Phát hiện bộ sách dạy vẽ của Pablo Picasso trong nhà kho

Một bộ sưu tập các cuốn sách dạy vẽ của Pablo Picasso, trong đó ông dạy con gái nhỏ thành thạo các hình tượng, động vật và chim, đã được tìm thấy và được trưng bày ở Paris.

Gần đây, Diana Widmaier-Ruiz-Picasso, cháu gái của đại danh họa Pablo Picasso đã phát hiện ra một bộ sưu tập sách phác thảo đặc biệt từng được ông sáng tạo ra để dạy con gái lớn Maya vẽ và tô màu. Các tác phẩm này đã được tìm thấy một cách tình cờ khi Diana xem lại các đồ dùng của gia đình trong nhà kho.

Đại danh họa đã lấp đầy các trang vẽ bằng những cảnh vật vui tươi như động vật, chim, chú hề, các màn nhào lộn, ngựa và chim bồ câu. Những hình vẽ được xây dựng để khiến bất cứ đứa trẻ nào, kể cả người lớn, cảm thấy vui vẻ.

 Một trang sách trong cuốn sách phác thảo của đại danh họa. Nguồn: Bộ sưu tập riêng của nhà Picasso.

Một trang sách trong cuốn sách phác thảo của đại danh họa. Nguồn: Bộ sưu tập riêng của nhà Picasso.

Pablo Picasso đã vẽ những cuốn sách này cho con gái lớn Maya Ruiz-Picasso khi cô bé khoảng 5-7 tuổi. Một số trang của cuốn sách còn lưu lại hình vẽ Maya cố gắng bắt chước cha mình một cách ấn tượng. Maya cũng tự cho điểm tác phẩm của cha mình, viết nguệch ngoạc số “10” tại một trang sách để thể hiện cảm xúc của mình.

Ngoài những cuốn sách chứa đầy hình vẽ đơn giản nhưng tuyệt đẹp nhằm truyền tải tình yêu hội họa đến con gái, bộ sưu tập này còn có các tác phẩm gấp giấy origami tinh xảo hình các loài chim. Loại giấy được Pablo Picasso sử dụng là các tấm thiệp mời triển lãm.

Sau khi tìm thấy bộ sưu tập các tác phẩm này, Diana đã đưa chúng cho mẹ mình là bà Maya. Hiện 86 tuổi nhưng bà vẫn ngập tràn cảm xúc và ký ức khi được nhìn thấy các tác phẩm của cha mình.

Thuở nhỏ, Pablo Picasso đã được chính cha mình là một giáo sư dạy vẽ. Vì thế, việc dạy con gái mình vẽ là điều tự nhiên đối với ông.

Bà Maya đã nhớ lại một chi tiết trong Chiến tranh thế giới thứ hai, bút chì màu và sổ tay bị thiếu hụt: “Đó có lẽ là lý do cha tôi viết vào sách bài tập và tô màu bằng bút của tôi. Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về những khoảnh khắc khi chúng tôi cùng nhau vào bếp để vẽ. Đó là nơi duy nhất trong căn nhà có hơi ấm".

Theo tờ The Guardian, đây là những cuốn sách dạy vẽ tuyệt vời dành cho trẻ nhỏ, được sáng tạo ra từ một người cha bình thường nhưng đã trở thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Một chú chim được gấp từ giấy mời triển lãm mà danh họa mang về cho con gái. Nguồn: Bộ sưu tập riêng của nhà Picasso.

Widmaier-Ruiz-Picasso, con gái bà Maya và là cháu gái của đại danh họa, cũng là một nhà sử học nghệ thuật, giám tuyển kiêm nhà thiết kế đồ trang sức. Bà Widmaier cũng vừa ra mắt cuốn sách mới nhất của mình là Picasso Sorcier, để chia sẻ về những niềm tin vào phép màu nhiệm của ông mình là danh họa Picasso.

Bà Widmaier chia sẻ rằng việc tìm thấy bộ sưu tập trên tình cờ vì bà cũng đang đồng quản lý một cuộc triển lãm lớn cho Bảo tàng Picasso-Paris có đề tài về mối quan hệ chặt chẽ của ông Picasso với bà Maya - cô con gái đầu lòng.

Những tác phẩm trong bộ sưu tập trên, cùng các bức chân dung bà Maya, tài sản cá nhân và ảnh của Picasso, sẽ được đưa ra giới thiệu tại Bảo tàng Picasso-Paris và triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31/12 năm nay.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phat-hien-bo-sach-day-ve-cua-pablo-picasso-trong-nha-kho-post1325509.html