Phát hiện kinh hoàng trong chiếc bồn cầu bị tắc

Thợ sửa ống nước tại một phòng khám ở bang Kerala, Ấn Độ đã có phát hiện kinh hoàng từ chiếc bồn cầu tưởng chừng bị tắc do nghẹt chất thải.

Theo báo Bưu điện Hoa nam buổi sáng, Abdul Rehman, bác sĩ điều hành phòng khám kể lại với các phóng viên rằng, bồn cầu không hoạt động nên ông gọi trợ giúp. Khi thợ sửa tới, họ thấy có gì đó giống một quả bóng. Khi người thợ cố kéo nó ra thì phát hiện, đó là đầu một em bé.

Phát hiện kinh hoàng từ chiếc bồn cầu tắc

"Không có mùi hôi hám quá mức bốc ra từ bồn cầu. Thi thể em bé chưa phân hủy khi chúng tôi tìm thấy. Tuy nhiên, nhau thai vẫn dính với em bé", cảnh sát cho hay.

Cảnh sát sau đó đã xem lại toàn bộ hồ sơ những người có bầu tới khám. Họ cho rằng, cha mẹ bé gái đã mang con tới phòng khám, rồi bỏ con lại. Hoặc, có một bà mẹ nào đó đã sinh con trong phòng vệ sinh.

"Việc điều tra đang diễn ra", cảnh sát cho hay. "Chúng tôi đang phân tích dữ liệu song chưa nhận diện được cha mẹ của em bé bị vứt bỏ".

Đầu năm nay, thi thể một em nhỏ gói trong túi ni lông đã được tìm thấy trên toilet máy bay. Chuyến bay hạ cánh xuống Jakarta (Indonesia) và sau đó, cảnh sát đã bắt người mẹ.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/phat-hien-kinh-hoang-trong-chiec-bon-cau-bi-tac-444157.html