Phillippines - Singapore (1-0): Ra mắt thành công, HLV Sven Goran Eriksson giúp đội nhà có 3 điểm đầu tay

Sau khi bất ngờ đánh bại Indonesia trên sân nhà, tuyển Singapore sẽ đến làm khách trên sân Panaad của Philippines trong lượt đấu thứ hai bảng B, AFF Cup 2018. Trong khi đó, đây sẽ là trận ra quân của thầy trò HLV Sven Goran Eriksson

Đội hình dự kiến của hai đội

Philippines: Etheridge, Palla, Sato, Rota, Aguinaldo, Bahadoran, Reichelt, Woodland, Lucena, Schrock, Patino.

Singapore: Sunny, Hamzah, bin Baharudin, Fandi Ahmad, Suzliman, Jun Yi, bin Yacob, Harun, Hanapi, bin Ramli, Fandi Ahmad.

HLV Philippines, Sven Goran Eriksson tin rằng đội bóng do ông cầm quyền sẽ có một sự khởi đầu mạnh mẽ để chống lại Singapore trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà Panaad tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Azkals là đội bóng cuối cùng ra quân ở bảng B sau khi Thái Lan và Singapore đã có một trận thắng trước Đông Timor và Indonesia. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân 70 tuổi tiếp cận nền bóng đá vùng trũng Đông Nam Á.

“Đối với tôi, việc huấn luyện tuyển Philippines sẽ là một trải nghiệm mới của mình. Tôi vui mừng và mong chờ đến ngày ra mắt.

Tôi nhận lời dẫn dắt đội tuyển này bởi trong đôi bóng, họ có rất nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản từ các lò bóng đá châu Âu thế cho nên cũng sẽ không khó khăn lắm cho tôi”.

HLV Eriksson, người đã từng cùng tuyển Anh tham dự FIFA World Cup 2002 và 2006, đồng thời cũng là HLV trưởng tuyển Mexico và Bờ Biển Ngà nói.

Dù rất cập rập với thời gian chuẩn bị ngắn ngủi để Azkals đối đầu với một đội bóng 4 lần vô địch AFF Cup và vừa có một chiến thắng tối thiểu bằng sức mạnh tinh thần trước đội bóng được đánh giá cao hơn, Indonesia vào hôm thứ sáu tuần trước.

"Tôi đã rất ấn tượng bởi Singapore. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn, thế nhưng tôi sẽ không lo lắng nhiều bởi tôi nghĩ Phillippines sẽ phải cho họ thấy sự tôn trọng trước một đối thủ đã có một chiến thắng ở một vòng bảng với 5 đội bóng”, Eriksson nói thêm.

Có được ba điểm ở ngày đầu ra quân nhưng huyền thoại, huấn luyện viên Singapore, Fandi Ahmad vẫn khẳng định đội bóng của ông vẫn còn lép vế so với đội chủ nhà.

Bị đánh giá là “kẻ dưới cơ” trong trận cầu ra quân nhưng đội trưởng Harris Harun đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 37 để mang về chiến thắng tối thiểu cho đội bóng từng 4 lần vô địch AFF Cup.

Có thể xem đây là một sự khởi đầu hoàn hảo của đội bóng đảo quốc. HLV Ahmad tin rằng nó là bước chạy đà, động lực để tuyển Singapore làm tốt hơn trong trận đấu quan trọng này.

"Chúng tôi rất vui khi được đánh giá là lép vế hơn so với đối thủ. Đánh bại Indonesia, điều mà chúng tôi hài lòng nhất là tinh thần đoàn kết của các tuyển thủ.

Họ đã rất sẵn sàng để chiến đấu cho đất nước. Thật tuyệt vời bởi vì tất cả các cầu thủ của chúng tôi đều muốn giành chiến thắng trong mỗi trận chiến và giải quyết mọi thách thức”, thuyền trưởng tuyển Singapore nói.

Cựu tuyển thủ tiền vệ Ahmad tin rằng bây giờ anh ta đang có trong tay một đội ngũ sẵn sàng để vươn lên mọi thách thức. Nhà cầm quân này cũng chia sẻ rằng kết quả khó khăn trong vài năm trở lại đây đã tăng cường quyết tâm của Sư tử biển.

"Tôi biết ngay bây giờ, tinh thần thi đấu của chúng tôi mạnh hơn trước rất nhiều bởi tính kỷ luật có được. Những khó khăn của ngày hôm qua đã hun đút một tuyển Singapore mạnh mẽ như ngày hôm nay”, Fandi Ahmad kết luận.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/phillippines-singapore-1-0-ra-mat-thanh-cong-sven-goran-eriksson-giup-doi-nha-co-3-diem-dau-tay-100883.html