Phát hiện em 'yêu' bạn trai nhờ vỉ thuốc dưới bàn học

Chị ruột cháu M phát hiện vỉ thuốc tránh thai dưới bàn học nên gặng hỏi và phát hiện em gái bị dụ dỗ quan hệ.

Thanh niên dụ dỗ, quan hệ với bé gái là Nguyễn Đức Anh Minh (19 tuổi, ngụ TP.HCM). Ngày 19/6, TAND quận 3, TP.HCM xử sơ thẩm Nguyễn Đức Anh Minh về tội giao cấu với trẻ em. Phiên tòa tạm hoãn vì luật sư của bị hại vắng mặt, dự kiến mở lại ngày 7/7.

Vụ án đã trải qua năm lần xét xử. Ba lần đầu, tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lần thứ tư, TAND quận 3 tuyên phạt Minh bốn năm tù.

Gia đình bị cáo kháng cáo cho rằng Minh bị oan. TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên hủy án, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, ngày 15/11/2012, Minh gặp cháu PNPM (14 tuổi) tại hồ bơi và nhờ bạn xin số điện thoại của em M. để làm quen.

Ngày 24/2/2013, Minh nhắn tin rủ cháu M. đi uống cà phê tại một quán ở quận 3 và quan hệ với cháu M. Thời gian sau đó, Minh quan hệ với cháu M. thêm bốn lần nữa.

Lần thứ ba, trên đường chở cháu M. về, Minh mua thuốc tránh thai đưa cho M uống. Ngày 27/4/2013, chị ruột cháu M. phát hiện vỉ thuốc tránh thai trong ngăn bàn học của M nên gặng hỏi và phát hiện ra sự việc.

Cháu M thừa nhận sự việc và cho biết vì Minh dụ dỗ, hứa sẽ cưới nên đồng ý cho quan hệ.

Sau đó bố của M gọi điện cho Minh và Minh cũng thừa nhận sự việc. Bố bé gái đã đến gia đình Minh nói chuyện nhưng không thỏa thuận được nên trình báo công an.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp thanh niên vướng vòng lao lý vì quan hệ với bạn gái nhí.

Hồi tháng 4/2019, tại Đắk Lắk cũng xảy ra trường hợp tương tự. Đối tượng quan hệ với bạn gái nhí là Lò Văn Hùng (22 tuổi, trú tại thôn 1, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột). Nạn nhân là P. (15 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk).

Sau khi P được người nhà dẫn đến xin làm việc tại một quán nhậu thì có quan hệ yếu đương với Hùng cũng làm việc tại đây.

Sáng 21/4, Hùng về nhà kho quán nhậu để ngủ thì thấy em P. đang thức nên đã đến nằm cạnh, ôm hôn và quan hệ tình dục với em P.

Chiều cùng ngày, khi đang làm việc ở quán nhậu, Hùng đưa cho người yêu nhí một vỉ thuốc tránh thai bảo uống. Thế nhưng em P. không uống mà nhét vào túi quần rồi vứt bỏ. Sự việc sau đó đã được người nhà P phát hiện và trình báo công an.

Thùy Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/phat-hien-em-yeu-ban-trai-nho-vi-thuoc-duoi-ban-hoc-3409074/