'Phi hành gia' ở Tiểu đoàn 78

Cánh lính trẻ ở Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) thường tếu táo suốt cả tuần chỉ mong sớm đến chiều thứ sáu để được làm 'Phi hành gia', khoác lên mình bộ 'đồ bay' và thỏa sức luyện rèn trên những con đường bê-tông bỏng rát. Với các anh, việc rèn luyện khí tài dưới cái nắng như nung của mùa hè tuy gian khổ, hiểm nguy nhưng cũng là trải nghiệm rất thú vị trong thời gian quân ngũ.

Cánh lính trẻ ở Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) thường tếu táo suốt cả tuần chỉ mong sớm đến chiều thứ sáu để được làm "Phi hành gia", khoác lên mình bộ "đồ bay" và thỏa sức luyện rèn trên những con đường bê-tông bỏng rát. Với các anh, việc rèn luyện khí tài dưới cái nắng như nung của mùa hè tuy gian khổ, hiểm nguy nhưng cũng là trải nghiệm rất thú vị trong thời gian quân ngũ.

Trong bộ đồ phòng hóa, các chiến sĩ giống như các phi hành gia.

Trong bộ đồ phòng hóa, các chiến sĩ giống như các phi hành gia.

Bộ đội phòng hóa là lực lượng nòng cốt, xung kích trong xử lý, khắc phục hậu quả vũ khí hóa học, chất độc, xạ sau chiến tranh, làm hồi sinh những vùng "đất chết", đồng thời, tham gia xử lý, khắc phục có hiệu quả các sự cố hóa chất, ô nhiễm môi trường, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bộ đội phòng hóa thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại, nguy hiểm và nguy cơ xảy ra mất an toàn cao. Để bảo đảm an toàn, ngoài các khí tài ứng dụng, các anh còn được trang bị những khí tài chuyên dụng, đặc biệt. "Đồ bay" của bộ đội phòng hóa thực chất là những bộ quần áo chuyên dụng giúp họ thực hiện nhiệm vụ trong khu vực nhiễm phóng xạ, hóa chất, khí độc được an toàn. Do tính năng đặc biệt nên "đồ bay" được thiết kế rất dày và kín, khi mặc vào sẽ hoàn toàn cách ly với môi trường xung quanh, phải sử dụng mặt nạ phòng độc để hô hấp và quan sát. Ở đơn vị phòng hóa, chuyện ngày ngày khoác "đồ bay" ra thao trường, bãi tập đã quá quen thuộc với các chiến sĩ, thế nhưng việc rèn luyện khí tài cự ly 3.000m, nhất là trong những ngày nắng lại là chuyện khác.

Đúng 14 giờ chiều thứ sáu, tuần đầu tiên của tháng 8, trên khoảng sân rộng trước cửa nhà xe, sau khi phổ biến kế hoạch và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ quân y, trực ban, trực nhật, Đại úy Nguyễn Văn Hồng - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 78 đưa mắt quan sát toàn thể đội hình rồi thổi còi, hô dứt khoát: "Mặc khí tài". Như phản xạ tự nhiên, các cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 1 và Đại đội Tiêu tẩy 2 nhanh chóng cởi bỏ vũ khí, trang bị xếp gọn dưới đất theo đúng thứ tự, mở bao xe lấy ra những bộ khí tài phòng da L1 và OZK khoác lên người. Mặc xong "đồ bay", bộ đội lại lần lượt mang bao xe, xẻng cuốc, vũ khí vào. Đại úy Nguyễn Văn Hồng tiếp tục chỉ huy đơn vị chạy tại chỗ để kiểm tra, chỉnh sửa lần cuối việc mang đeo trang bị, rồi bắt đầu cho đội hình cơ động.

