Phản ứng trái chiều của Nga và Mỹ trong vụ nhà báo Khashoggi

Vụ nhà báo Jarnal Khashoggi bị mất tích sau khi đi vào lãnh sự quán của Ả Rập Saudi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 2 tuần trước đang thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Vụ nhà báo Khashoggi được cả thế giới chú ý - Ảnh: Internet

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng thừa nhận “dường như Khashoggi đã chết”. Ông Trump không nói phán đoán của mình dựa trên cơ sở nào nhưng khẳng định với các phóng viên là Ả Rập Saudi phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng nếu có bằng chứng buộc tội họ dính dáng đến cái chết của Khashoggi.

Trong diễn biến khác, Mỹ đã bày tỏ thái độ mất niềm tin với Ả Rập Saudi khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói rằng ông sẽ không tham dự hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai vào tuần tới tại Saudi. Mặc dù vậy, cựu Phó tổng thống Joe Biden vẫn lên tiếng chỉ trích chính quyền Donald Trump không có thái độ mạnh mẽ dứt khoát đối với Ả Rập Saudi sau vụ việc.

Phản ứng của nước Nga lại rất thận trọng. Phát biểu tại một diễn đàn chính sách quốc tế ở Sochi, Tổng thống Nga gọi sự biến mất của Khashoggi là một thảm kịch, nhưng nói Moscow cần "hiểu điều gì đã xảy ra" trước khi quyết định xem nó có ảnh hưởng gì tới quan hệ với Riyadh.

"Những người tin rằng có một vụ giết người phải trình bày bằng chứng," ông Putin nói. Dường như ông Putin không chỉ phát biểu bày tỏ thái độ cho vụ Khashoggi mà còn nhắc nhở các nước cần có thái độ thận trọng khi cáo buộc Nga trong vụ điệp viên Skripal bị đầu độc.

Các nước khác có phản ứng khá cứng rắn với Riyadh. Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox đã bỏ tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tư tại Saudi và nói rằng đây không phải thời điểm phù hợp để tham dự. "Anh vẫn rất quan ngại về sự biến mất của Jamal Khashoggi", phát ngôn viên của Bộ trưởng Fox cho biết. "Những người chịu trách nhiệm về sự biến mất của Khashoggi phải có lời giải thích”.

Trước đó, Pháp và Hà Lan cũng tuyên bố rút không tham dự hội nghị tại Saudi vào tuần sau. Không chỉ các chính phủ mà các công ty cũng né tránh việc xuất hiện tại Saudi lúc này. Các công ty như Uber, JP Morgan Chase, HSBC cùng các kênh truyền thông lớn như CNN, The Financial Times và The New York Times đều tuyên bố quay lưng với sự kiện tại Riyadh vào 23.10.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18.10 đưa tin, một trong các nghi phạm bị cho là có liên quan đến vụ nhà báo Khashoggi biến mất bí ẩn đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi đáng ngờ ở Riyadh

Tờ Yeni Şafak của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, nghi phạm nói trên là Mashal Saad al-Bostani, trung úy 31 tuổi thuộc không quân Hoàng gia Ả Rập Saudi. Bostani được cho là đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi không lâu sau khi từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Ả Rập Saudi hôm 2.10, cùng ngày nhà báo Khashoggi biến mất.

Bostani là 1 trong 15 nhân vật bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ có liên quan đến sự biến mất bí ẩn của nhà báo Jamal Khashoggi. Tuy nhiên, báo Yeni Şafak không nêu chi tiết về "vụ tai nạn đáng ngờ" khiến Bostani tử vong cũng như nghi vấn vai trò của Bostani trong vụ này.

Anh Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/phan-ung-trai-chieu-cua-nga-va-my-trong-vu-nha-bao-khashoggi-99066.html