Phim hay V.League

Như một bộ phim muốn ăn khách, giữ chân người xem, kịch tính phải xuất hiện ngay ở những phút đầu tiên. V.League 2021 đã mở màn đúng theo kịch bản như vậy. Sau 2 vai chính ĐKVĐ và á quân ngậm ngùi rời sân vì thất bại trước đối thủ được coi là vai lót, bất ngờ ở màn 1 được khép lại bằng những giọt nước mắt ấm ức của đội trưởng chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi thua ngược vị khách khốn khó Than QN.

“Tội đồ” Claudecir, hình ảnh tiêu biểu cho những bi kịch bất ngờ ở vòng đấu mở màn V.League 2021

“Tội đồ” Claudecir, hình ảnh tiêu biểu cho những bi kịch bất ngờ ở vòng đấu mở màn V.League 2021

Phi Sơn khóc vì ở tuổi 29 đây mới là lần đầu tiên anh ra mắt trong màu áo đội bóng quê hương và lẽ ra đã là một kỷ niệm đẹp khi chính tiền vệ người Hương Sơn có siêu phẩm giúp đội nhà vượt lên. Không chỉ vậy, trong hiệp 1, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn có đến 2 quả phạt đền nhưng Claudecir đều đá hỏng trước khung thành của đội bóng cũ mà anh khoác áo ở giai đoạn 2 mùa rồi. Để rồi quy luật bóng đá đội phung phí cơ hội nhận sự trừng phạt, chỉ trong 10 phút cuối trận (phút 83 đến 90+4), tân binh V.League Eydison lập liền cú đúp đưa Than QN thắng ngược 2-1.

Như vậy, cả 3 ứng cử viên được điểm mặt trong nhóm 1,5 suất xuống hạng: Hải Phòng, Nam Định, Than QN đều ca khúc khải hoàn trong ngày ra quân. Bảng xếp hạng sau vòng 1 thật… “điên rồ” khi đây cũng là 3 đội dẫn đầu, trong đó CLB đứng áp chót, suýt rớt hạng mùa rồi - Nam Định lại ngất nghểu trên ngôi cao nhất. Ngược lại, dưới đáy bảng xếp hạng là nhà á quân 5 lần xưng vương Hà Nội, ĐKVĐ Viettel, á quân 2018 Thanh Hóa và á quân 2019 TP.HCM.

Còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì nhưng những kịch bản bất ngờ ngay ở vạch xuất phát khiến mùa giải mới của V.League trở nên kịch tính và hứa hẹn rất khôn lường.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/phim-hay-vleague-3039876/