Phát hiện vali chứa thi thể trong khi quay video ở Mỹ

Chính quyền thành phố Seattle (Mỹ) đã xác định danh tính 2 thi thể được nhóm thanh thiếu niên phát hiện trong khi quay video TikTok hôm 19/6.

CNN đưa tin ngày 9/7, chính quyền Seattle công bố danh tính 2 thi thể bị nhét trong vali, được phát hiện hôm 19/6 là Jessica Lewis (35 tuổi) và Austin Wenner (27 tuổi).

Theo Phòng giám định y khoa quận King, các nạn nhân bị bắn vài ngày trước khi được tìm thấy. Lewis có đứa 4 con và hẹn hò với Wenner được 8 năm, Gina Jaschke - dì Lewis - nói với trang Kiro7 thuộc CNN.

 Nhóm thiếu niên phát hiện vali chứa xác người trong khi quay video.

Nhóm thiếu niên phát hiện vali chứa xác người trong khi quay video.

Trước đó, trong khi quay video TikTok ở bờ biển Alki Beach, một nhóm thiếu niên phát hiện chiếc vali hôi thối dạt vào bờ đá.

Sau khi mở ra xem và nghi ngờ bên trong có thi thể đang phân hủy, cả nhóm lập tức gọi tới 911.

Sở Cảnh sát Seattle đến hiện trường và phát hiện thêm 1 túi đựng xác ở dưới nước.

Ngày hôm sau, nhóm thiếu niên chia sẻ lên mạng clip ghi lại quá trình phát hiện sự việc.

Mark Jamieson - cảnh sát thành phố Seattle - xác nhận điều này.

“Chúng tôi đã nói chuyện với những người liên quan và xác thực một số thông tin. Bọn trẻ tìm thấy vali bốc mùi trên bãi biển và gọi cho 911. Cảnh sát tới đó trong khoảng 1,5 tiếng và tiến hành điều tra. Nghi ngờ hiện trường không chỉ có 1 thi thể, họ đã gọi cho điều tra viên và Phòng giám định y tế tới để phối hợp điều tra”, Jamieson nói thêm.

Đau đớn trước sự ra đi của cháu gái cùng bạn trai của cô, bà Gina Jaschke nói: “Họ chỉ là những công dân lương thiện. Không ai đáng chịu kết cục bi thảm như vậy”.

Jaschke khẩn khoản mong người nào có thông tin gì liên quan tới sự việc cung cấp cho cảnh sát để sớm điều tra ra thủ phạm. Gia đình Lewis cũng mở trang GoFundMe để quyên tiền thưởng cho ai tìm ra kẻ giết người.

Cảnh sát Seattle điều tra hiện trường vụ án hôm 19/6.

Thiên Nhi (Theo CNN)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-vali-chua-thi-the-trong-khi-quay-video-o-my-post1104826.html