Phật dạy: Rượu có 30 tác hại khôn lường, chỉ phạm 10 điều thôi cũng đủ tan nhà nát cửa

Phật dạy: trên đời này có 3 thứ con người tuyệt đối phải tránh, là bất hiếu, lô đề và rượu. Xưa nay, phàm kẻ nào nghiện rượu đều không có được kết thúc tốt đẹp.

Vị trưởng lão uy nghi từng hạ gục yêu quái độc ác

Xưa kia, ở ấp Bạt Đà La Bà Đề của nước Chi Đề có một con độc long nổi tiếng tàn độc, dung dữ. Trưởng lão Sa Dà Đà vốn tài nghệ cao cường, thần thông quảng đại, bèn quyết tâm diệt trừ nghiệt súc. Khi trưởng lão vừa tìm đến chỗ độc long ở, lập tức nó phóng ra những tia khói độc hại làm ô nhiễm cả một vùng.

Ảnh minh họa

Thấy khói độc bay về phía mình, trưởng lão bèn nhập tam muội, tạo thành những luồng khói trắng, hóa giải chiêu thức của độc long. Thấy sự việc bất thành, yêu quái liền hóa ra trận mưa đá nhằm vùi chết trưởng lão. Nhưng ngài không hề sợ sệt, lập tức biến những hạt mưa đá thành những bông hoa sen tuyệt sắc, thanh lọc bầu không khí uế bùn.

Cuối cùng lại gục ngã trước men rượu hồng trần

Tự biết mình không phải là đối thủ của trưởng lão, độc long bèn nguyện ý quy y cửa Phật, không làm những chuyện thương thiên hại lý nữa. Chuyện trưởng lão hàng phục được độc long vang truyền khắp thiên hạ. Có một nữ Phật tử vô cùng tôn kính trưởng lão, bèn mời ông đến nhà thiết đãi thịnh soạn, kèm theo một thứ rượu màu trắng như nước.

Trưởng lão vui vẻ uống cạn thứ rượu đó. Ngờ đâu, trên đường trở về tịnh xá, men rượu nổi lên, khiến chưởng lão ngã nhào, nằm quằn quại trên mặt đất, bê tha rệu rạc, đáng thương vô cùng. Đức Phật cùng đệ tử tình cơ hóa duyên, ngang qua thấy vậy, bèn nói:

“Trưởng lão lúc hàng phục độc long oai phong đến nhường nào. Nhưng giờ đây lại quả thực yếu ớt. E rằng một con kiến cũng khó lòng giết nổi. Sa Dà Đà là một vị thánh nhân mà sau khi uống rượu say còn như vậy, huống chi người bình thường”.

Phật dạy: Rượu có 30 tác hại khôn lường

1. Rượu là nguyên nhân làm cho của cải hiện tại bị tiêu hao, khánh kiệt.

2. Nó là nguyên nhân của mọi bệnh tật.

3. Là nguồn gốc của mọi sự đấu tranh.

4. Khi say, để thân thể lõa lồ mà không biết xấu hổ.

5. Bị tiếng xấu loan truyền, khiến mọi người không kính trọng.

6. Làm lu mờ trí tuệ.

7. Những của cải đáng lẽ thu được thì không thu được, những gì đã có được thì bị mất mát.

8. Những điều đáng lẽ phải giữ bí mật thì đều đem nói với kẻ khác.

9. Mọi sự nghiệp thường bị bỏ dở nửa chừng, không làm đến nơi đến chốn.

10.Say rượu là nguyên nhân của ưu sầu vì trong lúc say làm những việc sai trái, đến khi tỉnh rồi thì cảm thấy hổ thẹn, lo âu.

11. Sức lực của thân thể bị suy giảm.

12. Dung sắc trở nên tiều tụy.

13. Không biết kính trọng đối với cha.

14. Không biết kính trọng đối với mẹ.

15. Không biết tôn kính với chú bác và những bậc trưởng bối.

16. Không biết tôn kính lễ nghi.

17. Ưa làm bạn với những kẻ ác.

18. Xa lánh những bậc hiền đức.

19. Làm kẻ phá giới.

20. Không biết trân trọng.

21. Không giữ được mối thân tình với những người bà con.

22. Sinh ra phóng túng đối với sắc dục.

23. Mọi người đều ghét bỏ, không muốn gặp mặt.

24. Những người bà con thân thiết và bạn bè tâm phúc đều xa lánh.

25. Làm những việc bất thiện.

26. Phế bỏ những việc thiện.

27. Tâm tình bướng bỉnh

28. Xa lìa cảnh giới Niết Bàn.

29. Gieo cái nhân ngu si.

30. Đến lúc mệnh chung, sinh vào nẻo ác.

Theo Xuân Quỳnh/Khỏe & Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/phat-day-ruou-co-30-tac-hai-khon-luong-chi-pham-10-dieu-thoi-cung-du-tan-nha-nat-cua/20200114093454104