Phạt đền nghiệt ngã, 'tam sư' Anh bại trận ở Hungary sau 60 năm

Quả phạt đền có phần nghiệt ngã từ trọng tài người Bồ Đào Nha Artur Dias đã khiến tuyển Anh nhận thất bại đầu tiên kể từ năm 1962 trước chủ nhà Hungary.

Hành quân đến Budapest mà không có bất cứ CĐV nào được phép tháp tùng để cổ vũ, tuyển Anh ngã ngửa khi chứng kiến hàng vạn khán giả Hungary gây huyên náo cầu trường Puskas Arena, bất chấp việc UEFA buộc trận đấu này diễn ra trên sân "đóng kín cửa" theo án phạt dành cho tuyển Hungary. Án phạt "cấm khán giả" nhưng lại cho phép trẻ em dưới 14 tuổi được vào xem và đó là kẽ hở để hàng vạn "người giám hộ", "phụ huynh" được theo vào sân cùng lực lượng khán giả thiếu nhi này.

Sân Puskas cấm khán giả nhưng hàng vạn CĐV Hungary tràn ngập khán đài

Sân Puskas cấm khán giả nhưng hàng vạn CĐV Hungary tràn ngập khán đài

Nghịch lý trong án phạt mà báo giới Anh gọi là "trò hề của UEFA" còn đến từ chính lực lượng "giám hộ", "phụ huynh" khi những người này la ó, nhạo báng nghi thức quỳ một chân trước trận đấu của tuyển Anh một cách thiếu ý thức, hệt như khi họ hát nhục mạ màu da của các tuyển thủ Anh ngay tại Puskas Arena hồi Euro 2020.

Khán giả thanh niên bắt tay, xin chữ ký các tuyển thủ Hungary sau trận

Chắc chắn UEFA sẽ phải đưa ra giải thích hợp lý về việc chấp hành án phạt của tuyển Hungary từ kẽ hở của chính bản án tưởng rất nghiêm khắc nhưng hóa ra lại như trò đùa có tổ chức. Chỉ có CĐV Anh thiệt thòi vì không được theo chân đội tuyển nhà nhằm tiếp thêm sức mạnh cho "Tam sư" ở lượt trận mở màn UEFA Nations League.

Tân binh Jarod Bowen có màn ra mắt kém cỏi

Trở lại với diễn biến bên trong sân cỏ của trận đấu Hungary – Anh diễn ra rạng sáng 5-6… Được đánh giá rất cao so với đội chủ nhà, tuyển Anh trình làng hàng công mới toanh gồm Harry Kane – Mason Mount và Jarod Bowen với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng mở màn. Tuy vậy, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại do các cầu thủ chủ nhà tạo ra.

Harry Kane cũng không có nổi cú sút trúng đích nào cả trận

Sau khi Roland Sallai thăm dò tình hình bằng cú sút xa ở phút thứ 3 buộc thủ môn Jordan Pickford phía tuyển Anh phải mất hai nhịp mới ôm gọn bóng, phút 12, Dominik Szoboszlai suýt đưa được bóng đội khách sau khi đưa bóng qua tay thủ thành Pickford nhưng Conor Coady đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi cầu môn.

Thủ môn Peter Gulacsi lăn xả ngăn pha bóng của Jude Bellingham

Tuyển Anh dần đánh mất thế trận vào tay đội chủ nhà và cột dọc đã cứu thua cho họ ở phút 31 sau cú sút xa của Adam Szalai. Một hiệp đấu nhạt nhòa của tuyển Anh khi mà cả Harry Kane lẫn Jarod Bowen phải thường xuyên lùi về hỗ trợ khâu phòng ngự. Việc HLV Gareth Southgate phải điều chỉnh lối chơi lẫn nhân sự ở hiệp 2 cũng không giúp cải thiện tình hình của tuyển Anh.

Reece James vụng về phạm lỗi với Zsolt Nagy

Vừa vào sân được 3 phút, cầu thủ chạy cánh Reece James cắt được pha bóng tấn công nhưng lại vụng về phạm lỗi với Zsolt Nagy trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11m, chân sút 21 tuổi Dominik Szoboszlai dễ dàng đánh bại thủ môn Pickford, mở tỉ số trận đấu.

Dominik Szoboszlai ghi bàn từ chấm 11m cho Hungary

Bàn thua không giúp tuyển Anh thi đấu tốt hơn và chấp nhận thất bại 0-1 trước Hungary, trận thua đầu tiên trước đối thủ Đông Âu sau tròn 60 năm. "Tam sư" rơi luôn xuống vị trí chót bảng 3, nhóm A Nations League sau ngày ra quân bởi ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, hai đội cùng bảng là Ý và Đức đã hòa nhau 1-1 trong trận đấu hết sức tẻ nhạt tại Bologna.

Hungary thắng tuyển Anh lần đầu kể từ năm 1962

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/phat-den-nghiet-nga-tam-su-anh-bai-tran-o-hungary-sau-60-nam-20220605071010658.htm