'Phát điên' vì áp lực học hành, con trai 30 tuổi làm chuyện đáng sợ với mẹ ruột

Áp lực học hành quá lớn khiến người đàn ông 30 tuổi luôn trong tình trạng căng thẳng, cuối cùng làm ra hành động đáng sợ với mẹ ruột của mình.

Straits Times đưa tin, vào ngày 16/3 vừa qua, nghi phạm bạo hành mẹ ruột Andy Koh Ju Hua (30 tuổi) đã ra hầu tòa. Tại phiên tòa, Andy bị cáo buộc 4 tội danh gây thương tích cho người mẹ ruột 68 tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ áp lực học hành quá lớn.

Xuất hiện tại phiên tòa, Andy cho biết mình sống cùng cha mẹ. Việc bạo hành bắt đầu từ năm 2017. Nghi phạm thường xuyên bỏ đói, không cho người mẹ tắm hoặc buộc bà không được gây tiếng ồn trong lúc anh ta đau đầu với đống bài tập. Được biết, vào thời điểm đó, Andy đang học để lấy bằng thạc sĩ tại trường Đại học Quốc gia Singapore.

Thời gian đầu bị con trai bạo hành, người mẹ im lặng chịu đựng, không trình báo cảnh sát vì không muốn phá hủy tiền đồ và tương lai của con trai. Thỉnh thoảng, bà sẽ tới ở nhờ nhà cháu trai và cháu gái vài hôm.

Người phụ nữ đáng thương này từng phải nhập viện 3 lần, được sắp xếp chuyển đến một ngôi nhà an toàn nhưng lần nào bà cũng khăng khăng muốn về nhà sống cùng chồng và con trai. Tuy nhiên mãi đến tháng 6/2020, người mẹ này mới quyết định báo cảnh sát về việc bị con trai bạo hành.

Cụ thể, vào tháng 1/2018, cháu gái phát hiện người phụ nữ trong tình trạng đầu bù tóc rối, có vết thương ở phần hạ thân. Biết Andy vừa đánh đập mẹ mình, cô cháu gái định gọi điện báo cảnh sát nhưng lại bị người phụ nữ ngăn cản.

Cháu gái sau đó đã đưa nạn nhân đến bệnh viện để bà được thăm khám và điều trị. Kết quả kiểm tra cho thấy trên người bà có nhiều vết bầm tím lớn ở bụng, mông, bắp chân và vùng háng. Điều trị khoảng 1 tháng, nạn nhân được cho ra viện. Thời điểm đó, các bác sĩ từng nghi ngờ bà bị bạo hành nhưng người phụ nữ này nói rằng bản thân bị ngã để tránh liên lụy tới con trai.

Đến tháng 12/2018, người phụ nữ tiếp tục bị Andy hành hạ. Người đàn ông 30 tuổi chẳng hề kiêng nể điều gì, đánh những cú mạnh vào mặt của mẹ già khi cả hai ở trong nhà. Không chỉ vậy, anh ta còn tấn công vào vùng kín của mẹ.

Bị con đánh tới vậy, người phụ nữ vẫn một mực cam chịu, không vùng lên phản kháng. Nạn nhân một lần nữa được đưa vào viện điều trị những vết thương sưng tấy khắp cơ thể. Bác sĩ nhìn vết thương của bà liền báo cảnh sát vì nghi bà bị bạo hành. Vậy nhưng, khi cảnh sát tới nơi, người phụ nữ này tiếp tục nói dối rằng bản thân bị ngã trong nhà vệ sinh.

Andy Koh Ju Hua hành hạ mẹ ruột chỉ vì áp lực học hành quá lớn. Ảnh: The Straits Times

Andy Koh Ju Hua hành hạ mẹ ruột chỉ vì áp lực học hành quá lớn. Ảnh: The Straits Times

Người đàn ông dã man vẫn chưa chịu buông tha cho mẹ ruột của mình. Tới tháng 6/2020, Andy lại gọi mẹ già về căn hộ cả gia đình đang sống rồi đột ngột đấm vào miệng bà 3 lần. Những cú đánh mạnh giáng xuống khiến nạn nhân bắt đầu chảy máu, ôm theo những vết thương đau đớn chạy ra khỏi nhà trong “nỗi tuyệt vọng”.

Sau khi trốn chạy khỏi chính căn nhà của mình, người phụ nữ đã tìm tới người thân để nương nhờ và xin được giúp đỡ. Theo lời kể của người họ hàng, nạn nhân khi tìm đến trong tình trang vô cùng gầy gò, yếu ớt, bụi đất bám đầy, trên mặt thì có những vết bầm tím lớn.

Cháu trai không thể chịu được nữa, ngay lập tức nhấc điện thoại báo cảnh sát rằng dì của mình bị con trai bạo hành. Lần này, người phụ nữ cũng không tiếp tục che giấu cho con trai nữa. Tại bệnh viện, bà thành thực nói con trai đã đấm vào mặt mình và cho biết cảm thấy đau ở vùng cằm và môi.

Công tố viên Magdalene Huang thông tin, Andy chưa từng có tiền án tiền sự. Bà đề nghị mức án 30 tuần ngồi tù đối với nghi phạm. Theo bà Huang, nạn nhân không chỉ là người già và dễ bị tổn thương mà còn là mẹ của Andy.

Công tố viên Huang tiết lộ thêm, Andy trong suốt cả phiên tòa không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi, đồng thời liên tục phủ nhận các cáo buộc mà cảnh sát đưa ra. Andy xuất hiện tại phiên tòa mà không có luật sư bào chữa, xin được đi điều trị rối loạn thần kinh.

“Tôi yêu mẹ rất nhiều. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể làm ra những việc như thế với bà. Tôi cần được điều trị để thoát khỏi căn bệnh rối loạn thần kinh, mong rằng sau khi chữa trị xong, tôi có thể sống hạnh phúc với mẹ của mình. Bà ấy đã già rồi, tôi hy vọng sẽ được chăm sóc bà trong những ngày tháng còn lại”, Andy nói trước tòa.

Vụ việc sẽ được tòa án tiếp tục đưa ra xét xử vào ngày 23/3 tới đây.

Đinh Kim (Theo Todayonline.com)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/phat-dien-vi-ap-luc-hoc-hanh-con-trai-30-tuoi-lam-chuyen-dang-so-voi-me-ruot-a359625.html