Phản ứng của khán giả Trung về hai tập cuối 69-70 của 'Diên Hi công lược'

Bộ phim 'Diên Hi công lược' (延禧攻略) cuối cùng cũng đã chính thức nói lời chia tay với khán giả vào tối ngày hôm qua - 26-08 với hai tập 69 và 70.

Bộ phim cổ trang Diên Hi công lược (延禧攻略) sau hơn một tháng phát sóng, cuối cùng vào tối hôm qua, cũng đã chính thức nói lời tạm biệt với các khán giả màn ảnh nhỏ. Hai tập phim cuối 69 và 70 sau khi phát sóng đã nhận được rất nhiều lời đánh giá vô cùng tích cực từ phía khán giả. Trong đó, phải kể đến hai phân đoạn kinh điển và xuất sắc nhất là phân đoạn Phó Hằng tử trận, Hải Lan Sát quay về bẩm báo Lệnh phi và phân cảnh nhân vật Kế Hoàng hậu cắt tóc ở cuối phim.

Có thể nói phân đoạn Lệnh phi (Ngô Cẩn Ngôn) khi biết tin Phó Hằng (Hứa Khải) tử trận tại sa trường đã làm cảm động không ít khán giả truyền hình, đây có thể coi như là cái kết có duyên không phận của cặp đôi Phó Hằng - Ngụy Anh Lạc.

Bên cạnh đó phân cảnh kết cục của Kế Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) cuối phim đã làm “bùng nổ” nội dung ở hai tập phim hôm qua, với kỹ năng diễn xuất nhập tâm, vô cùng xuất sắc của Xa Thi Mạn, cô đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ phía cư dân mạng, đến những khán giả khó tính cũng đã bị cô làm cho thuyết phục. Hai cụm từ “Hoàng hậu cắt tóc”, “Phó Hằng chết rồi” cũng nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo ngay sau khi bộ phim đang được phát sóng.

Sau đây hãy cùng xem những bình luận phản ứng của cư dân mạng về hai tập cuối 69 - 70 của Diên Hi công lược ngày hôm qua nhé.

- Thật sự phân đoạn cắt tóc Kế Hoàng hậu của Xa Thi Mạn đã trở thành đoạn kinh điển trong lòng tôi, hoàn toàn không thể hận cô ấy được.

- Xem xong tập cuối, kỹ năng diễn xuất của Thị hậu TVB quả không đùa được, toàn phân đoạn Hoàng hậu cắt tóc, nào là một mình cổ than khóc, kinh ngạc, nổi giận, tuyệt vọng, buồn bã, oán hận và dáng vẻ khinh thường, toàn bộ đều bộc lộ ra được hết, thật là quá truyền cảm đi. Một mình cô ấy đẩy cao được kỹ năng diễn xuất của toàn bộ phim.

- Thật sự là diss Viên Xuân Vọng, thật sự là từ trong ra ngoài đều cảm thấy thấy ghét, ghét cả dung mạo và âm thanh của diễn viên đóng vai luôn.

- Từ đầu đến cuối không thể nào có thể ghét được Nhàn phi, cô ấy là một người phụ nữ đáng để yêu thương, chỉ tiếc rằng sinh sai gia tộc, yêu một người không đáng để yêu.

- Kế Hoàng hậu không phải là người đáng hận, đáng hận nhất phải là Càn Long.

- “Người tôi hận nhất không phải cô ấy, mà là chàng” Trời ơi, cuối cùng cũng có người hiểu ra được trong chốn hậu cung người đáng chết không phải là các Phi tần, mà người đó là Đạ trư Đế tử - người không bao giờ hiểu được thế nào là trân trọng.

- Đêm khuya xem xong đại kết cục, tâm trạng vô cùng buồn, thế nhưng kết cục rất hoàn mỹ, khiến mọi người yên tâm.

- Phân đoạn Phó Hằng tử nạn thật sự là khiến người ta đau buồn cả một ngày trời luôn. Âm nhạc mới vừa cất lên thì nước mắt không ngừng rơi, đã là tập cuối rồi mà còn ngược như thế.

- Bộ phim này, tôi đã khóc hai lần, một lần là Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm chết, còn một lần là khi Phó Hằng chết, hai người con này của Phú Sát gia thật là tốt mà, khóc đến sưng mắt luôn rồi.

- Sau khi xem xong Diên Hi công lược, xem đến cuối cùng vẫn cảm thấy Viên công công thật đáng thương. Cùng là một huyết mạch Hoàng tộc, tại sao bọn họ ai ai cũng ở trên cao, còn hắn chỉ có thể mỗi ngày lau chùi nhà xí, đáng thương là đến Anh Lạc cũng phản bội hắn, vì vậy hắn ta mới muốn báo thù trở thành người có vị trí cao nhất.

- Cảm thấy trong phim này, nhân vật nào cũng thật là đáng thương.

Đại đa số những phản hồi của khán giả đều là những lời bình luận khen ngợi đối với Diên Hi công lược. Tuy rằng bộ phim đã kết thúc, nhưng tin chắc rằng tác phẩm này sẽ mãi được lưu trữ trong ký ức của mỗi người. Các bạn cảm thấy sao về hai tập cuối ngày hôm qua? Hãy cùng chờ đợi vietsub bản quyền nhé.

Thảo Thảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phan-ung-cua-khan-gia-trung-ve-hai-tap-cuoi-69-70-cua-dien-hi-cong-luoc-3553157.html