Phát hiện chiếc áo ngực trong vali của chồng sau chuyến công tác, tôi biết tiểu tam cố tình thách thức liền ra chiêu khiến ả điêu đứng

Khi biết tiểu tam cố tình thách thức để vợ chồng tôi ly hôn, tôi càng quyết tâm giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng đương nhiên, tôi sẽ khiến ả phải trả giá cho những gì đã gây ra.

Tôi không tự nhận mình là người phụ nữ thông minh, sắc sảo hay giỏi giữ chồng. Vì nếu giỏi thế thì tôi đã không để chồng mình tằng tịu với gái trẻ bên ngoài suốt vài tháng trời. Nếu thông minh, sắc sảo tôi đã "giải quyết" ả bồ nhí ngay từ khi "đánh hơi" thấy sự bất thường từ chồng rồi chứ không cho ả cơ hội thách thức ngược chính thê.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn kể câu chuyện của mình ra... Câu chuyện quyết nắm giữ lấy hạnh phúc 7 năm và xử đẹp ả tiểu tam ham vật chất.

Tôi và Trường yêu nhau 4 năm trời, thêm 7 năm kết hôn năm nữa 11 năm bên nhau. Chúng tôi hiểu nhau khá rõ, cũng hợp tính, hợp nết và chưa từng xảy ra vấn đề gì to tát tới mức đối phương phải nói ly hôn.

Thế nhưng khoảng thời gian gần đây, tôi nhận ra Trường có chút hờ hững với vợ con. Những ngày cuối tuần, thi thoảng anh hay viện cớ lên công ty có chuyện, đối tác ra Hà Nội hẹn gặp, họp khẩn... để không đưa 2 đứa nhỏ đi chơi.

Bằng giác quan thứ 6 của người phụ nữ, tôi biết anh nói dối chứ. Một lần thì còn dễ qua mặt, chứ 3, 5, 7 lần mà anh nghĩ giấu được tôi sao? Nhưng lúc ấy tôi cũng hiền, tôi chỉ âm thầm tìm cách xem Trường đang cặp kè với ai.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Phải hơn 3 tháng sau, tôi mới bắt quả tang Trường đi vào khách sạn với 1 cô gái trẻ trung. Nói về nhan sắc thì cô ta không quá xuất sắc. Thậm chí, nếu so với tôi thời trẻ đúng là thua xa. Nhưng tôi nhận ra cô ta nói rất ngọt, có vẻ biết làm nũng đàn ông. Chẳng lẽ chồng tôi lại chết mê chết mệt cô bồ nhí vì thế sao?

Tôi lúc đó cũng ngại ảnh hưởng danh tiếng của chồng (anh đang làm phụ trách sản xuất) nên không làm um lên. Nhưng tôi cũng khiến Trường một phen rúm ró vì thẳng thắn nói với bố mẹ 2 bên. Sau cùng, anh hứa hẹn sẽ bỏ thói trăng hoa, cắt đứt liên lạc với ả...

Tôi không tin lắm, nhưng biết làm gì được đâu. Một thời gian sau thì đúng là Trường cũng "ngoan" hơn thật. Tuy nhiên, có vẻ cô tiểu tam kia thì không buông tha. Nhiều lần tôi thấy cô ta gọi cho Trường, mỗi lần 1 số lạ khiến tôi cũng chẳng biết đâu mà lần. Nhưng thấy chồng mình cũng dứt khoát, tôi thấy yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, hôm vừa rồi Trường đi công tác 1 tuần trở về, tôi phát hiện trong vali có áo ngực của phụ nữ. Tôi lồng lộn lên hỏi thì anh ngơ ngác. Sau 1 hồi, anh cúi đầu thừa nhận ả tiểu tam có tìm tới tận nơi để gặp, cả 2 đã có chút quá giới hạn.

Tôi vừa giận Trường, nhưng càng hận ả tiểu tam kia. Rõ ràng cô ta gài để tôi tức chết đây mà, vậy mục đích của cô ta có phải là muốn tôi bỏ chồng? Đã thế tôi càng phải nắm giữ hạnh phúc cho ả tức ngược.

Thấy Trường cũng ăn năn hối cải nên tôi quyết định tạm tha (thực ra là để toàn tâm toàn ý đối phó với tiểu tam). Thậm chí, tôi bắt anh phải giả bộ qua lại với ả để tôi cho người chụp hình, lấy bằng chứng (đương nhiên chụp lấp ló không rõ mặt chồng tôi).

Tôi lần đầu "chơi lớn", bỏ tiền ra thuê thám tử điều tra về cô gái này. Hóa ra, cô ta cũng không kém cỏi như tôi nghĩ mà vừa tốt nghiệp đang làm cho công ty Nhật. Nghe nói chế độ bên đó tốt nên cô ta cố gắng bám trụ ở đó, lúc xin vào cũng khá chật vật.

Nắm được điểm yếu của đối phương, tôi quyết định in toàn bộ hình ảnh, tin nhắn ấy rồi rải khắp công ty cô ta. Ngoài ra, tôi cũng dùng nick ẩn danh để tố cô nàng lên MXH.

Không rõ cô ta đã bị xử như thế nào nhưng 2 hôm sau đã khóc lóc, gọi điện thoại xin lỗi tôi rồi cầu xin tôi hãy lên tiếng giải thích. Đương nhiên tôi đâu có vị tha tới như vậy. Tôi hứa sẽ dừng lại việc phát tán và xóa clip nóng với điều kiện cô ta đừng cố gắng bám lấy chồng tôi. Và hiện tại, vợ chồng tôi cũng bình thường. Dù anh liên tục nói rằng cô ta tán tỉnh nhưng lâu lâu giận tôi vẫn lôi chuyện cũ ra mắng.

Theo Miss Mộng Mơ/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/phat-hien-chiec-ao-nguc-trong-vali-cua-chong-sau-chuyen-cong-tac-toi-biet-tieu-tam-co-tinh-thach-thuc-lien-ra-chieu-khien-a-dieu-dung/20191221075555199