Phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn ở nghĩa trang

Trong lúc đi bắt cào cào, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bất ngờ phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở nghĩa trang. Ảnh FB

Sáng ngày 24-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều 21-7, khi trời mưa, chị Đ.T.T. (34 tuổi, trú xóm 20, xã Nghi Phong cùng chồng vào nghĩa trang giáp ranh giữa địa bàn xã Nghi Phong và xã Nghi Đức (huyện Nghi Lộc) để bắt cào cào thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, người tím tái được quấn trong chiếc áo mưa tiện lợi.

Ngay sau đó, hai vợ chồng đã ủ ấm và đưa bé đến bệnh viện. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của cháu bé bình thường trở lại.

"Hiện tại gia đình chị T. đang chăm sóc cháu, sức khỏe của cháu vẫn bình thường"- ông Hải cho biết thêm.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-tre-so-sinh-con-nguyen-day-ron-o-nghia-trang-20180724081728108.htm