Phát hiện giao dịch 'lạ' bằng thẻ tín dụng của mình, chủ thẻ 'đắng ngắt' khi biết thủ phạm

Một người thấy có giao dịch lạ phát sinh từ thẻ tín dụng của mình, nên tưởng thẻ bị lấy cắp rồi. Tuy nhiên, việc điều tra cho thấy thẻ của cô ấy không bị lấy cắp, mà 'thủ phạm' là một người mà cô không thể tưởng tượng ra.

Nếu không giữ bí mật các thông tin thẻ tín dụng thì ai biết được rằng những người nào có thể tiêu được tiền bằng thẻ của mình. Mà nhân vật chính trong sự việc sau đây còn thấy “đắng ngắt” khi biết được người lặng lẽ dùng thẻ tín dụng của mình là ai.

Chuyện bắt đầu khi một phụ nữ ở Dubai nhận được tin nhắn của ngân hàng báo rằng có giao dịch bằng thẻ tín dụng của cô. Tưởng thẻ mình bị kẻ gian trộm mật khẩu, cô yêu cầu ngân hàng tạm khóa thẻ. Sau đó, cô đi tìm thẻ thì không thấy đâu, nên nghĩ thẻ bị lấy cắp rồi. Cô lập tức báo cảnh sát.

Thật may là thẻ tín dụng của cô không bị lấy cắp, cũng không bị trộm mật khẩu. Chỉ có điều, một chuyện còn lớn hơn đang chờ đợi cô.

Một phụ nữ được ngân hàng thông báo về một giao dịch, nhưng cô không hề thực hiện giao dịch đó. Ảnh minh họa: YUTTANA HONGTANSAWAT/ Shutterstock.

Một phụ nữ được ngân hàng thông báo về một giao dịch, nhưng cô không hề thực hiện giao dịch đó. Ảnh minh họa: YUTTANA HONGTANSAWAT/ Shutterstock.

Việc điều tra tiếp theo cho thấy khoản giao dịch bằng thẻ của cô là để nộp tiền phạt vi phạm giao thông, theo như Phòng Tội phạm mạng của Cảnh sát Dubai nói với trang Gulf News. Truy tiếp thì phía cảnh sát thấy người đã nộp khoản tiền phạt đó là một cô gái. Cảnh sát liền mời cô này đến làm việc.

Cô gái đã dùng thẻ tín dụng khai rằng thẻ này do bạn trai đưa cho.

Và người bạn trai đó, thật không may, lại là chồng của người phụ nữ chủ thẻ.

Cô gái này rất sửng sốt khi cảnh sát cho biết rằng anh bạn trai - vốn đã chứng minh tình yêu bằng cách đưa cả thẻ tín dụng cho cô - hóa ra lại đã có vợ.

"Chuyện ba người" khiến cảnh sát cũng thấy khó xử. Ảnh minh họa: iStock.

“Đây là một vụ việc kỳ quặc vì nó không hẳn là vụ lừa đảo hay lấy trộm thẻ tín dụng. Chỉ là tất cả mọi người trong cuộc đều có điều gì đó không biết. Người vợ không biết người chồng cầm thẻ của mình. Cô bạn gái của anh chồng không biết rằng anh ta đã có vợ. Cô vợ không biết rằng chồng mình có bạn gái. Anh chồng thì không biết là vợ mình lại nhận được thông báo về mọi khoản giao dịch qua thẻ của cô ấy”.

Chỉ vì cái thẻ tín dụng mà mọi chuyện lộ hết cả. Ảnh minh họa Pixabay.

Chưa biết sự việc này sau đây sẽ được xử lý thế nào và 3 nhân vật chính có tự hòa giải được với nhau hay không. Dù sao thì cũng may là cô bạn gái của anh chồng mới chỉ tiêu mỗi một khoản nộp phạt, chứ cô ấy mà kịp đi mua hàng hiệu, kim cương nữa thì còn phức tạp hơn nhiều.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/phat-hien-giao-dich-la-bang-the-tin-dung-cua-minh-chu-the-dang-ngat-khi-biet-thu-pham-1786225.tpo