Pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời khắp mọi miền Tổ quốc

Sau 1 năm ngừng bắn pháo hoa, Tết Nguyên đán năm 2018, Hà Nội, TP.HCM tổ chức bắn trở lại nên người dân rất háo hức.

00h00

Đúng 00h, màn pháo hoa nổ tưng bừng ở Hồ Gươm

Pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

23h24

Pháo hoa đã rực sáng ở cầu Cần Thơ

TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) là một trong những địa phương bắn pháo hoa sớm nhân dịp năm mới 2018. Nơi này có màn bắn pháo hoa lúc 22h, trong khi đó người dân TP.HCM vẫn phải chờ đợi đến đúng 0h ngày 16/2 (tức mùng 1 tháng Giêng Âm lịch).

HÀ NỘI:

23h25

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống đường thăm hỏi và chúc Tết nhân dân Thủ đô trong đêm 30 Tết.

Bộ trưởng Y tế thăm và chúc Tết bệnh nhân tại Bv Việt Đức

23h10

Vì con nhớ mẹ, Chồng của một nhân viên y tế phải mang con vào bệnh viện trực cùng đêm giao thừa

23h00

Hồ Gươm bắt đầu chật cứng người. Nhiều người ngồi xí chỗ ở ven hồ để có vị trí đẹp ngắm pháo hoa

Sau 1 năm ngừng bắn pháo hoa, Tết Nguyên đán năm 2018, Hà Nội tổ chức bắn trở lại nên người dân rất háo hức

22h20

Khu vực hồ Văn Quán (Hà Đông), mọi người cũng đang bắt đầu đổ về đây để chờ xem bắn pháo hoa

Hồ Văn Quán cũng là 1 trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao của Hà Nội

21h40

Ông Đồ chuẩn bị mực tàu, giấy đỏ để tặng chữ mừng năm mới tại khu vực Hồ Gươm

Tại ga Hà Nội, chuyến tàu SE3 chạy tuyên Hà Nội - Sài Gòn chuẩn bị khởi hành. Đây là chuyến tàu chạy xuyên đêm giao thừa, dự kiến khởi hành lúc 22 giờ.

Lái tàu Hà Sơn Tùng chia sẻ: "Trong 10 năm làm nghề thì đây là năm đầu tiên tôi chạy chuyến tàu xuyên đêm giao thừa. Dù cảm xúc có buồn khi phải xa nhà nhưng cũng có niềm vui khi được đưa các hành khách về nhà đoàn tụ cùng gia đình."

Tại Bv Việt Đức, các y bác sĩ đang khẩn trương cấp cứu bệnh nhân khi giao thừa đang đến gần.

21h30

Các bạn trẻ ngồi chờ đón khoảnh khắc giao thừa tại Hồ Gươm

Người dân đổ về khu vực Hồ Gươm ngày càng đông hơn

21h15

Các tuyến đường dẫn ra Hồ Gươm đã bị cơ quan chức năng phong tỏa. Nhiều người loay hoay không tìm được chỗ gửi xe. Nhiều bãi gửi xe tự phát lên và ngang nhiên thu với giá vé cắt cổ, 50.000 đồng/xe máy.

20h50

Các bạn trẻ đi bán những túi muối cho người dân với giá 10.000 đồng/gói

Một quả pháo hoa bất ngờ nổ trên bầu trời Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ

Từ chập tối 30 Tết, người dân đổ về khu vực ven Hồ Gươm, tập trung đứng xem chương trình ca nhạc chào mừng năm mới.

THANH HÓA:

Nhân dịp năm mới, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gửi lời chúc tới người hâm mộ và mong mọi người đều được sum vầy bên gia đình đón cái Tết ấm áp. "Sang năm mới Dũng xin gửi lời chúc tới người hâm mộ, bạn bè, anh chị và những người thân yêu của Dũng năm mới An khang thịnh vượng và luôn khỏe mạnh", thủ môn Bùi Tiến Dũng nói.

Ảnh: FBNV

Trước đó, chiều 28 Tết, Bùi Tiến Dũng và em trai Bùi Tiến Dụng đã trở về nhà ở Làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa để đón Tến với bố mẹ và gia đình. Tiến Dũng chia sẻ, với anh gia đình với anh là quan trọng nhất, mỗi khi có thời gian anh chỉ muốn được về sum vầy với bố mẹ.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

23h30

Chỉ 30 phút nữa, pháo hoa sẽ rực sáng trên bầu trời TP.HCM. Trước thời khắc ấy, đã có 3 tiếng pháo vang lên trên bầu trời khiến du khách đang nôn nao xem pháo hoa càng trở nên háo hức hơn.

23h

"Biển người" trên đường Tôn Đức Thắng, chờ thời khắc giao thừa.

20h40

Hàng chục xe máy đậu bên lề đường Lê Thánh Tôn được yêu cầu di chuyển ra khỏi khu vực trước cổng UBND TP.HCM

20h25

Đường Lê Thánh Tôn đoạn trước UBND TP.HCM, đầu đường hoa Nguyễn Huệ lúc 20h25.

Mặc dù một lượng lớn người dân TP.HCM đã trở về quê ăn Tết Nguyên đán 2018 khiến đường phố trở nên vắng vẻ lạ thường những ngày qua, nhưng tới tối 15/2 (nhằm 30 tháng Chạp Âm lịch), nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM đã bắt đầu trở nên đông đúc khi đón dòng người “đổ” về đón giao thừa.

Ghi nhận của PV, dòng xe đông nhất có thể kể đến là ở các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng,... Nhiều gia đình diện “cây đỏ” đi du Xuân đã tới sớm để tham quan đường hoa Nguyễn Huệ rồi tìm góc đẹp xem pháo hoa.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ mà nay đã trở thành đường hoa Nguyễn Huệ dài 720m với nhiều họa tiết đặc sắc chào Xuân 2018, đã đón rất đông du khách về đây tham quan, chụp ảnh.

Ghi nhận của PV, từ sau 16h, dòng người kéo ra đường hoa Nguyễn Huệ ngày một đông hơn.

Tới khoảng 19h cùng ngày, những người tham quan đường hoa phải xếp hàng chụp ảnh ở những khu vực đẹp, đặc biệt là khu gia đình nhà chó ở trung tâm đường hoa.

Trong số những người tham quan đường hoa chiều tối 15/2, không thể không kể đến rất nhiều cặp tình nhân ra đây chụp ảnh “tự sướng” bằng điện thoại.

Không chỉ các cặp đôi trẻ tuổi mà còn đó những đôi vợ chồng trung niên, lớn tuổi,...

Một ông chồng ngoại quốc đang vui vẻ chụp ảnh cùng vợ con.

Chị Minh Thư (22 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) chia sẻ: “Đường hoa năm nay đẹp mà đông quá. Muốn chụp hình phải xếp hàng rồi canh không có người đi qua. Lát xong tôi với mấy bạn ở lại chờ đón giao thừa luôn”.

Không cần máy ảnh “xịn”, các cặp đôi dù trẻ tuổi hay trung niên chỉ cần trên tay chiếc điện thoại thông minh là đã có được những bức ảnh kỷ niệm Xuân Mậu Tuất 2018.

“Đi hết đường hoa mỏi cả chân nhưng được một mớ ảnh đẹp cũng bỏ công”, chị Trần Thị Lý (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) chia sẻ.

Con số “2018”, hình ảnh chú cún, bướm, cá chép,... được trang trí ở nhiều nơi tại đường hoa.

Nhóm PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/truc-tiep-phao-hoa-da-ruc-sang-tren-bau-troi-khap-moi-mien-to-quoc-849620.html