trong thời gian dài và tại đây Hạ gặp chàng trai Nhật Bản Akira (do diễn viên Takafumi Akutsu thủ vai). Qua suất công chiếu sớm tại Nhật, phim nhận được nhiều lời khen tích cực từ giới chuyên môn và khán giả.

Cùng ngày 1.6 CGV Việt Nam & Ailen Media ra mắt phiên bản điện ảnh của MV Em gái mưa - hiện tượng mạng xã hội cuối năm 2017 cũng như đứng đầu các top xếp hạng VPop. Lấy bối cảnh những năm 2000, phim tái hiện một cách chân thực tuổi trẻ trong sáng, ngây thơ qua hình ảnh học sinh thuần Việt, thuộc thế hệ 8X, 9X với dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng như: Mai Tài Phến, Phương Anh Đào, Lê Thùy Linh, Trang Hí, danh hài Việt Hương...

Phim Ống kính sát nhân - K, của Hãng Mockingbird Pictures, đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, công chiếu ngày 22.6, có chút giả tưởng về không gian và thời gian… với nhiều cái tên khá “hot” như Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9x, Quang Sự, Kinh Quốc, Thân Thúy Hà, Chánh Tín, Thương Tín và Công Ninh…

Tháng 7 gần như phim Việt bỏ trống sân để cho phim ngoại hoàn toàn áp đảo, dù trước đó như Song Lang, Tim hằn vết sẹo... từng lên lịch ra mắt vào tháng 5, tháng 7 nhưng đến nay vẫn im lìm. Sau 2 phim này có thể sẽ là khoảng trống dài mà phim Việt nhường hẳn thị phần cho phim ngoại, bởi ở thời điểm này chỉ thấy Chàng vợ của em của đạo diễn Charlie Nguyễn dự kiến công chiếu vào ngày 28.8. Các dự án đang được kỳ vọng là “bom tấn” của phim Việt 2018 như Người bất tử, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Hai Phượng... đều dự kiến công chiếu vào mùa cuối năm để “né” hẳn mùa phim hè cho “bom tấn” ngoại.

VIỆT VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/phim-he-2018-phim-viet-lai-lep-ve-607125.ldo