'Phép màu Giáng sinh' sau tiếng khóc giữa bão tuyết ở Buffalo

Giữa trận bão tuyết dữ dội trong lễ Giáng sinh ở Buffalo, New York, Sha'Kyra Aughtry đã nghe thấy tiếng khóc và kịp thời giải cứu một người đàn ông thiểu năng trí tuệ.

 Buffalo đang trải qua trận bão tuyết lịch sử. Ảnh: Reuters.

Buffalo đang trải qua trận bão tuyết lịch sử. Ảnh: Reuters.

Vào lúc 7h30 ngày 24/12, bà Yvonne White, cư dân Buffalo, nhận được cuộc gọi từ một số lạ. "Xin chào. Bạn không biết tôi, nhưng anh trai của bạn đang ở đây”, giọng nói run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia.

Đó là Sha'Kyra Aughtry, người đã giải cứu Joey - anh trai của bà Yvonne - giữa cơn bão mùa đông chết chóc ập đến phía Tây New York một ngày trước đó.

Ông Joey White, 64 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ. Ngay trước khi cơn bão ập đến, em gái ông đã gọi điện và dặn không được rời khỏi khu nhà tập thể. Ông Joey hứa sẽ ở trong nhà nhưng khi trận bão tuyết tồi tệ tàn phá Buffalo, ông đã mạo hiểm ra ngoài.

Tiếng khóc trong đau đớn

Bà Yvonne không rõ anh trai rời nhà lúc mấy giờ hay vì mục đích gì, nhưng bà đoán ông Joey đã đi bộ khoảng 14 km đến rạp chiếu phim North Park - nơi ông làm bảo vệ từ năm 1980. Bà tin rằng anh trai đã sợ hãi và qua đêm tại đó rồi quyết định đi bộ về nhà.

Ray Barker - Giám đốc rạp chiếu phim North Park - cũng đã gọi điện cho ông Joey vào ngày 22/12 trước khi trận bão tuyết ập đến để dặn ông đừng đến làm việc.

“Khi đã hình thành thói quen, tôi nghĩ thật khó để không thực hiện nó”, ông Barker nói, đồng thời giải thích thêm rằng trong thời đại dịch Covid-19, ông Joey vẫn đến làm việc dù rạp chiếu phim đóng cửa. “Joey đã quen với lịch trình của ông ấy”.

Sha'Kyra Aughtry chăm sóc cho ông Joey White. Ảnh: Washington Post.

Khoảng 6h30 ngày 24/12, ông Joey White kẹt lại trong bãi tuyết ngay bên ngoài nhà của Aughtry, cách rạp chiếu phim khoảng 7 phút lái xe. Aughtry kể rằng ông đã khóc và kêu cứu trong đau đớn.

Aughtry nghe thấy tiếng la hét của người lạ và cùng bạn trai tìm kiếm giữa cơn bão. Sau đó, họ đã đưa ông Joey về nhà.

Ông có dấu hiệu bị tê cóng nghiêm trọng. Aughtry đã dùng máy sấy tóc để làm tan băng trên bàn tay phồng rộp và ửng đỏ, tách lớp quần áo đang bám chặt vào cơ thể run rẩy của ông. Cô cũng cắt đôi tất đã lạnh cứng và chiếc túi nylon đang gắn chặt vào tay ông, theo CNN.

Aughtry đã gửi cho bà Yvonne những bức ảnh chụp làn da sưng tấy nghiêm trọng và nổi đầy những vết phồng rộp, lở loét nhiều màu của anh trai bà.

Sau khoảng một giờ cố gắng sưởi ấm cho người đàn ông, Aughtry đã hỏi số điện thoại và gọi cho bà Yvonne.

“Việc anh ấy nhớ số điện thoại của tôi là điều kỳ diệu nhất”, bà Yvonne chia sẻ, đồng thời cho biết thêm bà và Aughtry vẫn liên lạc thường xuyên kể từ đó.

Bà Yvonne White rất đau lòng khi nghe tin về tình trạng của anh trai, đặc biệt là vì bà không có cách nào đến giúp đỡ, khi sống cách đó khoảng 32 km.

