Phát gạo cho dân, hai nẻo tối - sáng

Tại thành phố Lạng Sơn vừa diễn ra hai địa điểm phát lương thực, thực phẩm cứu tế. Nơi diễn ra trật tự, an toàn, chu đáo, còn nơi khác lại phải dừng đột ngột vì tình trạng bát nháo, lộn xộn.

Điểm phát gạo nhà cô giáo Phúc

Điểm phát gạo nhà cô giáo Phúc

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16/4, tại sảnh trước trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐTB - XH tỉnh Lạng Sơn) ở số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn diễn ra chương trình “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng”. Tuy nhiên, chỉ khoảng nửa tiếng, sau khi một số người được lĩnh lương thực, thực phẩm thì nhân dân kéo đến rất đông, mất trật tự khiến cho Ban tổ chức chương trình phải dừng lại, đồng thời đóng cổng, treo biển thông báo “Tạm dừng cấp phát”.

Thấy vậy, bà Trịnh Thị Dền (59 tuổi) cầm giấy chứng nhận hộ nghèo, trình bày: “Từ sáng sớm tôi đạp xe từ nhà ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cách gần chục cây số, đến nơi, chỉ thấy biển tạm dừng cấp gạo và cán bộ cứ xua đuổi về”. Còn bà Hoàng Thị Yến, trú tại đường Văn Vỉ, thành phố Lạng Sơn sau khi hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của Ban tổ chức, được phát một “Phiếu xuất kho”. Khi chuẩn bị lĩnh hàng cứu trợ thì đột ngột bị mời ra khỏi cổng làm bà phải về nhà tay không.

Người dân trình bày, theo thông báo của Ban quản lý dự án APEC Lạng Sơn tổ chức chương trình “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo… cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên hàng trăm người kéo đến, mỗi lúc một đông. Có người già đi từ nơi xa đến bức xúc lớn tiếng chất vấn. Có người nóng giận xô đổ tấm biển thông báo tạm dừng cấp phát, lực lượng cảnh sát địa phương phải có mặt để vãn hồi trật tự.

Tuy vậy, một một nơi khác ở thành phố Lạng Sơn, việc phát gạo cho dân lại diễn ra hanh thông, thuận lợi. Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, tại số nhà 66, phố Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn của gia đình cô giáo Nguyễn Thị Phúc (nguyên giáo viên trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn), trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, gia đình cô Phúc đã phát trên 1,1 tấn gạo, 100 chai dầu ăn, 50 thùng mì tôm (chia thành 400 suất quà) cho những hộ nghèo, gia cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Việc làm của gia đình cô Phúc bài bản, có hiệu quả, thu hút được sự cổ vũ, động viên, góp sức của cộng đồng, nhà hảo tâm dành cho dân nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn, phức tạp của thời COVID-19.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phat-gao-cho-dan-hai-neo-toi-sang-1644435.tpo