Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi gia đình có người cách ly tại khu tập thể Z153

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 thăm hỏi, động viên các gia đình và bà con có con em thuộc diện cách ly F1 tại khu Tập thể nhà máy Z153, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Đây có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất mà chị Nguyễn Thị Tâm, cán bộ nhà máy Z153 và chồng là anh Nguyễn Ngọc Hà thuộc diện F1 phải cách ly tập trung xa gia đình. Hàng trăm hộ gia đình khác tại khu tập thể Nhà máy Z153 cũng có hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, tất cả đều động viên nhau cùng cố gắng để vượt qua dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các gia đình và bà con có con em thuộc diện cách ly F1 tại khu Tập thể nhà máy Z 153, thị trấn Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: VGP/Đình Nam).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các gia đình và bà con có con em thuộc diện cách ly F1 tại khu Tập thể nhà máy Z 153, thị trấn Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: VGP/Đình Nam).

Ông Nguyễn Khắc Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố 10, tập thể Nhà máy Z153 cho biết, sau khi có những ca F0 xuất hiện, cả nhà máy và sau đó là khu tập thể với hàng trăm hộ gia đình có con em thuộc diện F1 đã bị phong tỏa. Dù người dân còn lo lắng nguy cơ dịch bệnh, về Tết xa người thân, nhưng tất cả đều đồng lòng để đón Tết trong trạng thái mới.

Ông Nguyễn Khắc Hùng cho hay: “Người dân ở đây vẫn ở trạng thái lo lắng, nhưng về mặt chính quyền chúng tôi có nói rằng, chúng ta chuyển sang trạng thái mới là cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế, chúng ta vẫn chủ động phòng chống, không lơi là. Trong những ngày vừa qua, có nhiều nhà thiện nguyện mang hàng đến để chung tay, động viên bà con đón tết trong trạng thái mới này”.

Chiều 30 Tết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thăm các hộ gia đình có con em đang cách ly tập trung xa nhà, để chia sẻ, động viên người dân khu Tập thể Nhà máy Z153.

Ngoài thăm hỏi, tặng những phần quà, những cuốn sách, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là một cái Tết đặc biệt, một cái Tết vất vả với những gia đình phải xa người thân không may mắc bệnh hay thuộc diện cách ly tập trung F1, nhưng vì những vất vả này mà đất nước ta chúng ta mới có thể chiến thắng được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Chúng ta vất vả một chút vì con virus này nó có chừa ai đâu, những người không may bị nhiễm, người không may tiếp xúc thì phải tuân thủ tất cả các quy định, người phải cách ly, người phải ở nhà giãn cách rất vất vả, nhưng nhờ vất vả đó mà mình mới chiến thắng được nó. Tôi rất cám ơn các bác, các anh, các chị và tất cả người dân. Tôi rất cảm động. Chúc các bác, các anh, các chị một năm mới sức khỏe”./.

Thúy Ngà/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-tham-hoi-gia-dinh-co-nguoi-cach-ly-tai-khu-tap-the-z153-837004.vov