Phim 'Abyss' tập 11-12: Ahn Hyo Seop hôn Park Bo Young đắm đuối khi tỏ tình thành công, bất ngờ lấy lại được đá thần kỳ

Bộ phim khung giờ thứ Hai - Ba của đài tvN Abyss (Viên đá bí ẩn) với sự tham gia diễn xuất của Park Bo Young và Ahn Hyo Seop đã lên sóng tập 11-12 đầy ly kỳ, hấp dẫn. Hãy cùng SAOstar tìm hiểu tình tiết chính của tập phim nhé.

Phim 'Abyss' tập 11-12: Ahn Hyo Seop đã tỏ tình thành công với Park Bo Young rồi.

Tiếp nối tập trước của Abyss (Viên đá bí ẩn) thì kẻ sát nhân Oh Young Cheol đã thành công trốn thoát trên đường áp giải về trại giam nhờ vào đồng minh. Nhân được tin báo và nhìn thấy được ánh sáng kì lạ của đá abyss ở khu nhà mình làm Cha Min (Ahn Hyo Seop) vô cùng lo lắng việc Oh Young Cheol đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đến bắt Go Se Yeon (Park Bo Young). May mắn nhờ sự xuất hiện của mẹ Hee Jin mà Cha Min tìm được Se Yeon kịp lúc. Thế nhưng nỗi lo về sự an toàn khiến anh luôn theo sát cô, từ chuyện đi ngủ cho đến việc đi làm đều buộc Se Yeon phải ở bên cạnh mình.

Sự xuất hiện bất ngờ của vợ cũ (mẹ Hee Jin) khiến Young Cheol bắt đầu chuyển mục tiêu sang bà. Hắn ép buộc Seo Ji Wook phải mang được bà đến nơi ẩn nấp để hắn trực tiếp trừ khử thay cho sơ suất của con trai. Khi đến nơi cả ba đã xảy ra xung đột lớn như tái hiện lại quá khứ bạo hạnh trước đây. Khi tất cả đang dằn co cũng là lúc lực lượng cảnh sát và Cha Min, Se Yeon tìm đến được nơi ẩn nấp. Thế nhưng, họ vẫn chậm một bước khi các nghi can đều rời khỏi hiện trường và chỉ để lại những vết máu khác nhau.

Cha Min được báo tin Young Cheol trốn thoát.

Cha Min nhìn thấy ánh sáng của đá abyss.

Se Yeon thoát nhờ mẹ Hee Jin.

Se Yeon thoát nhờ mẹ Hee Jin.

Cha Min luôn giữ Se Yeon bên cạnh.

Cha Min luôn giữ Se Yeon bên cạnh.

Young Cheol đe dọa Seo Ji Wook buộc anh đưa mẹ Hee Jin đến.

Young Cheol đe dọa Seo Ji Wook buộc anh đưa mẹ Hee Jin đến.

Cả ba xảy ra xung đột lớn.

Khi cảnh sát đến thì hiện trường đã trống.

Sau khi biết được ADN còn lại của kẻ lạ mặt là con trai của Oh Young Cheol, Se Yeon quay trở lại bệnh viện để tìm thêm thông tin từ Hee Jin. Cô cũng bắt gặp công tố Seo đang mập mờ ở phòng bệnh nhưng chưa có nghi ngờ gì. Phải đến khi nhận thấy số điện thoại mà mẹ Hee Jin viết, Se Yeon mới đoán ra đây có thể là số liên lạc của cậu con trai mất tích. Cô cố gắng gọi đến chủ nhân của số điện thoại nhưng bất ngờ nghe được chuông reo lại đang ở rất gần mình. Lập tức, Se Yeon đuổi theo tiếng chuông và phát hiện ra kẻ đồng phạm mà cô tìm bao lâu chính là công tố viên Seo Ji Wook. Kí ức về đêm bị giết của Se Yeon cũng trở về, cô bây giờ đã nhớ ra chàng trai kết liễu mình chính là người đồng nghiệp này.

ADN xác nhận kẻ đồng lõa là con ruột Oh Young Cheol.

Se Yeon phát hiện số điện thoại của con trai Young Cheol.

Bắt được kẻ đồng lõa bao lâu là công tố viên Seo Ji Wook.

“Bây giờ cô là kẻ không danh tính lấy gì để họ tin lời một kẻ như cô”

Chuyện đã đến giờ phút này cũng là lúc lật bài ngửa với tất cả. Dù biết mình bị lộ danh tính với Se Yeon nhưng Ji Wook không hề lo sợ vì anh biết hiện tại cô không thể nói ra sự thật, càng không ai tin tưởng cô là công tố viên Go Se Yeon đã chết. Nôn nóng rõ thân phận của Seo Ji Wook ra ánh sáng, Se Yeon nhờ cậy sự giúp đỡ của cảnh sát Park Dong Chul. Theo đó anh tìm đến văn phòng công tố để tìm mẫu tóc giám định ADN nhưng không may lại bị Ji Wook bắt gặp. Biết rằng những chuyện trong quá khứ sắp phơi bày, trưởng công tố Seo quyết định che giấu danh tính giúp cho Seo Ji Wook. Ông biết rằng nếu anh ta bị lộ thì quá khứ giết vợ và con ruột sẽ bị lộ theo, cách an toàn nhất chính là giữ nhân chứng bên cạnh mình.

