Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh 'sửa lưng' trên ghế nóng Solo Cùng Bolero 2018Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh 'sửa lưng' trên ghế nóng Solo Cùng Bolero 2018

Trong đêm bán kết thứ 2 của Solo Cùng Bolero 2018, trước câu ví von nhận xét thí sinh chưa được chuẩn lắm của Phi Nhung, giám khảo Mạnh Quỳnh đã chỉnh lại cho hợp lý hơn.

Đêm bán kết thứ 2 của Solo cùng Bolero 2018 vừa phát sóng vào tối 22/10 trên kênh THVL1 với nhiều kịch tính đến từ cuộc đối kháng của con trai Chế Linh - thí sinh Chế Dũng và anh thợ hớt tóc Nguyễn Văn Minh.

Cả hai được bắt cặp và cùng thể hiện ca khúc Đoạn tái bút (sáng tác: Tú Nhi) với phần hỗ trợ của ca sĩ Lê Minh Trung – Á quân Solo cùng Bolero mùa đầu tiên. Với ca khúc do chính cha mình sáng tác, Chế Dũng thể hiện đầy cảm xúc với giọng ca được thừa hưởng ít nhiều từ cha mình. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Minh cũng không hề thua kém.

Giám khảo Mạnh Quỳnh và Đan Trường cũng dành nhiều tình cảm cho thí sinh Nguyễn Văn Minh. Đan Trường chia sẻ: “Đây là 1 tiết mục rất đặc biệt, nếu 3 thí sinh hát chung sẽ khó nhận ra giọng của ai. Anh Chế Dũng hát rất tự nhiên nhưng đoạn rung của anh nghe giống như bị vỡ, anh làm đầy chỗ rung thì sẽ tròn trịa hơn. Đối với cặp này, Đan Trường thích anh Văn Minh hơn. Anh là thợ cắt tóc mà hát giống như một ca sĩ chuyên nghiệp, không bị chênh phô, lúng túng hay áp lực nào cả, chỉ có điều nên tiết chế đoạn hát cao anh tống hơi mạnh quá”.

Giám khảo Mạnh Quỳnh: “Anh Dũng hát mình không có chỗ nào chê được, từ cách bỏ nhỏ, lên xuống ngân nga rất chuẩn. Anh Minh ca cũng có nét giống anh Dũng luôn. Quỳnh nhắm mắt lại nhưng vẫn không biệt được giọng của ai. Tuy nhiên, mức độ trẻ trung thì giọng của Minh trẻ hơn một xíu”. Giám khảo Phi Nhung có phần không hài lòng về tiết mục phá luật này. Chị nhận xét: “Nhung thấy anh Minh chỉ có giọng cao và ngọt thôi chứ không có giống ai hết. Với Chế Dũng, em ví anh như một đóa hoa nở muộn vậy”.

 Ban giám khảo

Ban giám khảo

La Si Nal - Tùng Anh

Chế Dũng song ca cùng Lê Minh Trung

Vân Anh - Hứa Trúc Linh

Nguyễn Huy song ca cùng Mai Trần Lâm

Hồng Thắm - Trúc Ly

Giám khảo Đan Trường

Giám khảo Đan Trường

Giám khảo Mạnh Quỳnh

Giám khảo Phi Nhung

Trước câu ví von chưa được chuẩn lắm của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh chỉnh lại cho hợp lý hơn: “phải ví như vì sao mọc trễ chứ không phải là hoa, vì hoa chỉ dành cho phụ nữ”. Với 2 giọng ca gần như ngang tài ngang sức, cả Chế Dũng và Nguyễn Văn Minh đều được BGK chọn vào vòng trong.

May mắn này lại không đến với cặp thí sinh nữ Vân Anh và Hứa Trúc Linh. Cả hai thể hiện ca khúc Hoa nở về đêm (sáng tác: Mạnh Phát) với sự hỗ trợ của ca sĩ Thu Hồng. Cả hai chưa thuyết phục được các giám khảo nên đã phải chia tay với chương trình. Đây cũng là trường hợp hi hữu khi cả 2 thí sinh cùng bị loại.

