Phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy tại vườn keo

Người dân đi làm thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, lại gần phát hiện thi thể người đàn ông đang trong thời kỳ phân hủy mạnh.

Khoảng 8h ngày 3/10, một số người dân ở xã Ngọc Khê (huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) trong lúc đi phát dọn đồi keo của gia đình thì bất ngờ trông thấy một thi thể. Theo người dân cho biết, nạn nhân có thể chết trước đó nhiều ngày vì đang phân hủy rất mạnh, tóc rụng, thòi xương sườn, mùi hôi bốc khắp vùng nồng nặc...

Vụ việc thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ tới xem

Hiện trường là khu vườn keo nằm sát đường mòn Hồ Chí Minh, bên cạnh một nhà hàng lớn. Nạn nhân được xác định là nam giới, ở độ tuổi gần 40. Lúc được phát hiện, ông này mặc áo và chiếc quần đùi, cạnh thi thể có thêm chiếc ba lô đựng quần áo cá nhân.

Theo lãnh đạo công an huyện Ngọc Lặc cho biết, qua xác minh ban đầu nạn nhân là ông Hà Văn Sáng, sinh năm 1985, tại xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, nạn nhân có biểu hiện tâm lý không bình thường. 2 vợ chồng trên đường đi xe ca về quê, người chồng xuống xe và mất tích đã 5 ngày qua.

Hiện công an huyện đã báo cáo vụ việc lên công an tỉnh để trưng cầu giám định pháp y tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Sáng.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-phan-huy-tai-vuon-keo-20181003142019967.htm