Phát hiện chai chứa thư của thủy thủ Liên Xô tại bãi biển Brazil

Bức thư tiếng Nga được tìm thấy trên một bãi biển ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil, có thể ra đời vì chiến dịch cấm rượu của Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev.

Các sinh viên ở Brazil đã phát hiện ra bức thư viết bằng tiếng Nga trong một cái chai cũ được cho là ra đời cách đây nhiều thập kỷ. Người viết là một thủy thủ không rõ danh tính bày tỏ sự bất bình với chiến dịch cấm rượu của Tổng bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev.

Theo trang tin Brazil GauchaZH, cái chai được tìm thấy bởi một nhóm khách du lịch. Họ mở nó ra với hy vọng nhìn thấy một tấm bản đồ kho báu nhưng cuối cùng đó là một bức thư được viết bằng chữ Cyrillic - hệ chữ viết được dùng tại các nước nói ngôn ngữ Slavs, Thổ, Ba Tư.

Không đọc được thư viết gì, một trong số họ đã quyết định đăng ảnh chụp bức thư lên trang Facebook của Đại học Liên bang Pelotas. Hình ảnh ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt xem và gần 2.000 bình luận.

Bức thư được cho là ra đời cách đây nhiều thập kỷ. Ảnh: Sputnik.

Bức thư được cho là ra đời cách đây nhiều thập kỷ. Ảnh: Sputnik.

Bức thư cuối cùng đã được một người nói tiếng Nga "giải mã" như sau: "Thư này được gửi đến những người không quá lười biếng để vượt qua những vất vả khi câu cái chai này từ dưới nước lên. Các thủy thủ thực sự, những người vẫn nhớ và thực hiện các truyền thống trên biển vào ngày tỏ lòng tôn kính với Yudin V.A. - thủy thủ đáng kính, thuyền trưởng của những chuyến đi dài, đã uống hết chai này nhân dịp sinh nhật của ông ấy, bất chấp mọi hướng dẫn và chỉ thị của MF (có lẽ là 'Bộ Nghề cá' của Liên Xô trước đây) và chính phủ".

Các "hướng dẫn và sắc lệnh" đề cập đến việc cấm tiêu thụ chất có cồn trong chai có thể liên quan đến chiến dịch cấm rượu toàn diện của Mikhail Gorbachev, diễn ra từ năm 1985 đến 1988, trong nỗ lực làm giảm các tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội từ việc tiêu thụ rượu quá mức ở Liên Xô.

Truyền thông Brazil tin rằng bức thư được viết vào năm 1990, và nó đã được thả xuống đại dương ở đâu đó ngoài khơi bờ biển đảo Greenland. Tuy nhiên, chiến dịch cấm rượu đã chính thức kết thúc vào cuối năm 1988 sau khi ngân sách Liên Xô bị thâm hụt kỷ lục, với việc Moscow phát hiện việc sản xuất và bán rượu đã chuyển từ thị trường nhà nước sang thị trường chợ đen.

Hơn nữa, Mauricio Mata, giáo sư tại viện hải dương học, nói với GauchaZH rằng không chắc cái chai có thể trôi nổi suốt một quãng đường dài như vậy, vượt qua 11.000 km và dòng hải lưu mạnh. Tuy nhiên, phân tích pháp y sơ bộ cho thấy bức thư dường như đã được viết từ nhiều thập kỷ trước.

Mặc dù bị coi là thất bại, chiến dịch cấm rượu đã mang lại một số lợi ích, bao gồm làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong, tăng tuổi thọ và bùng nổ dân số với 1,6 triệu trẻ em được sinh ra trong các gia đình trên khắp Liên Xô.

Đây không phải là lần đầu tiên các thủy thủ Liên Xô thành công trong việc liên lạc với các thế hệ tương lai. Đầu năm nay, Sputnik từng đưa tin một cư dân ở Alaska đã phát hiện ra một cái chai chứa bức thư từ hơn 50 năm trước, chúc ai tìm được nó "mạnh khỏe, sống lâu và chèo thuyền vui vẻ".

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phat-hien-chai-chua-thu-cua-thuy-thu-lien-xo-tai-bai-bien-brazil-post999302.html