“Aughtry nói rằng anh tôi thực sự bị đóng băng”, bà Yvonne kể lại. “Cô ấy sưởi ấm, giặt quần áo, tắm và cho anh tôi ăn. Cô ấy làm mọi thứ cho anh tôi”.

Phép màu Giáng sinh

Dù Aughtry đã làm mọi thứ có thể, ông Joey vẫn cần được chữa trị vết thương khẩn cấp. Song việc tiếp cận đội ngũ y tế hiện nay dường như là không thể.

“Chúng tôi đã gọi 911 cả trăm lần. Chúng tôi đã thử mọi cách”, bà Yvonne nói.

Thành phố Buffalo (New York) đang quay cuồng trong cơn bão mùa đông khiến ít nhất 37 người chết. Đội phản ứng nhanh đang dốc sức tìm kiếm các nạn nhân, “nhiều người được tìm thấy (tử vong) theo cách khác nhau, trong phương tiện bị mắc kẹt, trên vỉa hè, gần các góc phố, thậm chí là trong các bãi tuyết”, người phát ngôn thị trưởng Buffalo, Byron Brown, nói với New York Times.

Ông Joey được gia đình Aughtry chăm sóc. Ảnh: Yvonne White/Washington Post.

Ông Barker cũng cho biết: “Do trận bão tuyết, tất cả dịch vụ khẩn cấp đều bị ảnh hưởng”. Ông nói thêm rằng Aughtry đã liên hệ với rạp chiếu phim để thông báo về tình trạng của ông Joey.

Trong nỗ lực tuyệt vọng để tìm kiếm sự giúp đỡ, Aughtry đã đăng video lên Facebook vào ngày 25/12. Trong đó, cô giải thích bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

“Tôi đã gọi tất cả những người có thể. Tôi đang nhờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Ông ấy thực sự cần được chữa trị", Aughtry viết.

Bà Yvonne cũng xin mọi người trợ giúp trong một nhóm Facebook địa phương, và sau nửa giờ, rất nhiều hàng xóm đã đề nghị giúp đỡ. Họ quấn ông Joey trong chiếc chăn ấm và cẩn thận đưa ông đến Trung tâm Y tế Quận Erie, cùng với Aughtry.

"Tôi ở ngay đây. Ông không sao chứ?", cô trấn an ông Joey trên đường đến bệnh viện, nơi ông được chẩn đoán bị tê cóng cấp độ bốn. “Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hãy cố gắng thở”.

Các nhân viên của rạp chiếu phim North Park cũng tổ chức quyên góp cho ông Joey. Ông đang được điều trị trong khoa chấn thương. “Chúng tôi rất hy vọng họ sẽ không phải cắt bỏ bất kỳ ngón tay nào của ông ấy”, ông Barker nói.

Trên tất cả, ông Barker rất biết ơn vì ông Joey còn sống. Vị giám đốc mô tả người bảo vệ lâu năm này có "trái tim hiền lành" và thái độ làm việc đáng trân trọng. Và tất cả là nhờ Aughtry.

“Người phụ nữ tốt bụng này đã xuất hiện và nghe thấy tiếng kêu cứu từ một con người đang đau khổ tột cùng. Cô ấy đã làm điều mà hầu hết mọi người trong xã hội ngày nay cảm thấy không phải trách nhiệm của mình. Aughtry đã cứu mạng ông ấy”, ông Barker nói.

Bà Yvonne cũng rất nhẹ nhõm và biết ơn vì anh trai vẫn an toàn. Vì nhiều lý do, mùa Giáng sinh năm nay không phải kỳ nghỉ mà bà mong đợi, nhưng giữa những đau khổ và bất hạnh, bà Yvonne đã tìm thấy tia hy vọng.

“Tôi cảm thấy như Joey và tôi hiện có thêm một người em gái, em trai và 3 cháu trai”, bà nói, nhắc đến gia đình của Aughtry. “Đây thực sự là một phép màu Giáng sinh”.

Không ảnh ở tâm điểm trận bão tuyết thế kỷ tại Mỹ Cảnh quay từ trên cao bằng phương tiện bay không người lái hôm 26/12 cho thấy một khu phố ở Buffalo, bang New York, bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày sau “trận bão tuyết thế kỷ”.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phep-mau-giang-sinh-sau-tieng-khoc-giua-bao-tuyet-o-buffalo-post1388968.html