Cặp thí sinh La Si Nal và Song Toàn mang đến nhiều thú vị cho đêm thi. La Si Nal là thí sinh người dân tộc Khơ me và nghề nghiệp là bán quán cơm, còn Song Toàn thì đang bán khô gà online. Cả hai cùng thể hiện ca khúc Mười năm tình cũ với sự hỗ trợ của ca sĩ Tùng Anh. Giám khảo Phi Nhung nhận xét Song Toàn hát rất thần thái, trình độ nhạc tốt, còn La Si Nal có giọng đặc biệt riêng, đoạn cuối lên tới quãng 8 rất hay. Giám khảo Mạnh Quỳnh nhận xét La Si Nal thể hiện ca khúc có cảm xúc nhưng không nên đau khổ nhiều quá, còn Song Toàn hát ngọt nhưng chưa sâu sắc. Theo giám khảo Đan Trường thì ca khúc Mười năm tình cũ là một ca khúc rất khó và La Si Nal có bề dày trải nghiệm nên thể hiện tốt hơn. Kết quả, chiến thắng đã thuộc về thí sinh người dân tộc La Si Nal.

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu một thời nay đã là một ca sĩ trẻ với nghệ danh Nguyễn Huy. Đối thủ của Nguyễn Huy trong vòng bán kết là ca sĩ trẻ Liêu Kỳ - Quán quân của chương trình Tiếng hát Tình ca Bắc Sơn 2017. Cả hai thể hiện ca khúc Lá thư đô thị với sự hỗ trợ của ca sĩ Mai Trần Lâm. Sau phần thi của Nguyễn Huy và Liêu Kỳ, Phi Nhung có phần trầm tư vì không nhận ra bé Châu ngày nào, dù nhiều năm trước chị và bé Châu có diễn chung ở Đức và bé Châu cũng đã từng hôn chị ở show diễn này. Chị khen bé Châu – Nguyễn Huy hát quá chuẩn, quá chuyên nghiệp và Liêu Kỳ hát cũng được, nhưng cảm xúc phải tập nhiều hơn.

Giám khảo Mạnh Quỳnh khen Nguyễn Huy hát tốt, nốt thấp dày nhưng bị tuột, hạn chế luyến, hát xuống thấp lên cao nhịp nhàng, còn Liêu Kỳ có giọng hát truyền cảm, vào vòng trong nên chọn lại bài hát vì bài này luyến nhiều quá. Giám khảo Đan Trường nhận xét: “Liêu Kỳ hát chưa mềm mại, giọng hát và nhạc chưa bám vào nhau. Em có phong cách rất là dễ thương, sáng sân khấu, dễ thu hút khán giả. Nguyễn Huy hát nốt thấp nên rõ hơn và khắc phục điểm yếu là đừng để micro tì vào môi khiến giọng bị ồ”. Chiến thắng của phần thi đối kháng đã thuộc về Nguyễn Huy. Cả nam ca sĩ Mai Trần Lâm cũng chọn Nguyễn Huy song ca cùng.

Cặp thí sinh cuối cùng trong đêm bán kết 2 là Hồng Thắm và Trúc Ly với ca khúc Tuổi học trò. Hỗ trợ cho cả hai là nữ ca sĩ Ánh Linh – một trong những thí sinh mùa đầu tiên của Solo cùng Bolero. Hồng Thắm và Trúc Ly cũng từng tham gia Solo cùng Bolero 2016 và đều quay trở lại mùa thi năm nay với quyết tâm vào sâu hơn. Tuy nhiên, chiếc vé còn lại chỉ dành cho 1 thí sinh đó là Trúc Ly - người được các giám khảo đánh giá là có chất giọng bolero nhiều hơn.

Kết thúc vòng bán kết 2, chỉ có 5 thí sinh được đi tiếp vào vòng chung kết đó là Trúc Ly, Nguyễn Huy, La Si Nal, Chế Dũng và Nguyễn Văn Minh (đêm bán kết đầu tiên có 8 thí sinh được chọn). Đêm bán kết cuối cùng sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Hai tuần sau trên kênh THVL1 với 10 thí sinh còn lại.

Cường Nguyễn

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201810/phi-nhung-bi-manh-quynh-sua-lung-tren-ghe-nong-solo-cung-bolero-2018-617486/