Pháo hoa Ý và Phần Lan thăng hoa trong dạ hội tình yêu

Trong khi khán giả vẫn đinh ninh về một màn trình diễn vượt trội của đương kim vô địch DIFF đến từ đất nước hình chiếc ủng thì đội pháo hoa đến từ Phần Lan đã có màn ra mắt mỹ mãn và chiếm cảm tình trọn vẹn của người xem. Dù có mưa nhẹ, nhưng đêm thi thứ ba với chủ đề 'Tình yêu' của DIFF 2019 được ví như là một 'bộ phim bom tấn' lãng mạn

Trong khi khán giả vẫn đinh ninh về một màn trình diễn vượt trội của đương kim vô địch DIFF đến từ đất nước hình chiếc ủng thì đội pháo hoa đến từ Phần Lan đã có màn ra mắt mỹ mãn và chiếm cảm tình trọn vẹn của người xem. Dù có mưa nhẹ, nhưng đêm thi thứ ba với chủ đề “Tình yêu” của DIFF 2019 được ví như là một “bộ phim bom tấn” lãng mạn

Đội Phần Lan có màn ra mắt DIFF 2019 quá ấn tượng. Ảnh: Mai Vinh

Đội Phần Lan có màn ra mắt DIFF 2019 quá ấn tượng. Ảnh: Mai Vinh

* Trên các diễn đàn, nhiều người trẻ đã mang theo thông điệp chung tay giữ gìn môi trường, thu gom rác khi đi xem pháo hoa. Lời kêu gọi này được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng ngay sau khi phần thi của đội Ý kết thúc, mọi người đã tự tay thu gom chai nước, áo mưa tiện lợi, đồ gọi thức ăn tập kết vào các thùng rác được đặt sẵn phía sau khán đài, dọc các tuyến phố du lịch. Nhờ vậy, khoảng 200 công nhân Cty Môi trường đô thị được huy động trong đêm trình diễn pháo hoa thứ ba của DIFF 2019 đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn các đêm thi trước và trả lại đường phố sạch sẽ vào sáng chủ nhật. Trong khi đó, theo báo cáo của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, đêm trình diễn thứ ba của DIFF 2019 diễn ra tuyệt đối an toàn. Các lực lượng phân luồng giao thông, PCCC, đảm bảo ANTT đã hoàn thành nhiệm vụ để người dân và du khách thưởng thức lễ hội pháo hoa trong bình yên, vui tươi.

Trước đêm diễn ra màn trình diễn, nhiều người yêu thích pháo hoa có phần e ngại cho “tân binh” JoHo Pyro Professional Fireworks AB của Phần Lan khi có lịch trình diễn cùng với Parente Fireworks Group đến từ vương quốc pháo hoa Italia. Tuy nhiên, màn chào sân của họ đã thực sự gây bất ngờ, và theo đánh giá khách quan còn ấn tượng hơn những gì mà đội pháo đã 2 lần giành ngôi quán quân trong chặng đường 10 năm của DIFF thể hiện. Sự hòa quyện nhịp nhàng của âm nhạc từ rock, metal đến những bài hát cổ điển với các bông pháo đủ hiệu ứng đa dạng của JoHo Pyro Professional Fireworks AB đã tạo nên bản giao hưởng tuyệt diệu về tình yêu trên bầu trời Đà Nẵng.

Màn trình diễn của đội Ý. Ảnh: Mai Vinh

Câu chuyện thần thoại về người anh hùng Lemminkainen được kể bằng ánh sáng và âm thanh đưa người xem trải qua đầy đủ cung bậc từ hạnh phúc đến căng thẳng, kịch tính, từ bi thương đến niềm vui vỡ òa của sự hồi sinh, để rồi đọng lại trong lòng người xem cảm xúc đủ đầy và trọn vẹn của tình yêu trong cuộc đời. Khi đội pháo hoa có tuổi đời chỉ mới 5 năm kết thúc bài trình diễn của mình, cả khán đài và người xem dọc đôi bờ sông Hàn đã trầm trồ khen ngợi. Nếu không có một “cú sốc” trong đêm diễn thứ tư tới đây với sự có mặt của Anh và Trung Quốc, sẽ không có gì bất ngờ nếu Phần Lan sẽ trở thành một trong hai đội có mặt trong đêm chung kết.

Trong khi đó, với bề dày kinh nghiệm hơn 100 năm và từng 2 lần đăng quang vô địch cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Parente Fireworks Group–Ý lại mê hoặc khán giả bằng hành trình khám phá cội nguồn xúc cảm từ lúc hình thành, được hun đúc và trở nên lớn lao, mạnh mẽ. Với lợi thế về công nghệ trình diễn và có kinh nghiệm trong các cuộc thi trình diễn quốc tế, bài trình diễn của đội pháo đến từ đất nước hình chiếc ủng vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình nhưng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi màn khói. So với 4 đội đã trình diễn trong 2 đêm trước là Nga, Việt Nam, Brazil, Bỉ, đội Ý vẫn rất tự tin nhưng họ chắc chắn đã cảm thấy không còn chiếm tư thế thượng phong khi đối thủ của mình trong đêm “Tình yêu” đã ra mắt quá ấn tượng…

Bảo Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/72_207940_.aspx