Để giải tỏa căng thẳng cho cô Cha Min đưa cả hai đi ngắm sao đêm. Nhân cơ hội anh chàng chân thành tỏ tình với Se Yeon. Tình cảm hơn 10 năm qua cuối cùng cũng có thể bảy tỏ, Cha Min biết hiện tại chưa phải là lúc nhưng nếu anh không nói ra chỉ sợ là sẽ không có cơ hội. Hiểu được tấm lòng anh và lắng nghe trái tim mình, Se Yeon đã đồng ý lời tỏ tình. Cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Seo Ji Wook đe dọa ngược lại với Se Yeon.

Se Yeon bàng hoàng khi nhớ ra kẻ giết mình thật sự.

Seo Ji Wook nhờ đến sự giúp đỡ của Hee Jin với danh một người anh trai.

.

Se Yeon nhờ cảnh sát Park tìm ADN của Ji Wook để so sánh.

Nhưng anh bị bắt gặp bởi Ji Wook và trưởng công tố.

Nhận được mẫu tóc khác từ trưởng công tố.

Trưởng công tố là người giúp che đậy sự thật về danh tính Ji Wook.

Se Yeon biết được kết quả xét nghiệm vô cùng buồn và căng thẳng.

Cha Min đã đưa Se Yeon đi ngắm sao đêm và trực tiếp tỏ tình cùng cô.

Cả hai chính thức bước vào quan hệ yêu đương.

“Quy tắc Abyss: Nếu người chủ tạm thời tử mạng thì đá abyss sẽ được trả về cho người chủ ban đầu”

Gặp lại người anh Seo Ji Wook, Hee Jin đã nhẹ dạ tin vào những lời nói dối của anh. Để kết thúc chuỗi ngày đau khổ mà mẹ mình phải chịu Hee Jin tự mình trở thành mồi nhử bắt Oh Young Cheol. Cô dự định sẽ chết cùng hắn để chấm dứt mọi chuyện thế nhưng điều cô không ngờ chính là mẹ mình đã chết trong tay Seo Ji Wook trước rồi. Đau khổ, tuyệt vọng giờ phút này Hee Jin chỉ có thể chọn cách cùng chết với người cha nuôi ác độc này.

Bức thư từ biệt mà Jang Hee Jin để lại khiến Go Se Yeon vô cùng lo lắng, nhờ Cha Min nhớ đến việc mẹ anh cài định vị trên điện thoại của Hee Jin mà tất cả mới lần ra được dấu vết của cô. Trong lúc Hee Jin và Young Chul đang giằng co thì cảnh sát đã phát tín hiệu đến kịp thời, biết rằng đây là cơ hội cuối bắt hắn cô sống chết bám lấy không cho chạy thoát. Một mũi tiêm chất độc mà Hee Jin đâm vào người Oh Young Cheol đã khiến hắn chết lâm sàn, đá abyss ngay lúc này đã hiện lên quy luật tiếp theo đối với người chủ nhân tạm thời. Tuy rằng Hee Jin được cứu sống kịp thời nhưng cô phải chịu cú sốc tinh thần cực lớn khi mẹ mình đã thật sự chết. Oh Young Cheol hôn mê sâu còn Seo Ji Wook vẫn thản nhiên sống cuộc đời của người khác.

Hee Jin tự để mình làm mồi nhử Young Cheol xuất hiện.

Nhờ Hee Jin chỉ điểm Se Yeon bắt được kẻ đồng lỡ và nhận được thư từ biệt.

Hee Jin dự định kéo Young Cheol chết theo.

Nhưng không ngờ mẹ mình đã bị giết.

Cha Min nhờ mẹ tìm vị trí của Hee Jin.

Cảnh sát đến trong lúc Hee Jin và Young Chul đang giằng co.

Hee Jin đã đâm Young Chul bằng mũi tiêm chất độc.

Đá abyss xuất hiện quy luật tiếp theo.

Hee Jin sống chết giữ Young Cheol không chạy thoát.

Cô được cứu nhưng mẹ ô đã chết.

Oh Young Cheol hôn mê sâu.

Đá abyss trở lại với Cha Min.

Đá abyss trở lại với Cha Min.

Đá abyss đã trở về với Cha Min liệu cả ba có bắt được tên tội phạm nguy hiểm Seo Ji Wook? Hãy cũng đón xem những tập cuối cùng của Abyss - Viên đá bí ẩn vào thứ Hai - Ba hàng tuần trên kênh tvN và được cập nhật sớm nhất tại SAOstar.

Lin Lee

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/phim-abyss-tap-11-12-ahn-hyo-seop-hon-park-bo-young-dam-duoi-5388753.html