Phát hiện duy nhất một điểm bất thường trong nhà, vợ trẻ khẳng định chắc nịch chồng đã đưa gái lạ về nhà

Sống với nhau 5 năm, Huyền chẳng còn lạ gì thói quen sinh hoạt của chồng mình.

Huyền và Tường đã trải qua một tình yêu khá ngọt ngào và sau đó tận hưởng hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Tường là người đàn ông chững chạc, công ăn việc làm ổn định lại nói chuyện hài hước, có duyên. Đặc biệt, Tường không bao giờ để Huyền phải bận lòng vì chuyện la cà, nhậu nhẹt sau giờ làm việc. Cứ tan sở là anh về nhà, tắm rửa, chơi đùa cùng con một lúc rồi cả nhà ăn tối. Huyền đã từng rất tự hào về người chồng của mình, xem như cuộc này lấy được Tường là không uổng phí.

Thế nhưng, con người có học đến bao nhiêu năm cũng không học hết chữ ngờ. Hôm ấy, ở quê ngoại có đám cưới nên Huyền và con gái đi về quê. Tường chỉ đưa vợ con về một chốc một lát rồi đi ngay vì đám cưới diễn ra vào ngày thường, anh không sắp xếp được công việc.

Chiều hôm trước Tường đi, hai vợ chồng vẫn còn bịn rịn. Huyền bảo xong việc rồi sáng mai hai mẹ con sẽ lên.

Sáng hôm sau khi trở lại ngôi nhà của mình, Huyền vừa thư thả, vươn vai được mấy giây vì thấy thoải mái thì bất ngờ phát hiện ra điểm bất thường: Trong 2 nhà vệ sinh đều tung tóe nước trên sàn và có mùi sữa tắm, phòng trong là mùi sữa tắm của nam và phòng ngoài là mùi sữa tắm của nữ. Điều này chứng tỏ đã có 2 người cùng tắm một lúc ở nhà cô vào sáng nay, vì mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng.

Vừa về quê lên, Huyền đã ngay lập tức phát hiện điểm bất thường trong ngôi nhà của mình. (Ảnh minh họa)

Vừa về quê lên, Huyền đã ngay lập tức phát hiện điểm bất thường trong ngôi nhà của mình. (Ảnh minh họa)

Sống chung với chồng 5 năm nay, Huyền quá hiểu tính cách của Tường, dù là vợ chồng yêu nhau đến mấy, anh cũng không bao giờ thích tắm chung. Hơn nữa, tấm chăn trong phòng ngủ còn được gấp gọn gàng, gấp theo cách khác của Huyền, khác của Tường.

Linh tính của Huyền rất nhạy cảm, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để cô khẳng định, tối qua, chắc chắn đã có người lạ vào đây, là ai, làm gì thì Huyền cũng lờ mờ đoán được.

Cô cảm thấy đau đớn như trái tim muốn nghẹt thở, Huyền ngồi một góc giường khóc nức nở, chỉ cần nghĩ đến cảnh Tường âu yếm người đàn bà khác trong chính ngôi nhà của mình là Huyền chỉ muốn nổi điên.

Vẫn còn một chút hy vọng vào linh tính nhầm lẫn, vào sự tin tưởng ở người chồng đã 5 năm đầu gối tay ấp, Huyền xuống bộ phận kỹ thuật, xin được xem lại camera vào thời điểm tối qua vào sáng sớm nay ở khu vực tầng nhà mình. Nhưng thực sự là Huyền đã không nhầm, Tường đã đưa một cô gái về nhà, không sai một chút nào.

Huyền thẫn thờ đi về căn nhà của mình, bỗng một chốc sao cô cảm thấy ghê tởm nó, vì nó đã không còn là tổ ấm đúng nghĩa nữa mà đã trở thành nỗi đau của Huyền.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/phat-hien-duy-nhat-mot-diem-bat-thuong-trong-nha-vo-tre-khang-dinh-chac-nich-chong-da-dua-gai-la-ve-nha-20190218103838405.htm