Phim 'Abyss' tập 13-14: Ahn Hyo Seop lại hồi sinh sát nhân, đau khổ khi Park Bo Young bị nhốt trong phòng băng đến chết

Tập 13,14 bộ phim Abyss (Viên đá bí ẩn) lên sóng cũng đã đánh dấu những chặng cuối cùng trong hành trình phơi bày các âm mưu ra ánh sáng. Phim với sự tham gia của Park Bo Young và Ahn Hyo Seop,.. hãy cùng SAOstar tìm hiểu nội dung chính của hai tập phim nhé.

Phim 'Abyss' tập 13-14: Ahn Hyo Seop lại hồi sinh sát nhân, đau khổ khi Park Bo Young bị nhốt trong phòng băng đến chết?

Phim 'Abyss' tập 13-14: Ahn Hyo Seop lại hồi sinh sát nhân, đau khổ khi Park Bo Young bị nhốt trong phòng băng đến chết?

Tiếp nối tập trước của Abyss (Viên đá bí ẩn) thì mẹ của Jang Hee Jin đã thật sự chết chỉ còn để lại xác. Dù rất muốn nhờ Cha Min (Ahn Hyo Seop) hồi sinh mẹ mình ngay lập tức nhờ vào đá abyss nhưng Hee Jin buộc phải đợi dư luận lắng xuống mới có thể đưa xác của bà đi.

Cảnh sát Park Dong Chul vô tình tìm lại được tấm ảnh tốt nghiệp lúc nhỏ của Go Se Yeon (Park Bo Young) và vị tiền bối thân thiết Seung Hun đã giúp Hee Jin nhận ra người đứng đằng sau họ là Seo Ji Wook và Oh Young Cheol. Nhờ điểm mấu chốt này khiến Go Se Yeon hiểu rõ cái chết mờ ám không rõ nguyên do của tiền bối năm đó chính là bị cha con Ji Wook thủ tiêu. Quá tức giận, Se Yeon tìm đến tận phòng công tố để tính sổ với anh. Cũng chính vì sự ồn ào ở văn phòng công tố này đã khiến mọi người bàn tán về quá khứ của Ji Wook, sợ mọi chuyện vỡ lẽ trưởng công tố cũng chính là cha nuôi của Ji Wook đã yêu cầu anh rời khỏi nước ngay lập tức.

Bị đuổi sau khi hết giá trị lợi dụng khiến Seo Ji Wook hận Se Yeon vô cùng. Công cuộc che giấu vết nhơ trong quá khứ gần như tiêu tan chỉ vì cô. Để diệt trừ mối họa, Ji Wook bắt cóc Se Yeon và Hee Jin ngay trong lúc cả hai đang chuyển xác mẹ Hee Jin đến nơi an toàn để hồi sinh.

Mẹ Hee Jin chết khiến cô đau đớn không thông.

Hee Jin cầu xin Cha Min dùng đá abyss cứu mẹ nhưng phải đợi dư luận lắng xuống.

Park Dong Chul tìm thấy tấm ảnh tốt nghiệp lúc nhỏ có mặt Seo Ji Wook và Oh Young Cheol.

Se Yeon biết được tiền bối thân thiết của mình chết là do Ji Wook.

Trực tiếp đến làm loạn phòng công tố khiến Ji Wook vô cùng tức tối.

Người tiền bối Seung Hun vì biết quá khứ là con nuôi của Ji Wook đã có ý đe dọa anh.

Bị cha con Ji Wook thủ tiêu.

Cha nuôi ép buộc rời khỏi nước vì sợ quá khứ bị phơi bày.

Seo Ji Wook ôm hận Go Se Yeon.

Trong ngày Se Yeon và Hee Jin chuyển xác đã đến thực hiện việc bắt cóc cả hai.

Sau khi bắt cóc thành công Se Yeon, Seo Ji Wook đưa cô vào phòng đông lạnh để mặc cô đến chết rồi thông báo lời thách thức đến Cha Min. Còn Hee Jin thì buộc cô phải nhìn thấy cảnh xác mẹ mình bị ghét xuống sông để không còn cơ hội hồi sinh. Vô tình biết được viên đá abyss trong tay Cha Min đã khiến Ji Wook muốn thủ tiêu cái xác của mẹ Hee Jin.
Khi Cha Min đến nơi cũng là lúc Hee Jin tỉnh dậy và muốn trả thù ngay lâp tức. Cô lao xe như điên về phía cả hai, rất may Cha Min đã tránh kịp và chiếc xe thành công tông mạnh vào Seo Ji Wook, cái chết của anh đồng nghĩa với việc thông tin nơi giam cầm Se Yeon cũng bị mất. Quá đau đớn và nóng lòng tìm người yêu Cha Min đau khổ dùng đá abyss hồi sinh kẻ sát nhân thêm lần nữa với mục đích truy tìm tung tích. Sau một hồi giằng co tư tưởng quyết liệt giữa cả hai thì Ji Wook đã nói ra địa điểm nhằm để mình nhanh chóng thoát thân.

