Covid-19: Phi Nhung động viên con gái làm y tá ở Mỹ

Xinh đẹp và hát hay, Phi Nhung có 1 con ruột, 20 con nuôi những năm tháng qua miệt mài làm từ thiện.

Với giọng hát ngọt ngào pha lẫn chất khàn đặc trưng, ca sĩ Phi Nhung chiếm được tình yêu thương của khán giả trong nhiều năm qua. Nhắc tới Phi Nhung, khán giả không thể không nhớ tới những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như: Tình đẹp mùa chôm chôm, Ai khổ vì ai, Nhớ mẹ lý mồ côi,… Nổi tiếng là vậy nhưng Phi Nhung có cuộc đời vô cùng truân chuyên.

Lớn lên trong sự túng thiếu, mồ côi cả cha lẫn mẹ

Sinh ra và lớn lên tại Pleiku trong một gia đình không có gien nghệ thuật nhưng Phi Nhung sở hữu một giọng hát rất truyền cảm. Cô đến với nghề ca hát bằng chính bản năng trời sinh, bởi những ngày đầu, Phi Nhung không được học nhạc mà chỉ hát bằng cảm xúc. Giọng hát cô được ví như một viên ngọc thô, qua thời gian đã tỏa sáng trên sân khấu hải ngoại và trong nước.

Nếu nói Phi Nhung là nàng lọ lem từ câu chuyện cổ tích, vượt qua bao khó khăn trắc trở cũng không sai.

Lớn lên trong một hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là nghe những bài cải lương dân ca mộc mạc.

Lớn lên trong một hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là nghe những bài cải lương dân ca mộc mạc.

Phi Nhung lớn lên trong sự túng thiếu của gia đình nên cô chỉ được theo học đến hết lớp 6 và phải lao ra đời kiếm việc làm. Mẹ cô đi thêm bước nữa và cho ra đời 5 người con cùng mẹ khác cha với Phi Nhung. Nữ ca sĩ ngày đó chưa từng được nhìn mặt cha và mẹ cô cũng không bao giờ nhắc tới ông. Lớn lên trong một hoàn cảnh như vậy, Phi Nhung chỉ có một nguồn vui duy nhất là nghe những bài cải lương dân ca mộc mạc.

11 tuổi, mẹ Phi Nhung qua đời, cô bơ vơ đối diện với những ngày tháng vất vả, lo đủ mọi việc, kể cả việc chăm sóc 5 người em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu. Gánh nặng của người chị cả trong gia đình khiến Phi Nhung chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc lao vào kiếm sống. Thứ duy nhất có thể mang lại niềm an ủi giúp cô như tiếp thêm sức mạnh để đối diện với đời, đó chính là âm nhạc.

Năm 1989, Phi Nhung được sang Mỹ tình cờ gặp được Trizzie Phương Trinh - vợ cũ của Bằng Kiều giúp đỡ thời gian đầu. Cuối năm 1993, cô chuyển tới sống ở quận Cam, bang California và bắt đầu thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ. Tất nhiên, những ngày đầu đi hát, Phi Nhung gặp nhiều điều không mong muốn đã có lúc định dừng ước mơ. Tuy nhiên, sau loạt các ca khúc như Bông điên điển, Làm dâu xứ lạ, Tôi vẫn nhớ, Em về miệt thứ, Sông quê, Ngẫu hứng lý qua cầu... tiếng hát Phi Nhung chinh phục người hâm mộ.

Phi Nhung biết ơn quãng thời gian khó khăn để sau này khi gặp bất cứ thử thách nào, cô cũng luôn có đủ can đảm để vượt qua. Và cô cũng hiểu hơn ai hết nỗi đau đớn, tủi nhục của một đứa trẻ sống thiếu vòng tay cha mẹ. Chính vì vậy, sau này khi có chút thành công cô dành tiền xây dựng chùa chiền và nhận nuôi nhiều đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Có lẽ, đó là cách cô bù đắp lại những khốn khó, nhọc nhằn và cay đắng mà mình đã trải qua trong suốt những năm tháng ấu thơ.

Phi Nhung kể, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về quá khứ vất vả, nhọc nhằn.

Đại gia theo đuổi nhiều nhưng...

Cho tới hiện tại, nhắc đến Phi Nhung, người ta chỉ biết đến cô là một nữ ca sĩ nổi tiếng, giàu có và đang mẹ của hơn 20 người con nuôi có xuất thân là trẻ mồ côi, hoàn cảnh nghèo khó. Ít ai biết rằng, tình duyên của cô cũng từng trải qua nhiều sóng gió, trắc trở và ở tuổi gần 50 cô vẫn sống độc thân.

