Phép màu của tình mẫu tử

Mới đây, câu chuyện về một người mẹ trẻ mắc bệnh hiểm nghèo ở Quảng Ngãi với hành trình khó tin vượt qua lằn ranh sinh tử để con được chào đời đã làm xúc động hàng triệu trái tim. Đây thực sự là một phép màu kỳ diệu của tình mẫu tử.Người mẹ trẻ Lê Thị Tú Cẩm vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử để đưa con gái bé bỏng đến với cuộc đời. Biết mình bị căn bệnh hiểm nghèo cũng là lúc phát hiện mang thai 4 tuần, thế nhưng chị Cẩm quyết không bỏ thai nhi dù có phải đổi bằng mạng sống của mình. Bà Nguyễn Thị Thu- Mẹ sản phụ Lê Thị Tú Cẩm chia sẻ: 'Tú Cẩm từ lúc mang thai là 5 lần chết đi sống lại nhưng vẫn quyết giữ em bé chứ không có bỏ, từ trước tới giờ mình cũng không nghĩ là tới ngày như hôm nay nó có được em bé như vậy.Để tránh nguy cơ suy thai khi sức khỏe người mẹ quá yếu, các bác sĩ đã quyết định mổ để cứu cháu bé, chấm dứt thai kỳ ở tuần thứ 32. Sức khỏe yêu, phải thở máy hoàn toàn, nhưng người mẹ trẻ đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh cao cả của mình. Cô con gái được đặt tên là Kỳ Tích như chính phép màu đã đưa cô bé đến với cuộc đời này.Bác sĩ Hà Sơn Bình- Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đánh giá: 'Không có từ gì khác ngoài từ Kỳ tích vì bệnh nhân và người nhà đã phải đeo đuổi một căn bệnh rất đặc biệt, thứ 2 là tiên lượng rất khó khăn, thứ 3 là phương pháp điều trị chỉ có hạn định nhất định , người mẹ đã cố gắng vượt qua bệnh của mình và giữ được đứa con trong bụng.'Bác sĩ Bùi Văn Minh- Khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng: bé được mổ đẻ và sau sinh thì khóc được, tự thở tốt, hồng hào, cân nặng 1,9 kg, với cân nặng của thai 32 tuần mà được 1,9 kg thì là khá tốt. Dù rằng sức khỏe còn rất yếu, các bác sĩ tiên lượng có thể chị sẽ phải thở máy suốt đời nhưng việc con gái chào đời khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc vô bờ và là niềm tin, động lực lớn lao để Tú Cẩm tiếp tục nuôi hy vọng chiến thắng bệnh tật, cho dù hoàn cảnh đang thật khó khăn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phep-mau-cua-tinh-mau-tu