Dưới cái nắng gần 40 độ, các chiến sĩ vác trên vai thoăn thoắt sải chân, tiếng gót giày cao su gõ trên nền đường rồm rộp. Ở những vòng chạy cuối, bước chân của bộ đội nặng dần, hơi thở cũng có phần gấp gáp hơn, song họ đều cố gắng giữ đội hình, không có ai rớt lại phía sau hay gặp sự cố phải nhờ lực lượng cứu hộ giúp đỡ. Các tình huống phi pháo địch bắn vào cuối đội hình, có người bị thương hay đánh rơi vũ khí trang bị trong quá trình cơ động do Phó Tiểu đoàn trưởng đưa ra đều được bộ đội xử lý nhanh gọn, chính xác, hiệu quả. Sau 14 phút 37 giây, cả Tiểu đoàn "về đích" an toàn. So với tuần trước, tuần này bộ đội chạy nhanh hơn 11 giây.

Sau khi cởi bỏ vũ khí, trang bị, đồ bay, cả tướng lẫn quân người ướt nhẹp, chua lét mùi mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng bừng, tóc tai quện chặt vào nhau. Binh nhất Bloong Đông - Chiến sĩ Đại đội Tiêu tẩy vừa hổn hển thở vừa cố dốc ngược chiếc ủng phòng hóa xuống đất cho mồ hôi chảy hết ra vừa cho biết: "Rèn luyện khí tài hằng tuần luôn là thử thách khó khăn đối với chúng tôi. Do tính chất, yêu cầu nhiệm vụ nên khí tài của lực lượng trinh sát và lực lượng tiêu tẩy được thiết kế khác nhau, nhưng cả hai đều rất kín và nặng. Thời tiết nắng nóng, lớp cao su bị hấp nhiệt nên mặc vào rất nóng, nhiều lúc đang chạy mà mồ hôi trong ủng ngập lên tận đầu gối, rất khó chịu".

Binh nhất Lê Văn Hoàng Phúc tiếp lời: "Sử dụng mặt nạ phòng độc nếu không biết cách điều hòa, phân phối nhịp thở sẽ rất nhanh xuống sức, thậm chí bị ngất vì sốc nhiệt. Từ vùng độc bước ra, tất cả quần áo, vũ khí trang bị đều bị nhiễm, nếu để chúng tiếp xúc với cơ thể sẽ gây nguy hiểm, do đó dù có mệt đến đâu bộ đội cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, không bao giờ dám làm tắt, làm ẩu. Đang sức trẻ nên chúng tôi chỉ cần nghỉ ngơi chốc lát, uống vài ngụm chanh muối đã thấy khỏe khoắn, hoạt bát hẳn, tự giác mang vũ khí, trang bị, khí tài ra lau chùi, giặt giũ, phơi phóng, bảo quản cẩn thận, đúng quy định. Ngoài vận động khí tài, chúng tôi còn có thể mang khí tài để đá bóng, đánh bóng chuyền, co tay xà đơn, đẩy gậy... rất vui và bổ ích".

Theo Đại úy Nguyễn Văn Hồng, với phương châm "Phòng chống giỏi, chiến đấu tốt", Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn tập trung giáo dục, rèn luyện nâng cao trình độ, bản lĩnh, ý chí và thể lực để bộ đội có đủ khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đang mùa đông mà khoác "đồ bay" lên người đã nóng vã mồ hôi chứ chưa nói là giữa mùa hè. Nếu không chịu khó rèn luyện, bộ đội rất khó hoàn thành bài chạy 3.000m đầy cam go này. Trước đây mỗi lần đơn vị tổ chức rèn luyện khí tài, lính trẻ thường truyền tai nhau những "mẹo vặt" như nới lỏng dây choàng cổ, dội nước lên người hay tháo bỏ mặt nạ khi chạy nhưng chúng tôi đều phát hiện và chấn chỉnh nghiêm khắc, kịp thời. Nhờ tích cực rèn luyện, bộ đội đều biết sử dụng thuần thục, hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, khí tài có trong biên chế, sẵn sàng nhận và hoàn tành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuối tháng 6 vừa qua, đơn vị tham gia xử lý an toàn hơn 20 nghìn quả đạn nhiễm chất độc CS tại Trường bắn, thao trường huấn luyện Bắc Quân khu.

An Khang

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_211466_-phi-hanh-gia-o-tieu-doan-78.aspx