Cảnh sát và Cha Mi đã phát hiện Se Yeon bị Seo Ji Wook bắt cóc.

Se Yeon bị giam cầm trong toa đông lạnh chờ chết.

Lúc Cha Min đến cũng là thời điểm Hee Jin quyết liều mạng giết Ji Wook.

Chưa kịp biết tung tích của người yêu thì hung thủ đã chết.

Cha Min đi tới quyết định đột ngột khi hồi sinh kẻ sát nhân.

Nhờ đó mà thành công cứu sống được Se Yeon.

Se Yeon được cứu sống kịp lúc còn Hee Jin thì hoảng hốt khi tưởng rằng mình thật sự giết người. Khi Cha Min bỏ mặc hiện trường cũng là lúc Ji Wook nhanh tay xóa hết dấu vết của mình và chạy trốn, chuẩn bị cho một kế hoạch tiếp theo. Việc hồi sinh kẻ sát nhân thêm một lần nữa trở thành nỗi dằn vặt lương tâm lớn nhất của Cha Min, anh không muốn để tội ác của hắn lại tiếp diễn nhưng cũng không muốn vì hắn mà mất người mình yêu thương nhất. Nỗi khổ tâm của anh Se Yeon rất hiểu và phần nào cũng cảm nhận được sự không phòng bị của mình đang gây khó khăn cho những người xung quanh.
Tin tức về người con nuôi của Trưởng công tố Seo đã tràn lan khắp báo chí khiến ông vô cùng lo sợ. Nhất là khi Seo Ji Wook quay lại để đe dọa ông tạo một đường sống cho mình. Park Ki Man cũng liên tục xuất hiện để thúc ép ông nói ra sự thật về quá khứ và đứa con nuôi đáng sợ. Tình thế bị đôi bên công kích khiến ông hết sức đắn đo suy nghĩ về con đường tiếp tục che giấu cho Seo Ji Wook và che giấu cho quá khứ dơ bẩn của mình.

Thế nhưng anh lại mang thêm nỗi dằn vặt vì lại tiếp tục hồi sinh sát nhân sau Oh Young Cheol.

Seo Ji Wook đã thoát và tiêu hủy hiện trường.

Câu chuyện con trai nuôi của trưởng công tố Seo bị lộ ra với báo chí khiến ông vô cùng hoang mang.

Seo Ji Wook quay lại đe dọa ông tìm đường sống.

“Go Se Yeon, tớ yêu cậu rất nhiều…”

Ngày tháng yên bình tận hưởng tình yêu lại quay về. Để giúp Se Yeon giải tỏa căng thẳng của vụ án Cha Min đưa cô đến khu nghỉ dưỡng để thăm bố mẹ. Tuy rằng bố mẹ cô vẫn chưa thể mở lòng với người khác nhưng hiện tại giữ bí mật vẫn là cách an toàn nhất. Thông qua chuyến đi Cha Min cũng muốn bồi dưỡng tình cảm yêu đương của cả hai, sau nhiều lần bước vào cửa tử anh coi trọng tình yêu với người con gái trước mặt hơn bao giờ hết. Tình yêu suốt 20 năm trời bây giờ mới được đền đáp Cha Min không thể để tuột mất càng không thể người khác làm tổn hại đến Se Yeon. Cả hai có những lời hứa mới về một tương lai hạnh phúc, về một mái ấm được xây dựng bền vững sau khi kết thúc chuỗi ngày truy đuổi kẻ sát nhân.

Sau những sự kiện liên tiếp Se Yeon luôn đắm chìm vào việc điều tra vụ án.

Để giải tỏa căng thẳng cho người yêu Cha Min đưa Se Yeon đi thăm bố mẹ.

Và tranh thủ bồi đắp tình cảm.

Hãy cùng đón xem hai tập cuối cùng của Abyss (Viên đá bí ẩn) lên sóng vào 21h30 ngày 24,25/6/2019 trên kênh tvN và được cập nhật sớm nhất tại SAOstar.

Lin Lee

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/phim-abyss-tap-13-14-park-bo-young-bi-nhot-o-phong-bang-den-chet-5435791.html