'Phê' ma túy, đâm cụ bà nguy kịch

Là đối tượng nghiện được quản lý tại địa phương và đang áp dụng nhiều hình thức cai nghiện nhưng Nguyễn Duy Nam (trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn không từ bỏ thú 'chơi' chết người này. Sáng 11-9, trong cơn 'phê', Nam đâm bà Doãn Thị Kiện (75 tuổi, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Là đối tượng nghiện được quản lý tại địa phương và đang áp dụng nhiều hình thức cai nghiện nhưng Nguyễn Duy Nam (trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn không từ bỏ thú “chơi” chết người này. Sáng 11-9, trong cơn “phê”, Nam đâm bà Doãn Thị Kiện (75 tuổi, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chị Yến kể lại vụ việc mẹ mình bị đâm.

Chiều cùng ngày, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tìm hiểu vụ việc. Theo lời kể của chị Đinh Thị Hoàng Yến (con gái bà Kiện), sáng hôm đó, bà Kiện ở nhà một mình thì bị Nam xông vào tấn công. “Nó đã phê ma túy đá nên không phân biệt ai cả, cứ gặp ai là nó đâm, đòi giết hết. Lúc đó khoảng 7 giờ, mẹ tôi lau nhà, cửa mở nên nó dễ dàng chạy vào nhà bếp lấy con dao nhọn đâm mẹ tôi gục tại chỗ” - chị Yến kể. Cũng theo chị Yến, Nam là hàng xóm nhà bà Kiện. Trước khi xảy ra sự việc, đối tượng có va chạm giao thông với một người đi đường nên càng trở nên hung hăng, liều lĩnh. Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, Nam dùng dao đâm một nhát vào người bà Kiện. Nghe tiếng la hét của nạn nhân, hàng xóm chạy đến thì phát hiện bà Kiện nằm trên sàn nhà, người bê bết máu. Sau đó, Nam bỏ trốn. Bà Kiện được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, vết thương tại bả vai sâu gần 20cm. “Tay chân mẹ tôi bị đâm không cử động được, nhiều khả năng vết thương sâu đến tủy. Tôi rất sợ trường hợp xấu nhất là mẹ tôi không thể cử động lại được” - chị Yến lo lắng. Đến chiều 11-9, bà Kiện vẫn được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong phòng mổ.

Theo người dân địa phương, Nam là đối tượng nghiện ma túy “có thâm niên”, những lúc lên cơn, đối tượng thường gây rối, đập phá. Đặc biệt, Nam rất liều lĩnh, sẵn sàng tấn công những ai thấy “ngứa mắt”. Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng CAP đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý. Hiện, vụ việc đã được CAP bàn giao cho CATP Tam Kỳ tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Thực tế, các vụ việc đối tượng trong cơn “phê” ma túy dùng hung khí đập phá, tấn công người khác liên tiếp xảy ra thời gian gần đây. Trước đó, CA tỉnh Quảng Nam cũng đã bắt giữ Bùi Thanh Khôi (trú P. Hòa Khương, TP Tam Kỳ) khi đối tượng này đâm chết chính anh họ mình là anh K. Chuyện là, Khôi sang nhà anh K. chơi và rủ đi uống cà-phê. Thời điểm này anh K. đang ngồi chơi game trong nhà nên từ chối lời mời. Khôi bỏ về nhà lấy con dao dài chạy sang chém nhiều nhát vào gáy, lưng, hông khiến anh K. tử vong. Sau khi gây án, Khôi về nhà uống thuốc tự tử nhưng được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Theo CQĐT, thời điểm gây án Khôi cũng có biểu hiện ngáo đá.

THÀNH DANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_195247_-phe-ma-tuy-dam-cu-ba-nguy-kich.aspx