Phát hoảng chú chó vừa được chôn cất đột nhiên 'đội mồ sống dậy'

Chú chó 18 tuổi vừa được gia chủ chôn cất cẩn thận bất ngờ... sống dậy. Mặc dù 'lớn tuổi' nhưng chú chó còn đủ sức để tự thoát khỏi ngôi mộ được đào nông và chui ra bên ngoài.

Một chú chó 18 tuổi có tên là Dik đã được gia đình nhà chủ (sống ở thị trấn Novonikolsk, Nga), chôn cất cẩn thận sau khi họ nghĩ rằng con vật đã chết. Gia đình chủ của Dik không thể đánh thức con chó. Nhận thấy tuổi tác của Dik cũng đã cao, họ tin rằng con vật qua đời nên tiến hành đem thi thể nó đi chôn cất ở một nghĩa trang dành cho thú cưng gần thị trấn.

Một chú chó 18 tuổi có tên là Dik đã được gia đình nhà chủ (sống ở thị trấn Novonikolsk, Nga), chôn cất cẩn thận sau khi họ nghĩ rằng con vật đã chết. Gia đình chủ của Dik không thể đánh thức con chó. Nhận thấy tuổi tác của Dik cũng đã cao, họ tin rằng con vật qua đời nên tiến hành đem thi thể nó đi chôn cất ở một nghĩa trang dành cho thú cưng gần thị trấn.

Thế nhưng, thực tế là chú chó Dik vẫn chưa chết. Con vật thậm chí còn đủ sức để tự thoát khỏi ngôi mộ được đào nông và chui ra bên ngoài. Việc "đội mồ sống dậy" khiến Dik không khỏi tổn hao nhiều sức lực. Con vật rã rời được nhìn thấy nằm rạp trên đường bởi một vài người đi đường trước khi họ giúp mang nó đến trung tâm bảo hộ động vật địa phương.

Sau đó, nhân viên tại trung tâm này đã đăng ảnh của Dik lên mạng xã hội để mong tìm được chủ nhân mới cho con vật. Thật tình cờ và may mắn, gia đình nhà chủ của Dik đã nhìn thấy và lập tức tìm đến trung tâm bảo hộ động vật để đón con vật về.

Những người bạn 4 chân luôn khiến chúng ta bất ngờ vì năng lực phi thường của chúng. Trước đó, Một chú chó mù đã đi bộ tổng cộng 18 dặm (hơn 28km) trong suốt 5 ngày sương giá để được đoàn tụ với chủ cũ của mình. Chú chó lai đen 12 tuổi ấy tên là Gary.

Gary được một tình nguyện viên từ tổ chức từ thiện động vật Paka dla Zwierzaka, ở Gdansk, Ba Lan, cho đến sống ở một ngôi nhà tạm thời. 3 tuần sau, một người đàn ông đã liên hệ với tổ chức từ thiện để yêu cầu nhận nuôi Gary.

Tuy nhiên chỉ sau 1 ngày ở ngôi nhà mới ấm cúng, Gary đã trốn về nơi cũ khi nhảy ra khỏi xe ô tô và chạy mất. Cuối cùng tìm thấy Gary đang ngủ trong một khu rừng địa phương, chỉ cách ngôi nhà cũ của nó vài mét. Điều đó có nghĩa là Gary đã đi một quãng đường 18 dặm (hơn 28km).

Một chú chó tên là Cleo vượt qua hơn 90 km để quay về ngôi nhà mà nó đã lớn lên bằng trí nhớ siêu phàm của mình.

Một chú chó trung thành của gia đình tại Trung Quốc đã nỗ lực không mệt mỏi để đi bộ 100km, cố gắng tìm về nhà chủ cũ của mình, sau khi chủ để nó lại nhà một người bạn nhờ chăm sóc hộ.

Cô chó Pip bé nhỏ đã bị mắc kẹt lại bang South Carolina ở thời điểm đại dịch căng thẳng nhất ở Mỹ. Thời điểm ấy, chủ nhân của Pip - Zoe và Guy Eilbeck - bắt buộc phải bỏ ngang chuyến hành trình đi thuyền vòng quanh thế giới để trở về Úc.

Biên giới nhanh chóng đóng cửa. Zoe, Guy cùng 2 con trai Cam và Max chỉ có chưa đầy 48 tiếng để thu dọn mọi thứ trên du thuyền vừa cập cảng đảo Hilton Head (Mỹ). Họ buộc phải lên máy bay để trở về Úc, nhưng vấn đề nằm ở chỗ quy định liên quan đến vận chuyển vật nuôi của Úc khá ngặt nghèo. Điều này có nghĩa, cô nhóc Pip trung thành sẽ không thể theo họ trở về.

Tình hình đại dịch trở nên phức tạp, khiến tương lai việc nhà Eilbeck quay lại Mỹ trở nên mù mờ hơn bao giờ hết. Pip vì thế sẽ phải trải qua hành trình đến Úc một thân một mình.

Melissa Young - thành viên của tổ chức giải cứu động vật The Sparky Foundation - ra mặt, tình nguyện bay cùng với Pip. Sau đó vượt qua nhiều khó khăn cũng nỗ lực của chủ nhân, Đến ngày 11/8, Pip cuối cùng cũng tới được sân bay Sydney, đoàn tụ với nhà Eilbeck sau 5 tháng chia xa. Một cuộc tái ngộ tràn đầy cảm xúc.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hoang-chu-cho-vua-duoc-chon-cat-dot-nhien-doi-mo-song-day-1481736.html