Phiên hội chợ tai tiếng

Cả thôn Nội mấy hôm nay náo nhiệt khác thường bởi đoàn người lạ khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh từ nơi khác kéo tới rầm rộ. Họ tỏa đi các xóm phân phát tờ rơi. Theo thông báo được phát ra, trên địa bàn thôn sắp diễn ra hội chợ tạp kỹ trong ba ngày.

Nhan nhản băng-rôn xanh, đỏ treo phấp phới khắp gốc cây, cột điện, bờ tường. Thỉnh thoảng xuất hiện chiếc ô-tô cũ di chuyển trên trục đường chính của thôn mở loa ầm ĩ kêu gọi người dân mua vé tham dự hội chợ. Ngoài sân bóng cuối thôn, một khuôn viên phông bạt khẩn trương được dựng lên, hàng rào quây kín chung quanh.

Tới giờ khai mạc hội chợ, âm thanh náo loạn dội vang khắp xóm. Tiếng loa thúc giục mời gọi mọi người khẩn trương tiến về trung tâm hội chợ. Người lớn, trẻ nhỏ í ới rủ nhau rời khỏi nhà. Ban tổ chức hội chợ cắt cử nhân viên bán vé, bảo vệ làm nhiệm vụ. Lúc đầu, mọi người rục rịch xếp hàng mua vé vào cửa, về sau dòng người đông đúc dẫn đến chen lấn, xô đẩy lộn xộn. Giá vé được niêm yết cụ thể, với người trưởng thành là 15 nghìn đồng một vé; trẻ em dưới sáu tuổi là 5.000 đồng; người già hơn 65 tuổi được giảm giá, còn 10.000 đồng.

Trong lúc kiểm soát vé vào cổng xảy ra không ít lùm xùm, cãi cọ giữa nhân viên bán vé với một số trường hợp là người già, trẻ nhỏ về độ tuổi được ưu đãi. Lượng khách bị dồn đẩy vào trong hội chợ mỗi lúc một đông khiến nhiều khu vực quá tải, chen chúc, bức bối. Bên trong hội chợ, các gian hàng trang trí mầu sắc lòe loẹt, âm thanh quảng cáo chát chúa tứ phía chẳng khác nào “ma trận” cãi nhau. Vài quầy bán xoong chảo, dao kéo lanh lảnh vang lên mấy vần thơ thô thiển xóc xiểm nhau nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.

Buổi tối, hội chợ tổ chức chương trình văn nghệ tạp kỹ rộn ràng. Nhóm ca sĩ trẻ son phấn lòe loẹt, đầu tóc rũ rượi, áo quần hở hang, liên tục nhảy múa, gào thét những tiết mục phản cảm. Chờ mãi không thấy sự xuất hiện của nam ca sĩ tên tuổi theo lời quảng bá rầm rộ từ trước, cho nên phía dưới khán giả bắt đầu sốt ruột la ó. Bỗng một thanh niên dáng vẻ giận dữ nhảy xổ lên sân khấu vùng vằng rượt đuổi ca sĩ, nhạc công phải bỏ chạy thục mạng. Tình huống gian lận khôi hài kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” đã khiến khán giả bức xúc dẫn đến phản ứng thái quá như vậy.

Trước tình thế oái oăm, chương trình văn nghệ tai tiếng đành kết thúc đột ngột, rồi hội chợ cũng phải đóng cửa trước thời hạn. Ngay giữa đêm khuya, đoàn biểu diễn hội chợ thu dọn đồ đạc rút quân, để lại khu sân bóng của thôn ngập ngụa rác. Hôm sau, người dân bảo nhau kiểm tra lại những thứ đã trót mua trong hội chợ, mới giật mình phát hiện nhiều loại là hàng kém chất lượng. Có người mua phải dầu gội đầu giả; dầu ăn hết hạn sử dụng; sữa bột ẩm mốc; thực phẩm chức năng rởm; nồi niêu rạn nứt; va-li đứt quai, hỏng khóa… tất cả hàng hóa này khi mua bán đều không có hóa đơn.

Dư âm không hay về phiên hội chợ bán hàng, biểu diễn văn nghệ tạp kỹ ở thôn Nội vẫn được người dân bàn tán xôn xao mãi chưa dứt trong cả tuần. Được biết, ở nhiều địa phương, trong dịp này, hàng loạt hội chợ đua nhau bung ra với mục đích phục vụ người dân quê có thêm cơ hội tham quan mua sắm hàng hóa và thưởng thức văn hóa, văn nghệ. Tuy nhiên, do công tác quản lý lỏng lẻo của chính quyền, cũng như cơ quan chức năng nên để xảy ra không ít hội chợ kém chất lượng, hoạt động xô bồ, nhốn nháo, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

HẢI ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/37993202-phien-hoi-cho-tai-tieng.html