Phép màu tại Hà Nội năm 2010 đã không lặp lại với Philippines

Phép màu tại Hà Nội như năm 2010 đã không lặp lại với Philippines và đoàn quân của HLV Sven Goran Eriksson đã chính thức gục ngã.

Trước trận đấu, tờ Inquirer của Philippines không tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà trên sân Mỹ Đình của Việt Nam. Họ giật dòng tít "Hãy lạc quan", tuy nhiên, tờ báo này đánh giá Việt Nam "là một đối thủ mạnh" và "phải nỗ lực hơn 100% Philippines mới có thể vượt qua sau khi gặp bất lợi về mặt tỷ số".

Pha tung người móc bóng cực đẹp của Quang Hải. Ảnh Zing

Thực tế trên sân Mỹ Đình đã chứng tỏ điều này. Việt Nam thi đấu chậm rãi và chắc chắn, đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà trong hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn là những người vượt trội hơn với 14 pha dứt điểm (6 trúng đích) về phía đối phương còn đội khách chỉ là 5 (1 trúng đích).

Tờ Fox Sports Asia nhận định, Việt Nam thi đấu ấn tượng hơn và tận dụng được khoảng trống ở bên cánh phải của Philippines. Đoàn Văn Hậu là nhân tố chủ chốt mang tới những sự khác biệt. Phút 35, Văn Hậu có tình huống xuống cánh tuyệt đẹp và tung ra đường chuyền đẳng cấp bằng má ngoài chân trái cho Quang Hải băng vào volley nhưng cú đá không đủ khó để đánh bại thủ môn Philippines.

Các cầu thủ Việt Nam không cần thi đấu quá nhanh và không cần có cầm nhiều bóng. Thực tế, cả trận đấu, các chàng trai áo đỏ chỉ kiểm soát 46% thời lượng nhưng họ biết cách tạo ra sự khác biệt. Quang Hải là người mở tỷ số trận đấu ở phút 83 sau tình huống đi bóng tuyệt đẹp bên cánh trái của Phan Văn Đức.

Sau đó 4 phút, Công Phượng là người ghi bàn thắng thứ hai cho Việt Nam. Cây viết Gabriel Tan của Fox Sport nói rằng Công Phượng đã thi đấu xuất sắc. "Sức trẻ và kỹ thuật giúp Công Phượng vượt qua Adam Tull và khiến hậu vệ của Philippines gục ngã dưới chân mình trước khi sút bóng vào góc hẹp để hạ gục thủ thành Patrick Deyto".

Philippines cũng có một bàn thắng danh dự với tình huống James Younghusband nhanh chân đệm bóng vào lưới trống sau tình huống phạt góc lộn xộn.

HLV Park Hang Seo cũng thể hiện khả năng đọc trận đấu và thay đổi thế trận tuyệt vời. Ông chỉ đạo các học trò thi đấu đơn giản trong hầu hết thời gian của trận đấu. Các chàng trai áo đỏ chỉ bung sức trong 10 phút cuối cùng và nhanh chóng có được 2 bàn thắng.

"Những gì xảy ra tại Hà Nội năm 2010 đã không thể một lần nữa lặp lại. Philippines đã thua và Việt Nam thắng thuyết phục để phá dớp không thể thắng trên sân nhà Mỹ Đình", Fox Sports Asia chia sẻ với trận thua của Philippines.

"Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận chung kết của AFF Suzuki Cup 2018, trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 11/12/2018 trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia".

Fox Sports Asia cho rằng thủ môn Michael Falkesgaard đã bị gạt bỏ vì lý do "chiến thuật" và tạo ra sự bất ngờ cho giới chuyên môn.

"Michael Falkesgaard được cho là đã gặp vấn đề về sức khỏe nhưng theo nhiều nguồn tin, thủ môn này vẫn có thể ra sân. HLV Sven Goran Eriksson muốn thay đổi điều gì đó và ông đã loại bỏ Falkesgaard" - Fox Sports bình luận.

Hàng nghìn cổ động viên vui mừng trước chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines tại trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình

Khánh Huy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phep-mau-tai-ha-noi-nam-2010-da-khong-lap-lai-voi-philippines-post232371.html