Philippines vs Việt Nam: Hãy để Bacolod trở thành ký ức chiến thắng

13 năm sau 'đại án' Bacolod, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại nơi này với nhiệm vụ xua tan bóng ma quá khứ, tìm lại nụ cười trên mảnh đất Philippines.

Quá khứ chính là điều được chúng ta nhắc tới nhiều nhất vài ngày qua, khi đội tuyển Việt Nam có mặt tại Bacolod lần đầu tiên kể từ năm 2005 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với Philippines.

Quá khứ ấy là "đại án" bán độ của Quốc Vượng, Văn Quyến. Quá khứ ấy là nỗi đau của một thế hệ tài năng. Quá khứ ấy là nỗi ám ảnh day dứt chưa thể khôn nguôi.

Anh Đức là tuyển thủ Việt Nam duy nhất có từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 2005 - giải đấu đáng quên nhất lịch sử bóng đá Việt. Ảnh: Minh Chiến.

Anh Đức là tuyển thủ Việt Nam duy nhất có từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 2005 - giải đấu đáng quên nhất lịch sử bóng đá Việt. Ảnh: Minh Chiến.

Bacolod ác mộng sẽ trở thành Bacolod chiến thắng?

13 năm về trước tại Bacolod, 7 cầu thủ Việt Nam đã tham gia vụ dàn xếp tỷ số trong trận U23 Việt Nam thắng Myanmar 1-0 ở vòng bảng. Sự việc bị cơ quan điều tra phát giác, cả 7 người phải bước ra trước vành móng ngựa, nhận những án phạt rất nặng của pháp luật. "Đại án" Bacolod đặt dấu chấm hết cho giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp của 7 cầu thủ ấy - những cái tên tiêu biểu của thế hệ tài năng nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh.

Thế hệ ấy từng giúp U16 Việt Nam vào bán kết giải châu Á, thế hệ ấy từng giúp U23 Việt Nam quật ngã đệ tứ anh hào World Cup Hàn Quốc. Thế hệ ấy từng khiến người Thái phải e dè khi sở hữu siêu tiền vệ Quốc Vượng, thiên tài Văn Quyến cùng Quốc Anh, Bật Hiếu, Văn Trương...

Chỉ một phút bốc đồng, họ đã đánh mất tương lai và cướp đi niềm tin nơi hàng triệu người hâm mộ. Và Bacolod - nơi được mệnh danh là “thành phố nụ cười” giờ trở thành ký ức ám ảnh nhất của bóng đá Việt.

Bà Mary Ann T. Juen - một CĐV Philippines bản địa, từng nói về Quốc Anh như là “người thông minh, tình cảm và hài hước nhất mà tôi từng biết”. Nhưng nhiều năm sau ngày ấy, không nhiều người còn nhìn thấy Quốc Anh cười. Ngay cả khi bước lên bục nhận giải Quả bóng vàng năm 2012, Quốc Anh cũng không còn rạng rỡ.

Thiên tài Văn Quyến (số 10) không bao giờ trở lại nữa sau đại án dàn xếp tỷ số ở Bacolod.

Sau lưng anh, những người khác không bao giờ trở lại với chính mình. Văn Quyến thu mình trước truyền thông, trải qua nhiều CLB và chỉ còn là cái bóng mờ. Quốc Vượng không thể trở lại đỉnh cao, từng phải làm bảo vệ, bốc vác.

Ngày Văn Quyến, Quốc Vượng đánh mất tất cả, Công Phượng, Xuân Trường mới tròn 10 tuổi, còn Đoàn Văn Hậu vừa vào lớp 1. Bóng đá Việt Nam cũng đã thay đổi nhiều sau "đại án" xưa. Đội tuyển Việt Nam đứng dậy sau bê bối dàn xếp tỷ số, vô địch AFF Cup 2008, trải qua giai đoạn suy thoái đầu thập kỷ trước khi trở lại mạnh mẽ và thăng hoa dưới thời Park Hang-seo.

13 năm sau ngày ấy, đội tuyển Việt Nam trở lại Bacolod. Định mệnh dường như đã chọn nơi này làm nhân chứng cho hai thế hệ đen tối và tươi đẹp nhất của bóng đá Việt. Một bên là quá khứ, bên kia là hiện tại, một bên là thất vọng, bên kia là hy vọng, một bên là bóng tối mênh mông, bên kia là ánh sáng rực rỡ. Ngã ở đâu thì đứng dậy tại đó, những đứa trẻ ngày nào sẽ đến Bacolod với sứ mệnh rửa sạch nỗi đau quá khứ cho những người đàn anh.

Một kết quả thuận lợi trước Philippines không chỉ giúp tuyển Việt Nam có lợi thế trước trận lượt về. Kết quả ấy còn giúp bóng đá Việt Nam định nghĩa lại “khái niệm Bacolod”. Để những năm tháng sau này, hậu thế có thể đến đây và nói rằng: nơi này không chỉ có bóng ma bán độ. Nơi đây, tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines trên hành trình chinh phục AFF Cup 2018.

Giải mã Philippines

Đội hình dự kiến của Việt Nam trong trận gặp Philippines chiều tối nay.

90 phút trước Philippines cũng là thử thách lớn nhất mà tuyển Việt Nam phải đối mặt từ đầu giải.

Đoàn quân của HLV Sven Goran-Eriksson chỉ đứng thứ hai ở bảng B nhưng họ vẫn là một đối thủ đáng gờm. Philippines sở hữu hàng thủ cực mạnh. Không kể 2 bàn thua trước Timor Leste khi đã dẫn 3-0, ba trận khác gặp Thái Lan, Singapore và Indonesia, Philippines chỉ thua đúng 1 bàn. Họ là đội duy nhất tại AFF Cup 2018 có điểm trước Thái Lan trong một trận cầu mà Philippines áp đảo toàn diện.

Những chiến thắng 1-0 cho thấy sự chắc chắn và thực dụng của HLV Eriksson. Trước Timor Leste hay Singapore, cách biệt đều chỉ là một bàn. Tỷ số vừa đủ ấy mang tới cảm giác rằng Philippines chưa hề bung hết sức. Cũng với lối chơi ấy, Philippines từng quật ngã Việt Nam ở AFF Cup 2010 ngay tại Mỹ Đình.

AFF Cup 2018 cũng là giải đấu đặc biệt với Eriksson khi ông mới chính thức nhận nhiệm vụ hôm 5/11. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Eriksson càng hiểu rõ đội bóng và càng nguy hiểm hơn. Một đội tuyển đã áp đảo Thái Lan, sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng tại châu Âu và một HLV đẳng cấp thế giới chắc chắn không hề đơn giản.

Trước Philippines, Quang Hải và đồng đội sẽ có một trận cầu khó khăn.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/philippines-vs-viet-nam-hay-de-bacolod-tro-thanh-ky-uc-chien-thang-post896945.html