Pháp đang đứng ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Đức

Đội tuyển Pháp đã khoét sâu thêm vào nỗi đau của đội tuyển Đức khi có trận thắng 2-1 trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018-2019. Nó cho người Đức thấy một thực tế khá phũ phàng, đó là kể cả khi đội tuyển Pháp không có được phong độ tốt nhất, thì ở thời điểm hiện tại, Pháp vẫn đứng ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.

Một đội tuyển Đức trẻ trung không thể vượt qua một đội tuyển Pháp đẳng cấp và bản lĩnh hơn hẳn.

Có một thực tế là đội tuyển Đức đang gặp một cơn khủng hoảng khá trầm trọng khi mà trong 12 trận đấu gần đây nhất trên các mặt trận, họ chỉ có vỏn vẹn 3 chiến thắng mà hết 2 trong đó là với những đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều; còn lại là 4 trận hòa và 5 trận thua. Mà người được cho là phải chịu trách nhiệm chính cho phong độ tệ hại đó của đội tuyển Đức là Joachim Loew, hiển nhiên đang phải chịu áp lực rất lớn. Chính vì vậy mà trận đấu với đội tuyển Pháp không chỉ là trận đấu để cứu vãn để đội tuyển Đức không bị lọt xuống nhóm B của UEFA Nations League 2018-2019, mà còn là trận đấu cứu vãn cho uy tín của vị huấn luyện viên này.

Quả thật, để cứu vãn cho uy tín cũng như sự nghiệp của mình, Joachim Loew đã có rất nhiều thay đổi mà tưởng chừng như vị huấn luyện viên này không thể nào làm nổi, đó chính là sử dụng các cầu thủ trẻ và cất các công thần đã già nua trên băng ghế dự bị. Đó là một đội tuyển Đức ra sân với một đội hình trẻ trung đến khó tin, với những: Thilo Kehrer 22 tuổi, Niklas Sule 23 tuổi, Leroy Sane 22 tuổi, Serge Gnabry 23 tuổi, Nico Schulz 25 tuổi, Timo Werner 22 tuổi… Đó là một đội tuyển Đức đã không còn những Thomas Muller, Jerome Boateng, Jonas Hector… nặng nề như thường thấy, mà là một đội tuyển đầy sức trẻ, đầy tốc độ và khát khao chứng tỏ mình. Đây thực sự là một sự thay đổi cực kỳ lớn đối với một mẫu huấn luyện viên bảo thủ, chỉ tin tưởng vào công thần, vào những người trung thành với mình như Joachim Loew.

Với một đội hình trẻ trung như vậy, đội tuyển Đức đã chơi mạch lạc và tốc độ hơn hẳn. Những Leroy Sane, Serge Gnabry, Timo Werner, Thilo Kehrer… với sức trẻ của mình đã liên tục khuấy đảo hai cánh và xâm nhập vào vòng cấm địa của đội tuyển Pháp, cộng thêm một Toni Kroos điều phối cực kỳ kinh nghiệm ở khu vực giữa sân, đội tuyển Đức đã trình diễn một gương mặt thanh thoát hơn hẳn so với trận thua trước đội tuyển Hà Lan. Xét về mặt tổng thể, đây là trận đấu mà đội tuyển Đức chơi lấn lướt hơn, tốc độ hơn, kiểm soát 56% thời lượng bóng, có số đường chuyền nhiều hơn hẳn so với đội tuyển Pháp. Thậm chí họ cũng đã có bàn thắng dẫn trước sau pha chạm tay của Presnel Kimpembe trong vòng cấm. Nhưng vấn đề là, tất cả cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Phải hiểu là, để có được một lối chơi kết dính, định hình rõ ràng thì cần phải có thời gian để chơi chung cũng như hiểu ý lẫn nhau, và đây cũng là vấn đề của đội tuyển Đức. Do không được sử dụng thường xuyên, không được thi đấu với nhau thường xuyên nên các cầu thủ trẻ đội tuyển Đức tuy có cố gắng, có quyết tâm nhưng vẫn không thể đạt tới mức hoàn toàn hiểu ý, tạo nên sự kết dính chặt chẽ với nhau. Bởi vậy những đường tấn công của đội tuyển Đức đã bị suy giảm đi sức mạnh khá nhiều, và không thể ghi bàn vào lưới thủ thành Hugo Lloris ngoại trừ cơ hội không thể tốt hơn trên chấm phạt đền.

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu, đó chính là đội tuyển Pháp bản lĩnh và đẳng cấp ở trên đội tuyển Đức một khác rất rõ ràng. Có thể khẳng định, các cầu thủ đội tuyển Pháp ra sân thi đấu với đội tuyển Đức không đạt được 100% phong độ thi đấu. Họ thi đấu một cách rời rạc, thiếu tinh thần thi đấu khá rõ, một căn bệnh thường thấy của một đội bóng đã lên đỉnh của thế giới, có thể xem như là… không còn đối thủ, và sự thả lỏng về mặt tinh thần là có thể hiểu được. Những N’Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi, Presnel Kimpembe… chơi thiếu quyết tâm, thiếu tập trung, dẫn đến tạo cơ hội cho các cầu thủ đội tuyển Đức có không gian để hoạt động, không thể cấp bóng tốt cho các cầu thủ trên hàng công như Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud…

Nhưng vấn đề là, đẳng cấp của những ngôi sao thế giới vẫn còn đó, đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới vẫn còn đó, và chỉ cần họ tập trung thi đấu, mọi chuyện lập tức thay đổi. Họ không cần phải cầm nhiều bóng, nhưng độ nguy hiểm trong những đường lên bóng là vượt trội so với đội tuyển Đức. Bằng chứng là đội tuyển Đức tuy cầm bóng nhiều hơn, nhưng số lần dứt điểm của đội tuyển Pháp lại là 14 lần, nhiều hơn hẳn so với 9 lần của đội tuyển Đức. Với một đội hình có nhiều ngôi sao như vậy, chỉ cần một vài cá nhân tỏa sáng là đủ để kết liễu đối thủ, và Antoine Griezmann chính là người đã tỏa sáng ghi 2 bàn hạ gục đội tuyển Đức.

Có thể thấy, tuy đã có những thay đổi nhất định, nhưng đội tuyển Đức cũng như huấn luyện viên Joachim Loew vẫn cần thời gian để thích ứng với những sự thay đổi đó. Còn hiện tại, họ phải chấp nhận một thực tế, đó là đội tuyển Pháp đang đứng ở một đẳng cấp cao hơn hẳn, dù cho đó là thực tế không lấy gì làm dễ chịu đối với một đội tuyển đã từng 4 lần lên ngôi vô địch thế giới như đội tuyển Đức.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201810/uefa-nations-league-2018-2019-phap-dang-dung-o-mot-dang-cap-cao-hon-han-duc-8093559/