Phạt chưa đủ đô

Coi đi coi lại thấy ớn lạnh quá. Cái clip quay cảnh nữ tài xế say xỉn vừa lái xe vừa lai-trim (livestream) gào thét, chửi bới um sùm đó ông.

- Ông coi được mấy clip rồi?

- Chỉ mới coi cái clip đó thôi mà đã mất ăn mất ngủ cả tuần, coi luôn mấy cái chắc tui “đứt bóng” quá.

- Cảnh ông coi xảy ra cả năm rồi. Gần đây trên mạng xuất hiện nhiều clip ớn lạnh hơn nữa. Chẳng hạn ở GL, một tài xế điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường nhưng đầu ngả vào ghế, 2 tay vắt qua sau đầu, nghêu ngao hát theo bài nhạc đang mở trên xe. Độc chiêu hơn, “bác tài” đã dùng chân trái điều khiển vô lăng, chạy suốt 14 phút trên quốc lộ với tốc độ cao.

- Người ta gọi đó là “sở thích sống ảo”.

- Sống ảo hay sống thật gì tui không biết. Chỉ biết tài xế mà vừa ôm vô lăng vừa dùng điện thoại để lai-trim là hành vi bị cấm.

- Mọi người cũng đâu có ưa gì kiểu sở thích quái dị ấy. Ấy vậy mà nó đang rộ lên như một thứ mốt mới đáng lo. Hành vi ấy không chỉ gây nguy hiểm cho chính tài xế mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của người đi đường.

- Thì thực tế, nhiều vụ tai nạn cũng đã xảy ra khi tài xế mải lai-trim, “quên” mất nhiệm vụ chính của mình.

- Không lẽ cứ để cho cái “mốt” này lan rộng?

- Tất nhiên là phải ngăn chặn. Có điều, phải quyết liệt hơn nữa.

- Nghĩa là…?

- Mức xử phạt còn nhẹ, chưa đủ “đô” nên họ đâm nhờn. Chứ vụ nào cũng phạt nặng, xử tới bến, thử coi kẻ vi phạm sẽ “teo” không?!

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/phat-chua-du-do-912934/