Pháp vô địch xứng đáng, nhưng không... đã

Trước câu hỏi 'Pháp có phải là một nhà vô địch đá hay đẹp không' của HLV Didier Deschamps, tôi xin trả lời một cách chủ quan theo suy xét của mình: 'Pháp xứng đáng vô địch; hay trong khâu lên kế hoạch tiếp cận trận đấu; giỏi trong việc tuân thủ kế hoạch đề ra; nhưng cách đá thì coi không 'đã' chút nào'.

Tuyển Pháp lần thứ 2 vô địch thế giơíReuters

Trong cuộc họp báo sau trận chung kết, HLV Didier Deschamps đã nói: “Pháp có phải là một nhà vô địch đá hay đẹp? Tôi không biết, tôi chỉ biết Pháp đã đoạt chức vô địch thế giới” như một lời thừa nhận Pháp đã chơi thực dụng tại World Cup lần này. Đó chính là điều khiến nhiều người luôn có cảm giác Pháp vô địch thiếu thuyết phục trên phương diện trình diễn tại World Cup lần này.

HLV Didier Deschamps chủ trương chơi thực dụng Reuters

Pháp đúng là đội mạnh nhất, nhưng điều trớ trêu là họ không có (hoặc không muốn) đá một trận nào theo kiểu đàn áp đối phương đúng như phong cách của một đội bóng lớn. Giống như một chiếc xe, Pháp chỉ gặt cần đến số 3 rồi dừng lại ở một tốc độ vừa phải để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thật ra, Pháp đã có một lần “nhích ga” lên trong trận gặp Argentina khi bị dẫn 2-1 ở đầu hiệp hai ở vòng 1/8 để rồi trả lại ngay tốc độ an toàn khi đã dẫn lại 3-2 rồi 4-2.

Rõ ràng, Pháp không có lỗi một khi họ đã vô địch, hay nói một cách khác, họ chứng minh mình đã đúng khi không cần phải gài đến số 4 để bỏ lại đối thủ sau lưng mình.

Công tâm mà nói, đội hình tuyển Pháp quá đồng đều và mạnh, cộng một chút may mắn nên lần gặp Argentina kể trên cũng là lần duy nhất Pháp phải ở trong thế rượt đuổi về tỷ số. Nga 2018, Pháp giải quyết gần như mọi trận đấu bằng các tình huống phạt cố định, penalty, VAR, và đối phương đá phản lưới nhà. Bế tắc trận mở màn gặp Úc, và trận vòng 1/8 với Argentina, VAR có mặt và Pháp mở tỷ số từ chấm 11m.

Hai trận quan trọng tiếp theo gặp Uruguay và Bỉ, các tình huống cố định đã dẫn đến bàn mở tỷ số từ những cú đánh đầu của các trung vệ Rafael Varane và Samuel Umtiti. Đến trận chung kết gặp Croatia, Mario Mandzukic làm thay các cầu thủ Pháp khi đánh đầu vào lưới nhà từ một pha đá phạt của Antoine Griezmann. Khi Ivan Perisic gỡ hòa, VAR lại xuất hiện ở phút 38 đưa Pháp vượt lên dẫn 2-1 ở thời điểm nhạy cảm nhất của một trận chung kết World Cup!

Griezmann sút phạt đền thành công trong trận chung kết Reuters

Mở tỷ số trước trong tất cả các trận tại World Cup lần này, và điều xuất phát từ những pha bóng cố định như kể trên (ngoại trừ trận gặp Đan Mạch vô thưởng vô phạt), thật ra không phải là một điều chỉ có may mắn hay ngẫu nhiên xảy ra với tuyển Pháp. Deschamps đã chọn lối chơi an toàn, đá thấp trên sân nhà, trước là để phòng thủ không để lọt lưới, sau là để kéo đối phương lên tạo khoảng trống phản công cho hai máy chạy Kylian Mbappe và Griezmann. Trong những lần như thế, họ đã có được hai quả penalty do hậu vệ đối phương phạm lỗi với Griezmann (Australia) và Mbappe (Argentina).

Tại Nga 2018, thật ra xu thế tổ chức phòng ngự thấp đã có ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của các đội bóng lớn. Các pha được coi là có mảng miếng, phối hợp nhỏ đánh vào trái tim hàng phòng ngự rồi ghi bàn hiếm khi xảy ra - thậm chí còn không có bất kỳ pha bóng một đối một đúng nghĩa nào - thì cách tốt nhất để phá thế bế tắc là các tình huống cố định.

Pháp, cùng với Anh, có lẽ là những đội đã có chuẩn bị trước, và chuẩn bị rất tốt, cho phương án này. Trong trận chung kết, chi tiết Pháp “cập nhật” lối đá phạt góc “đoàn tàu tình yêu” - những tình huống đặc sản của Anh tại giải này - cho thấy Deschamps rất thức thời vì trước đó ở bán kết, mọi người đã thấy Croatia đã bối rối ra sao trước các “đoàn tàu” này.

Pháp vô địch xứng đáng nhưng chưa...đã Reuters

Chức vô địch thế giới sau 20 năm chờ đợi đã có, xem như “mission accomplished” - hoàn thành nhiệm vụ. Euro 2020 và World Cup 2022 là lúc ta sẽ thấy một đội Pháp đá cống hiến hơn.

Lý Chánh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/phap-vo-dich-xung-dang-nhung-khong-da-90516.html