Nữ ca sĩ thổ lộ rằng, trước đây, có nhiều người vì ngưỡng mộ giọng hát của cô nên yêu cô đến mức si tình. Nhưng khổ nỗi, họ đều đã có vợ con nên Phi Nhung không muốn chen ngang làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Thế nhưng, Phi Nhung càng từ chối họ càng tìm cách thuyết phục.

Một đại gia Hà Nội mê đến độ cô hát ở đâu cũng đi theo và có mặt ở đó. Khi thấy những người đàn ông khác lên sân khấu tặng hoa cho Phi Nhung người này ra sức ngăn cản, làm khó khiến nữ ca sĩ sợ hãi. Ngoài ra, có không ít đại gia từng liên hệ muốn chu cấp tiền bạc, giúp cô kinh doanh, làm ăn nhưng nữ ca sĩ cũng thẳng thừng từ chối.

“Tôi sợ đại gia lắm, ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi mình thứ khác. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của những người lắm tiền nhiều của”, nữ ca sĩ khẳng định.

Phụ nữ dù mạnh mẽ tới mấy cũng là do hoàn cảnh để họ gồng lên, nếu có một bờ vai vững chãi để họ dựa, chắc chắn họ cũng muốn ‘tựa vào vai anh’ và Phi Nhung cũng không ngoại lệ. Cô cũng từng nghĩ tới thời điểm phù hợp để lo cho chính mình. Nhưng rồi cô lại “lăn tăn”.

“Đã quyết định làm vợ phải có nhiệm vụ chăm sóc chồng, chăm sóc gia đình nhỏ sao cho thật tốt. Trong khi đó, những đứa con của tôi thì còn nhỏ. Cứ loay hoay lo cho các con, bỏ bê gia đình, lơ là chồng nào chịu được? Nếu có thương tôi lắm họ cũng chẳng thể lo chu toàn cho mấy đứa con mà chẳng do chúng tôi sinh ra. Nên tôi nghĩ thôi cứ giữ tình yêu ấy trong lòng, có khi nó sẽ mãi mãi đẹp”, Phi Nhung giãi bày.

Quyết tâm là vậy nhưng hỏi Phi Nhung, chị có tiếc nuối gì trong cuộc đời khi quyết tâm lựa chọn nhiều điều mà người ngoài nhìn vào nghĩ chị ‘gàn’. Và tất nhiên, Phi Nhung gật đầu “có”. Chia tay bố của con gái ruột duy nhất Wendy là tiếc nuối của Phi Nhung, không phải bởi vẫn còn vương vấn người đàn ông đó cho tới bây giờ mà bởi cô thương con.

Ước nguyện một ngày không xa, Phi Nhung sẽ 'biến mất' ở một nơi nào đó để không ai còn biết mình.

“Tuổi trẻ ai cũng từng cạn nghĩ, ít nhất một lần. Giống như chuyện tôi với ba bé Wendy vậy. Khi đề cập việc tách đôi, tôi nghĩ có gì đâu, mình cần con chứ đâu cần chồng nên chúng tôi dễ dàng rẽ đôi. Nhưng sau này, tôi mới thấm. Tôi không cần chồng nhưng con tôi cần cha. Nhưng cuộc đời có những bước ngoặt mình phải trải qua'', Phi Nhung chia sẻ.

Cô bảo đôi khi nghĩ mình mạnh mẽ và tự lập nên lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng sau này cô hiểu đôi khi điều ấy là ích kỷ vì xung quanh toàn những người yêu thương mình.

Cuộc đời không thể quay lại và nói câu giá như, Phi Nhung của hiện tại chỉ mong cầu sức khỏe để có thể đi làm nuôi các con đến 18 tuổi. Những ngày dịch Covid-19 bùng phát, Phi Nhung cũng có nhiều lo lắng khi người con gái duy nhất Wendy đang sinh sống và làm y tá ở Mỹ. "Con bé luôn mạnh mẽ trấn an mẹ rằng con khỏe và mọi người ở chỗ làm đoàn kết và chăm sóc lẫn nhau. Mẹ nên lo chăm sóc các em ở Việt Nam" - Phi Nhung chia sẻ với VietNamNet.

Phi Nhung tiết lộ lý do không lấy chồng:

Ngân An
Ảnh: Tân Đà Lạt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/phi-nhung-4-lan-suyt-chet-1-con-rieng-20-con-nuoi-630262.html