'Pháp sư' mất tích dưới sông khi tự nhốt mình trong cũi thực hiện ảo thuật

Một người tự nhận là pháp sư ở Ấn Độ mất tích dưới sông Hằng khi anh ta tự trói mình bằng dây xích và dây thừng trong cũi rồi thả xuống nước.

 Một cuộc tìm kiếm Chanchal Lahiri đã được triển khai khi anh ta mất tích dưới sông Ganges trong lúc thực hiện màn ảo thuật tự nhốt mình trong cũi.

Một cuộc tìm kiếm Chanchal Lahiri đã được triển khai khi anh ta mất tích dưới sông Ganges trong lúc thực hiện màn ảo thuật tự nhốt mình trong cũi.

Chanchal Lahiri, được biết đến với nghệ danh “Jadugar Mandrake” (Pháp sư Mandrake), ngồi cũi được thả xuống dưới sông khi các thành viên trong gia đình người đàn ông này, cánh truyền thông và cảnh sát đứng hai bên bờ sông theo dõi.

“Nếu tôi có thể tự giải thoát thì đó là phép màu, nếu không, đó sẽ là thảm kịch“, Lahiri, 40 tuổi, nói.

Thế nhưng sau đó, người ta chẳng thấy Lahiri nổi lên mặt nước nữa. Mọi người bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm “pháp sư” này. “Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm“, một người thân của Lahiri cho biết.

Lahiri trước đó từng tuyên bố thực hiện thành công một pha nguy hiểm tương tự cũng tại sông Hằng, cách đây 21 năm. “Tôi từng ở trong hộp kính chống đạn, bị trói chân tay bằng dây xích và khóa rồi thả xuống từ cây cầu Howrah. Sau đó tôi đã tự thoát ra ngoài trong 29 giây“, Lahiri nói với AFP.

Người đàn ông này thừa nhận để giải thoát bản thân khỏi chiếc cũi lần này là điều khó khăn.

Lahiri từng làm điều tương tự vào năm 2013 nhưng bị mọi người phát hiện chui khỏi lồng qua một cánh cửa.

Trong lần Lahiri thực hiện pha ảo thuật mạo hiểm này hồi năm 2013, pháp sư này bị nhiều người phát hiện rõ ràng là anh ta trốn khỏi lồng bị khóa qua một cánh cửa bí mật. Lahiri nói anh ta đã chìm dưới nước ở độ sâu 9 mét. Dù anh ta đã thoát khỏi đó sau 6 giây nhưng hàng nghìn người khẳng định biết rõ anh ta đã chui ra khỏi lồng bằng cách nào.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/phap-su-mat-tich-duoi-song-khi-tu-nhot-minh-trong-cui-lam-ao-thuat-5426120.html