Phim 'Chị đẹp' kết thúc với cảnh trai trẻ cởi trần khoe múi nhưng khán giả vẫn khen chê đủ đường

'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' đã lên sóng tập cuối với cái kết viên mãn cho cặp đôi Yoon Jin Ah và Seo Jun Hae!

Mở đầu tập 16 của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôilà cảnh tượng Yoon Jin AhSeo Jun Hae gặp lại nhau sau nhiều năm chia tay. Dù trong lòng cả hai vẫn chưa quên được đối phương nhưng cả Jin Ah lẫn Jun Hae đã lướt qua nhau như người xa lạ. Vậy mà trong suốt lễ cưới hôm đó cả hai vẫn không ngừng suy nghĩ và liếc nhìn về phía người cũ khi có cơ hội. Thậm chí Jin Ah suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh, mọi thứ tệ đến mức cô bạn thân của Jin Ah phải an ủi, vỗ về cô để không làm cho mọi thứ tệ hơn.

Trở về căn hộ cũ của ngày xưa, mà nay bạn của mình đang ở, Jun Hae không thể nào ngừng nhớ về những kỷ niệm của hai người trước đây. Đâu đâu trong căn nhà cũng là hình bóng của Jin Ah. Cậu bạn nhìn thấy vậy không đành lòng nên đã rủ anh uống rượu giải sầu. Nghĩ rằng bạn mình vẫn giữ hình bóng người cũ trong tim nên cậu bạn của Jun Hae liền ra sức vun vén cho hai người, nhưng có vẻ như Jun Hae đã bỏ cuộc.

Mặt khác, Jin Ah sau khi nghe cô bạn đồng nghiệp cũ rủ đến cùng sống ở Jeju thì trong lòng bắt đầu dao động suy nghĩ. Kể từ ngày chia tay với Jun Hae xong, thực ra cô cũng cảm thấy cuộc sống đối với cô đang dần mất ý nghĩa. Dù cho công việc hay cuộc tình mới tất cả đều làm cô thấy mệt mỏi và chán nản. Sau nhiều lần nhấc lên đặt xuống, cuối cùng Jin Ah đã nộp đơn thôi việc cũng như chia tay gã bạn trai để bắt đầu chuyển đến sống ở Jeju.

Trước khi rời Seou, Jin Ah đã đến gặp lại Kyung Sun nay đang kinh doanh tiệm sách để hàn huyên chuyện cũ. Tình bạn của hai người từng rất bền chặt và thân thiết nhưng tất cả đã tan vỡ kể từ khi cô và Jun Hae chia tay nhau. Jin Ah đang đề nghị hai người hãy nối lại mối quan hệ thân thiết như trước đây thì Jun Hae đột nhiên xuất hiện. Lúng túng và ngại ngùng Jin Ah liền đề nghị ra về trước, ngay lúc ấy cô bị Kyung Sun giữ lại. Hai người đã ngồi lại nói chuyện với nhau sau nhiều năm xa cách nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Jin Ah đã dè dặt lên tiếng về việc hai người hãy duy trì mối quan hệ chị em thân thiết như trước đây. Thế nhưng Jun Hae đã lạnh lùng từ chối vì cảm thấy bản thân không thể nào làm được như vậy. Cuối cùng Jin Ah vì cảm thấy khó xử nên đã đứng dậy rời đi trước.

Tối hôm đó khi Jin Ah đang dọn nhà thì Jun Hae lại đột ngột đập cửa tìm đến trong tình trạng say xỉn. Anh đã chất vấn cô rằng cô thực sự muốn hai người quay lại mối quan hệ chị em như trước đây. Rằng cô có thể làm vậy nhưng anh thì không thể. Sau một hồi ầm ĩ Jun Hae bỏ ra về mặc cho Jin Ah ở lại trong ấm ức. Nghĩ lại thời gian qua mình cũng chịu khổ không ít vì cuộc tình này, Jin Ah liền khoác áo đến chỗ ở cũ của anh và làm ầm lên một trận.

Ầm ĩ một trận với người yêu cũ xong Jin Ah định ngày đến Jeju, trước khi đi cô đã đến tạm biệt bố mẹ mình. Ban đầu cả hai ông bà đều rất sốc vì con gái đột ngột quyết định như thế. Nhất là mẹ Jin Ah, bà cảm thấy như con gái đang trả thù mình vì những chuyện ngăn cấm ngày xưa. Cuối cùng đến khi nhìn thấy Jin Ah rời đi bà mới chạy theo xin lỗi con gái. Hai mẹ con đã làm lành với nhau sau mấy năm quan hệ lạnh nhạt.

Về phần Jun Hae cũng quyết định quay lại Mỹ sau chuyến nghỉ phép. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc anh đã vô tình nghe lại được đoạn ghi âm tỏ tình ngày xưa của Jin Ah. Càng nghe anh càng thấy trái tim của mình vẫn dành cho người con gái đấy, tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày xưa. Jun Hae đã chạy đi tìm Jin Ah nhưng ở Seoul đã sớm không còn bóng dáng của cô. Sau cùng nhờ bạn bè giúp sức anh mới biết cô đã đến Jeju sinh sống. Hai người đã chính thức làm lành và quay lại với nhau dưới cơn mưa đầu hè lãng mạn.

Trích đoạn trong tập cuối.

Sau tám tuần phát sóng Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi cuối cùng cũng đã kết thúc trong viên mãn. Bao trắc trở qua đi, Yoon Jin Ah và Seo Jun Hae lại trở về bên nhau. Chắc là họ sẽ còn phải đấu tranh với gia đình, vượt qua thêm một vài chướng ngại nữa nhưng sớm thôi, họ cũng sẽ đi đến được bến bờ hạnh phúc. Trên các diễn đàn phim ảnh đã có nhiều ý kiến trái chiều khi bàn về kết thúc của phim. Một số thì dành lời khen cho phim vì đã miêu tả một tình yêu đời thường và thực tế, một số khác lại cho rằng biên kịch đã quá đà trong việc “thêm mắm dặm muối” trong các tình tiết của phim khiến cho phim có nhiều chi tiết thiếu logic. Dù vậy tập cuối cùng của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi đã dành được rating hết sức đáng khen với tỷ lệ 6,8%. Xin gửi lời chúc mừng đến tập thể đoàn làm phim!

Amy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-chi-dep-ket-thuc-voi-canh-trai-tre-coi-tran-khoe-mui-nhung-khan-gia-van-khen-che-du-duong-2862322.html