Pháp – Croatia: Chiến thắng của thời cơ và bản lĩnh

Có lẽ không ai tin rằng Croatia đủ sức làm nên điều kì diệu, lọt vào tới chung kết của World Cup 2018.

Đúng là họ có hàng tiền vệ rất mạnh, nhưng các học trò của ông Zlatko Dalić chưa đủ thực lực để xếp vào nhóm các đội cạnh tranh chức vô địch. Nhưng rồi cuối cùng Croatia đến đích một cách phi thường.

Không có đội bóng nào phải đá hiệp phụ trong 3 trận liên tiếp như họ cả. Cũng không có đội bóng nào liên tục giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước như Croatia. Nói vậy để thấy Luka Modric và các đồng đội bản lĩnh như thế nào.

Đúng 20 năm trước, Croatia với thế hệ của Davor Suker, Boban, với thành tích giành vị trí thứ 3 ở France 1998, đã được gọi là thế hệ xuất sắc nhất của nền bóng đá nước này. Nhưng giờ đây, những Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic còn vượt xa những gì mà lớp đàn anh làm được, xứng đáng là thế hệ vàng mới của bóng đá Croatia.

Hơn lúc nào hết, Croatia đang vô cùng quyết tâm giành chiếc cúp vàng danh giá. (Nguồn: Pleno)

Hơn lúc nào hết, Croatia đang vô cùng quyết tâm giành lấy chiếc cúp vàng danh giá, chính Modric cũng thừa nhận anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chức vô địch Champions League để đổi lấy một chức vô địch World Cup.

Cuộc sống như một vòng quay, và trùng hợp làm sao, khi đối thủ của Croatia lần này lại chính là tuyển Pháp, đội đã giành chiến thắng 2-1 trong trận bán kết 20 năm trước. Croatia khi đó đã để thua một cách cay đắng dù đã có bàn dẫn trước của Suker. Chắc chắn đội bóng vùng Balkan đang vô cùng quyết tâm trả lại món nợ đã vay, nhưng thử thách lần này cho Modric và các đồng đội sẽ khó khăn hơn gấp bội.

Ai cũng biết các cầu thủ Croatia đã phải đá số phút tối đa trong các trận vòng loại trực tiếp. Điều này khiến thể lực của họ suy kiệt, nhất là khi các trụ cột của đội bóng này đều đã xấp xỉ, hoặc ngoài 30. Trái lại, đây lại là ưu thế lớn cho đội tuyển Pháp. Les Bleus chưa phải đá bất kì hiệp phụ nào, lại được thi đấu sớm hơn Croatia 1 ngày, và dĩ nhiên là họ sung sức hơn Croatia.

Về mặt con người, Pháp cũng nổi trội hơn Croatia. Đội bóng của ông Didider Deschamps sở hữu dàn cầu thủ đồng đều bậc nhất ở World Cup năm nay. Mỗi tuyến họ đều có ít nhất 1 ngôi sao đẳng cấp thế giới. Đây là điều mà Croatia không có được. Ngoài Modric và Rakitic, những cái tên còn lại của Croatia đều là những cầu thủ chỉ ở mức khá và khó có thể so sánh với những người phía bên kia chiến tuyến.

Đội tuyển Pháp càng chơi càng hay, cho thấy khả năng ứng biến trước mọi đối thủ, với một lối đá linh hoạt. (Nguồn: Es.onefootball)

Hơn nữa, đội tuyển Pháp càng chơi càng hay. Họ cho thấy khả năng ứng biến trước mọi đối thủ, với một lối đá linh hoạt. Dù đối thủ của họ có là Argentina với thiên tài Lionel Messi, hay một đội tuyển Bỉ với rất nhiều ngôi sao, Pháp vẫn có cách tiếp cận trận đấu hết sức hợp lý và buộc đối phương phải chơi theo ý muốn của họ.

Nhưng đáng sợ hơn nữa là có cảm giác ông Deschamps chưa thực sự tung hết bài của mình. Đó là điều càng khiến Pháp trở nên nguy hiểm hơn.

Lần gần nhất Pháp lọt vào trận chung kết của một kỳ World Cup là vào năm 2006, nhưng đó lại là một kỷ niệm rất buồn đối với người hâm mộ đội bóng này với cú húc đầu của Zinedine Zidane vào ngực Marco Materazzi. Đã 12 năm trôi qua, đội tuyển Pháp trải qua biết bao thăng trầm, và giờ họ lại lọt vào trận chung kết World Cup một cách thuyết phục nhất có thể.

Croatia đang có cơ hội ngàn năm có một để trở thành tân vương của World Cup. Nhưng Pháp lại là đội hoàn hảo nhất giải và cũng là đội được đánh giá cao hơn ở trận chung kết. Bởi vậy, chiến thắng sẽ chỉ đến với đội biết chớp thời cơ và bản lĩnh.

Thông tin trận đấu:

- Trận Croatia - Pháp sẽ diễn ra vào lúc 22h00 (giờ Việt Nam) ngày 15/7 trên sân Luzhniki.

- Croatia và Pháp đã gặp nhau 5 lần. Pháp thắng 3, hòa 2 trước Croatia.

- Hai đội đã gặp nhau 1 lần ở World Cup vào năm 1998.

Đội hình ra sân dự kiến:

Croatia: Danijel Subasic; Domagoj Vida; Dejan Lovren; Ivan Strinic; Sime Vrsaljko; Luka Modric; Ivan Rakitic; Marcelo Brozovic; Mario Mandzukic; Ivan Perisic; Ante Rebic.

Pháp: Hugo Lloris; Samuel Umtiti; Raphael Varane; Lucas Hernandez; Benjamin Pavard; Antoine Griezmann; N’Golo Kante; Paul Pogba; Olivier Giroud; Corentin Tolisso; Kylian Mbappe.

(theo Tiến Thành/TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/phap-croatia-chien-thang-cua-thoi-co-va-ban-linh-74316.html